Bị cận thị nhưng vẫn muốn nhập ngũ ư, đây là chuyện về những thứ người Mỹ đã chuẩn bị sẵn cho bạn

Quế Mai |

Và 1 trong số chúng được những người lính Mỹ đặt cho một cái tên lóng rất kỳ cục.

Bất kỳ ai từng phục vụ trong Quân đội Mỹ trong nửa thế kỷ qua đều biết về thứ được gọi là "G.I glasses" (kính mắt G.I).

Với viền dày màu nâu và tròng kính trông giống như kính lúp, cặp kính S9 xấu xí được lính Mỹ gọi là bằng tên lóng là BCGs (Birth control glasses - Kính tránh thai).

Lý do là vì cặp kính biểu tượng này trở thành một trở ngại lớn đối với họ trong việc tìm hiểu người khác giới.

Bị cận thị nhưng vẫn muốn nhập ngũ ư, đây là chuyện về những thứ người Mỹ đã chuẩn bị sẵn cho bạn - Ảnh 1.

Lính Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và các cặp kính S9.

Cho đến năm 2012, khi các quan chức Lầu Năm Góc nhận ra rằng nhiều người lính thà không đeo kính còn hơn là sử dụng "BCGs", họ đã chuyển sang trang bị kính 5A gọng đen, nhỏ hơn.

Nhưng cũng trong khoảng thời gian những cặp S9 "khủng khiếp" bị loại bỏ khỏi trang bị này - chúng bỗng trở nên khan hiếm.

"BCGs" bắt đầu được định giá cao trong thị trường dân sự.

Bị cận thị nhưng vẫn muốn nhập ngũ ư, đây là chuyện về những thứ người Mỹ đã chuẩn bị sẵn cho bạn - Ảnh 2.

Một người lính Mỹ với cặp kính 5A.

Lý do là vì chúng đi cùng một câu chuyện khá hấp dẫn.

Tất cả bắt đầu vào Thế chiến 2, trong bối cảnh Quân đội Mỹ phải tăng cường tuyển mộ tân binh cho các chiến dịch quân sự ở Châu Âu và Châu Á - họ đã phải chấp nhận lượng lớn binh sĩ có thị lực kém.

Nhiều người đã bị vỡ kính và không đủ tiền để mua kính mới - và để giải quyết vấn đề, Quân đội Mỹ đã quyết định rằng họ cần phải phát triển kính của riêng mình và yêu cầu được đưa ra cho 9 nhà cung cấp.

Bị cận thị nhưng vẫn muốn nhập ngũ ư, đây là chuyện về những thứ người Mỹ đã chuẩn bị sẵn cho bạn - Ảnh 3.

Một người lính quân y Mỹ trong Thế chiến 2 với cặp kính gọng kim loại.

Sau khi nhận ra khó khăn trong việc duy trì 9 hợp đồng với các nhà cung cấp khác nhau, Quân đội Mỹ đã quyết định giao việc sản xuất 200.000 cặp kính cho American Optical Co.

Tuy nhiên chỉ sau một vài tháng, công ty này không sản xuất đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu và Quân đội Mỹ đã phải thay thế bằng Bausch & Lomb Co.

Nhưng kế hoạch sản xuất của Quân đội Mỹ thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế.

1 hồ sơ được ghi lại vào năm 1943 cho thấy rằng trong khi Quân đội Mỹ ước tính sẽ cần 250.000 cặp kính - thì thực tế 2.250.000 cặp đã được cấp phát.

Bị cận thị nhưng vẫn muốn nhập ngũ ư, đây là chuyện về những thứ người Mỹ đã chuẩn bị sẵn cho bạn - Ảnh 5.

Những cặp kính với gọng bằng cellulose axetat của lính Mỹ những năm 1960-1970.

Sau Thế chiến 2 Quân đội Mỹ đã thay đổi gọng kính kim loại (niken và bạc) thành gọng Cellulose axetat màu bạc (đến năm 1968) và đen.

Và cuối cùng vào giữa những năm 1970, S9 "nổi tiếng" đã xuất hiện.

Chúng ta khó có thể biết được có bao nhiêu người lính Mỹ đã bị từ chối tình cảm vì "BCGs" - nhưng bằng cách nào đó, chiếc kính mang tính biểu tượng đã đi từ trang bị tiêu chuẩn bị người lính "quay lưng" thành mặt hàng nóng.

Vì vậy nếu bạn đang sở hữu cặp kính này, đừng ném nó vào thùng rác mà hãy mang ra cửa hàng đồ cổ gần nhất.

Bị cận thị nhưng vẫn muốn nhập ngũ ư, đây là chuyện về những thứ người Mỹ đã chuẩn bị sẵn cho bạn - Ảnh 7.

Người lính Mỹ với kính S9 vào những năm 198

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại