Bị chồng phản bội khi đang mang thai, danh tính của kẻ thứ 3 càng khiến người phụ nữ "chết điếng"

Tuyết Nhung |

Có nằm mơ người phụ nữ cũng không thể ngờ được rằng, hai người mà cô yêu thương và gần gũi nhất trên đời lại cùng nhau phản bội cô theo cách như thế.

Laura Martin – 30 tuổi, sống tại thị trấn East Kirkcaldy, Scotland luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của bản thân khi có chồng sắp cưới là Rikki một thợ máy 36 tuổi hết lòng yêu thương chăm sóc cùng với các con ở bên cạnh.

Hơn thế, Laura còn thầm cảm thấy may mắn khi cô em gái bé nhỏ của mình là Caitlin – 19 tuổi có mối quan hệ rất tốt với Rikki. Những tưởng sẽ mãi hạnh phúc như thế thì bỗng một ngày Rikki đòi chia tay Laura vì có người phụ nữ khác. Tồi tệ hơn nữa, người phụ nữ đã cướp Rikki từ tay Laura lại chính là em gái cô – Caitlin.

Tiếng sét ái tình và hình mẫu một người chồng lý tưởng

Chia sẻ với The Sun, Laura cho biết chị và Rikki gặp gỡ nhau vào tháng 6/2010 và lập tức trúng tiếng sét ái tình. Trước đó, Laura đã từng có một mối quan hệ và có 2 người con riêng, 13 tuổi và 8 tuổi.

Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn căn cả hai đến với nhau. Laura và Rikki nhanh chóng dọn về sống chung và xác lập một mối quan hệ nghiêm túc.

Với khoảng cách 11 năm tuổi tác, đôi lúc Laura cảm thấy Caitlin giống như con gái của mình hơn là một đứa em gái. Tuy nhiên, khi giới thiệu Rikki với Caitlin, nhìn thấy em gái mình nhanh chóng tiếp nhận chồng sắp cưới, Laura thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chồng phản bội khi đang mang thai đứa con thứ tư, người phụ nữ đau đớn phát hiện kẻ thứ 3 không ai khác chính là em gái ruột - Ảnh 1.

Từ trái sang phải Laura, Rikki và Caitlin.

"Trên thực tế, Caitlin đã sống chung với tôi từ trước khi Rikki chuyển đến. Tôi và Caitlin luôn thân thiết với nhau nên ý kiến của con bé rất có ý nghĩa với tôi", Laura chia sẻ với The Sun.

Ấm áp, thân thiện và cực kỳ quyến rũ, ở Rikki hội tụ đủ tất cả những điều mà Laura mong muốn ở một người bạn trai. Vì thế, sau hơn 2 năm sống chung, tháng 7/2012, Laura và Rikki tổ chức lễ đính hôn. Laura kể:

"Tôi và Rikki có với nhau 3 bé gái lần lượt là 5 tuổi, 3 tuổi và 2 tuổi. Cuộc sống với 5 đứa trẻ thật bận rộn, náo nhiệt và điên rồ nhưng cũng đầy niềm vui. Caitlin đã chuyển về nhà mẹ tôi sống kể từ sau khi Rikki dọn vào nhưng con bé vẫn thường đến nhà để giúp tôi trông những đứa trẻ."

Tháng 8/2017, Laura mang thai đứa con thứ 4 với Rikki. Cả hai đều vô cùng vui sướng về sự xuất hiện của đứa trẻ. Cả Laura và Rikki đều hy vọng đây sẽ là một đứa bé trai để gia đình có đủ nếp đủ tẻ.

Laura tâm sự: "Lúc này, Caitlin thường xuyên ở lại nhà hơn và rất nhiệt tình giúp đỡ. Điều này khiến tôi cảm thấy rất biết ơn nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hy vọng có được một đêm riêng tư chỉ mình tôi và Rikki."

Chồng phản bội khi đang mang thai đứa con thứ tư, người phụ nữ đau đớn phát hiện kẻ thứ 3 không ai khác chính là em gái ruột - Ảnh 2.

Laura và Caitlin đã từng là hai chị em thân thiết với nhau nhất trong gia đình.

"Tuy nhiên, Rikki dường như không mấy để tâm đến suy nghĩ của tôi. Anh ấy ngày càng thân thiết với Caitlin, thỉnh thoảng điều này khiến tôi cảm thấy bản thân mới là người dư thừa trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi thường xuyên nhìn thấy Rikki và Caitlin ngồi rúc vào nhau trên sô pha, cùng xem thứ gì đó trên điện thoại của Rikki. Tôi không thể ngăn chặn và điều đó khiến tôi cảm thấy có chút ghen tị. Tất nhiên tôi mong muốn cả hai làm bạn nhưng tôi không muốn họ gần gũi đến mức này", chị nói.

Laura đã cố gắng loại bỏ những ý nghĩ không tốt ra khỏi đầu và tự thuyết phục bản thân rằng những cảm giác đó chỉ là do hormones tiết ra trong thời kì mang thai gây nên. Nhưng kể từ đó, Rikki cũng dần trở nên xa cách, không còn ân cần chăm sóc Laura, suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại.

Rikki thường xuyên nhắc đến Caitlin trong những cuộc nói chuyện với Laura, thỉnh thoảng còn vô tình tiết lộ với Laura rằng Caitlin đã ghé qua nhà trong lúc Laura đi vắng. Laura nói: "Thật kì lạ. Caitlin chưa bao giờ đến nhà khi tôi đi vắng. Phải chăng Caitlin quên gì đó, con bé chưa bao giờ đến nhà chơi lâu như thế."

Sự thật đầy nghiệt ngã

Khi Caitlin chưa đưa ra được câu trả lời thì Laura lại tiếp tục bắt gặp Caitlin và Rikki quấn quýt cười đùa với nhau. Nhưng khi Laura gặng hỏi Rikki về điều này, người đàn ông này khăng khăng cho rằng Laura bị hoang tưởng.

Càng ngày Caitlin đến nhà càng thường xuyên hơn và hầu như đều ở lại mỗi cuối tuần. Vào mỗi buổi tối Chủ nhật, trước lúc ra về, Caitlin thường với tay lấy áo khoác rồi nhìn Rikki một cách đầy ẩn ý. Ngay sau đó, Rikki liền nhảy khỏi sô pha rồi đề nghị đưa Caitlin về nhà.

Bề ngoài có vẻ Rikki chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ nhưng Laura linh cảm biết rằng có điều gì còn nhiều hơn thế đang xảy ra. Và cuối cùng vào tháng 12/2017, Laura đã tìm được câu trả lời cho mình.

Chồng phản bội khi đang mang thai đứa con thứ tư, người phụ nữ đau đớn phát hiện kẻ thứ 3 không ai khác chính là em gái ruột - Ảnh 3.

Caitlin và Rikki thường có những cử chỉ thân thiết quá mức khiến Laura (góc nhỏ bên phải) cảm thấy bản thân mới là người dư thừa trong chính ngôi nhà của mình.

Khi Laura đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà bếp thì nhận được cuộc gọi của Rikki. Với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Rikki nói với Laura rằng: "Anh không còn yêu em nữa. Chúng ta chia tay. Anh xin lỗi Laura nhưng anh không thể tiếp tục được nữa."

Bụng Laura đau thắt lại khi chị nhận ra rằng Rikki thật sự nghiêm túc khi nói những lời này. Một lần nữa, Laura hỏi Rikki về Caitlin hoặc ai đó liên quan đến chuyện này nhưng Rikki đều phủ nhận: "Không có ai khác cả Laura. Anh đã phát ngán với kiểu nói chuyện như thế của em. Hoàn toàn không có ai khác."

"Cứ thế Rikki cúp máy rồi bước ra khỏi cuộc đời của tôi mãi mãi. Tôi tuyệt vọng. Một đứa trẻ đang chuẩn bị ra đời và chỉ còn vài tuần nữa là Giáng Sinh sẽ đến, không còn thời điểm nào tồi tệ hơn lúc này nữa" , Laura chia sẻ.

Không kịp nghĩ ngợi gì, Laura liền nhấc điện thoại và gọi cho Caitlin. Nghe chuyện, Caitlin lập túc đến nhà an ủi chị gái suốt đêm và thề thốt rằng Rikki không hề nói bất kì điều gì với cô ấy về việc chia tay.

Chồng phản bội khi đang mang thai đứa con thứ tư, người phụ nữ đau đớn phát hiện kẻ thứ 3 không ai khác chính là em gái ruột - Ảnh 4.

Sau khi Rikki chia tay Laura, Caitlin và Rikki đã cùng nhau xác nhận mối quan hệ của cả hai trên Facebook.

Những tuần sau đó, Rikki không hề nói chuyện với Laura trừ những chuyện liên quan đến con cái. Laura ngày càng thất vọng và đau lòng. Đỉnh điểm của sự việc là khi Caitlin cũng bắt đầu ngừng trả lời điện thoại của Laura. Lúc này, sự nghi ngờ càng lớn hơn nữa.

"Và khi cả Rikki và Caitlin xác nhận cả hai đang có quan hệ với nhau thông qua Facebook, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Tại thời điểm đó, tôi đã mang thai được 4 tháng. Sự phản bội của họ là quá sức chịu đựng đối với tôi. Cả gia đình, mẹ tôi đều sốc và ghê tởm hành động của cả hai.

Nhiều tháng sau đó, tôi không ngừng đổ lỗi cho bản thân. Từ lâu tôi đã biết họ có mối quan hệ mờ ám với nhau nhưng vẫn cố lừa mình dối người. Tôi đã chọn phớt lờ tất cả những dấu hiệu khả nghi. Thậm chí khi bằng chứng đã bày ra trước mặt nhưng tôi vẫn tiếp tục lựa chọn bỏ qua.

Hiện tại, Rikki vẫn hay trở về thăm những đứa trẻ, bao gồm cả đứa con trai tôi sinh ra sau cú sốc phản bội của anh ta và Caitlin. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào Rikki. Tôi vẫn không thể tin được rằng hai người mà tôi thân thiết nhất trên thế giới này lại phản bội tôi theo cách như thế", Laura chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại