Bị chôn dưới ụ đất trộn lẫn phân bò, chàng trai 17 tuổi tử vong

Vũ Uyên |

Chàng trai 17 tuổi đã tử vong sau khi chấp nhận tham gia màn biểu diễn chôn người dưới hố đất trộn lẫn phân bò nhằm đổi lấy 4 triệu đồng.

Sự việc xảy ra vào hai ngày cuối tuần vừa qua trong khuôn khổ một hội chợ tư nhân được tổ chức tại khu vực thị trấn Samalkha nằm gần thành phố Panipat, quận Panipat, bang Haryana, Ấn Độ.

Nạn nhân là thanh niên 17 tuổi tên Sumit tới từ gia đình lao động nghèo ở ngôi làng Kurad cách đó không xa.

"Ngày 16/06, những người tổ chức sự kiện đã gặp tôi để xin phép cho Sumit tham gia làm việc và hứa sẽ trả thằng bé 500 rupee tiền công - tương đương khoảng 180.000 đồng mỗi tuần.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đành gật đầu đồng ý cho con trai mình đi theo đoàn biểu diễn", cha của nạn nhân ông Mam Chand chia sẻ.

Bị chôn dưới ụ đất trộn lẫn phân bò, chàng trai 17 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Nạn nhân là thanh niên 17 tuổi tên Sumit tới từ gia đình lao động nghèo ở ngôi làng Kurad.

Hơn một tuần sau, chàng thanh niên Sumit đã đi cùng đoàn biểu diễn và thực hiện nhiều công việc khác nhau nhằm phục vụ cho buổi hội chợ tư nhân cỡ nhỏ được tổ chức tại khu vực thị trấn Samalkha.

Buổi hội chợ khai mạc từ ngày 18/06 trên mảnh đất thuộc quyền sở hữu của hội đồng làng, đồng thời tiến hành thu phí vào cửa và bán vé tham dự nhiều trò chơi có thưởng.

Tới ngày 24/06, vì không tìm được nhân sự thích hợp để thực hiện màn biểu diễn "độc nhất vô nhị" là chôn sống người bên dưới lòng đất trong vòng 24 tiếng liên tục nên ban tổ chức liền tiếp cận Sumit, hứa sẽ trả thêm 11.000 rupee - tương đương gần 4 triệu đồng nếu chàng trai chịu làm nhân vật chính.

Ông Mam Chand nói: "Sumit hẳn rất choáng váng trước số tiền thưởng khổng lồ ấy. Bởi vậy, nó chấp nhận chui vào bao tải rồi bị chôn bên dưới một ụ đất sâu khoảng 1,5 mét cùng những tấm gỗ được nèn chặt bên trên.

Mặc dù chiếc hố cũng có một đường thông khí nhỏ nối với mặt đất nhưng thằng bé đã tử vong từ trước thời điểm được đưa ra ngoài".

Bị chôn dưới ụ đất trộn lẫn phân bò, chàng trai 17 tuổi tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc.

Theo một số người dân địa phương, nơi mà Sumit bị chôn đã từng đặt một xưởng sản xuất khí biogas với nền đất còn trộn lẫn phân bò – thứ vật liệu vẫn liên tục phân hủy và sinh ra các loại khí độc gây ảnh hưởng tới sự hô hấp của con người.

Thông thường, điều này sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể bởi lượng khí độc phát sinh là khá nhỏ. Nhưng trong trường hợp của Sumit thì chúng lại chìm xuống, tích tụ bên dưới ụ đất khiến chàng thiếu niên trẻ rơi vào trạng thái ngạt thở.

Nhiều nhân chứng cho biết khi phát hiện Sumit bất tỉnh, đơn vị tổ chức cũng chưa có ý định đưa chàng trai trẻ đi cấp cứu ngay mà vẫn đặt anh này nằm dưới nền đất nhằm tiếp tục thu tiền từ đám đông xung quanh.

Họ còn dùng vũ lực để ép bà nội của nạn nhạn rời khỏi hiện trường khi chứng kiến cháu trai phải liều mình thực hiện màn biểu diễn nguy hiểm.

"Lúc biết Sumit bị chôn sống dưới đất, tôi lập tức chạy tới gặp những người thuê nó và yêu cầu họ chấm dứt màn trình diễn đó lại. Tôi còn định đào hố đất rồi tự mình giải cứu thằng bé nhưng lại bị ban tổ chức can thiệp thô bạo", cụ bà khẳng định.

Gia đình của chàng thiếu niên đã tiến hành trình báo với cơ quan chức năng. Hiện lực lượng cảnh sát tại địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại