Bị đâm đến suýt mất mạng, người đàn ông tưởng bị đánh ghen nhưng hóa ra lại là âm mưu thâm độc của tình nhân

Jia You |

Vào ngày 17/8 vừa qua, tại tòa án tỉnh Kim Hồ, thành phố Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc, bị cáo tên Ngô Phương và đồng bọn phải đối mặt với tội danh cố ý giết người và đang đợi tòa chọn ngày tuyên án.

Cách đây 10 năm, người phụ nữ tên Ngô Phương, sinh năm 1980 ở Kim Hồ đã quen biết với một thanh niên tên Lưu Minh thông qua người chú của anh Lưu. 

Năm đó, Lưu Minh chỉ mới 17, 18 tuổi. Sau một thời gian tiếp xúc, cả hai có tình cảm với nhau. Mặc dù, Ngô Phương đã có chồng nhưng vẫn qua lại với phi công trẻ. 

Lưu Minh chấp nhận làm người thứ 3, quan hệ lén lút với Ngô Phương trong suốt một thời gian dài. 

Khoảng 3,4 năm trước, nhờ sự giúp đỡ của Ngô Phương, Lưu Minh đến Thượng Hải lập nghiệp. Anh hợp tác với môt số người bạn mở công ty riêng.

Bị đâm đến suýt mất mạng, người đàn ông tưởng bị đánh ghen nhưng hóa ra lại là âm mưu thâm độc của tình nhân - Ảnh 1.

Ngô Phương (người được khoanh tròn) cùng đồng bọn đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho tội ác của mình. (Ảnh: Internet)

Khi thành công trong sự nghiệp, thái độ của Lưu Minh đối với Ngô Phương ngày càng thay đổi. 

Không những thế, Lưu Minh còn chủ động muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Ngô Phương và muốn tìm người phụ nữ khác để kết hôn, anh chỉ muốn xem Ngô Phương như người chị gái. 

Không cam lòng trước sự bội bạc của bạn trai, Ngô Phương quyết định tìm người dạy cho Lưu Minh một bài học.

Cô bắt đầu lên mạng tìm người để "xử" tình cũ và gặp được Vương Bác. 

Sau khi thương lượng, Ngô Phương quyết định trả cho Vương Bác 60 ngàn nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng) để tấn công Lưu Minh, khiến anh tàn phế. Sau đó, Vương Bác bắt đầu gửi tin nhắn cho nhóm côn đồ và một thanh niên tên Lý Hạo, sinh năm 1995 ở Hà Bắc đã đảm nhận hành động này. 

Theo kế hoạch ban đầu, chúng sẽ dùng dùi cui điện để khiến Lưu Minh choáng váng, sau đó dùng búa để đập tay khiến mục tiêu tàn phế.

Bị đâm đến suýt mất mạng, người đàn ông tưởng bị đánh ghen nhưng hóa ra lại là âm mưu thâm độc của tình nhân - Ảnh 2.

Ngô Phương thuê người tấn công Lưu Minh với mục đích khiến anh tàn phế vì dám đòi chia tay. (Ảnh minh họa)

 Ngày 23/9 năm ngoái, chúng đến nơi ở của Lưu Minh để Thượng Hải để tấn công anh ta. Tuy nhiên, không may dùi cui đột nhiên mất điện, kế hoạch thất bại.

Lưu Minh chỉ nghĩ đây là vụ cướp bình thường. Đến ngày 6/10, nhóm hung thủ đổi địa điểm, lần này sẽ tấn công Lưu Mình tại Kim Hồ. 

Khi Lưu Minh từ Thượng Hải trở về thì bất ngờ bị Vương Bác tấn công từ đằng sau, tên này dùng dao đâm vào cổ Lưu Minh khiến máu chảy không ngừng, Lưu Minh từ từ ngất lịm đi. 

Hàng xóm xung quanh ngay lập tức đưa Lưu Minh vào bệnh viện Y học tỉnh Kim Hồ để cấp cứu, Lưu Minh rơi vào trạng thái nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Sự việc được trình báo với cảnh sát tỉnh, ngay lập tực họ theo dõi CCTV và bắt được Vương Bác và Lý Hạo. 

Từ lời khai của hung thủ, cảnh sát đã tìm được người chủ mưu chính là Ngô Phương. 

Ban đầu, Lưu Minh cho rằng, người tấn công mình chính là chồng của Ngô Phương vì ghen tuông, nhưng anh lại không ngờ đó lại là người mà anh không bao giờ ngờ đến. 

Chia sẻ với cảnh sát, Lưu Minh nói rằng anh đoán vì muốn chia tay với Ngô Phương để kết hôn sinh con nên người phụ nữ này đã bị kích động mà thuê người tấn công anh.

(Nguồn: ifeng)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại