Bị đâm thủng tim trong lúc nhậu mà không biết

Nguyễn Thạnh |

Đang cùng nhóm bạn ngồi nhậu, một người đàn ông bị đâm thủng tim dù không cự cãi với ai trong cuộc vui.

Bệnh viện Trưng Vương TP HCM ngày 13-12 cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân T.V.T. (36 tuổi, ngụ TP HCM) bị đâm thủng tim.

Trước đó, bệnh nhân T. được chuyển đến từ Bệnh viện quận Tân Phú trong tình trạng bứt rứt, huyết áp không đo được và có một vết thương ở ngực dài khoảng 1cm.

Nhận thấy đây là ca nguy kịch với vết thương thấu tim, các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp, mở lồng ngực hút máu tụ, vá lại lỗ thủng ở tâm thất phải cứu sống bệnh nhân.

Theo bác sĩ Trịnh Quốc Minh, Trưởng khoa Lồng ngực – Mạch máu Bệnh viện Trưng Vương, đây là trường hợp tổn thương phức tạp, gây chèn ép tim nếu không xử trí kịp rất dễ tử vong.

Ngoài khâu vết thương tim còn phải xử trí khá kỹ lại tổn thương mạch vành, tránh nguy cơ nhồi máu cơ tim của bệnh nhân sau này.

Nằm trên giường bệnh sau biến cố "thập tử nhất sinh", bệnh nhân T. cho hay chiều tối đang nhậu cùng nhóm bạn thân tại quận Tân Phú và do ngà say nên không biết bị đâm lúc nào, dù anh không cự cãi với ai trong cuộc nhậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại