Bị bố mẹ bỏ rơi, bé trai đến ở nhà dì cuối cùng mất mạng dưới tay chị họ tàn độc, thi thể bị vứt như rác dưới lớp tuyết

Imacho |

Cuộc đời ngắn ngủi của đứa trẻ kết thúc ở tuổi lên 5 khiến ai cũng xót xa.

Năm 2013, sau khi bố mẹ ly hôn đồng thời bị tước quyền nuôi dưỡng, cậu bé Kenneth White, 5 tuổi, đã được gửi đến nhà dì ở Albany, New York (Mỹ). 

Tưởng rằng ở ngôi nhà mới, em sẽ có tương lai tươi sáng hơn nhưng cuối cùng lại bị sát hại dã man bởi người chị họ độc ác Tiffany VanAlstyne, 19 tuổi, khiến ai cũng xót xa.

Bị bố mẹ bỏ rơi, bé trai đến ở nhà dì cuối cùng mất mạng dưới tay chị họ tàn độc, thi thể bị vứt như rác dưới lớp tuyết - Ảnh 1.
Bị bố mẹ bỏ rơi, bé trai đến ở nhà dì cuối cùng mất mạng dưới tay chị họ tàn độc, thi thể bị vứt như rác dưới lớp tuyết - Ảnh 2.

Tháng 12/2014, cảnh sát địa phương nhận được tin báo của Tiffany rằng Kenneth đã bị 2 người đàn ông bịt mặt bắt cóc.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng phân bố lực lượng tổ chức công tác tìm kiếm nạn nhân. 8 tiếng sau, điều họ phát hiện được chính là thi thể lạnh cóng của Kenneth nằm dưới lớp tuyết dày tại một khu đất trống cách nhà khoảng 100m.

Bị bố mẹ bỏ rơi, bé trai đến ở nhà dì cuối cùng mất mạng dưới tay chị họ tàn độc, thi thể bị vứt như rác dưới lớp tuyết - Ảnh 3.

Địa điểm thi thể Kenneth được tìm thấy.

Tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy dấu chân phù hợp với một trong những đôi giày của Tiffany trước khi tiến hành bắt giữ cô. Không mất quá lâu để Tiffany thừa nhận tội ác đã đánh đập và bóp cổ Kenneth chỉ vì cậu bé giải sai bài tập về nhà.

Tiffany cho biết lúc đó cô không kìm chế được cảm xúc, đến khi nhận ra thì Kenneth đã nằm thoi thóp trên sàn. Dù nạn nhân chưa thực sự chết nhưng thay vì gọi cấp cứu, Tiffany lại đem đứa trẻ đi vứt dưới lớp tuyết như thể một bao rác.

Bị bố mẹ bỏ rơi, bé trai đến ở nhà dì cuối cùng mất mạng dưới tay chị họ tàn độc, thi thể bị vứt như rác dưới lớp tuyết - Ảnh 4.
Bị bố mẹ bỏ rơi, bé trai đến ở nhà dì cuối cùng mất mạng dưới tay chị họ tàn độc, thi thể bị vứt như rác dưới lớp tuyết - Ảnh 5.

Được biết, Kenneth không phải là nạn nhân duy nhất của Tiffany. 2 em ruột cũng thường xuyên bị chị gái bạo hành.

Đứa em út bị chậm phát triển được chẩn đoán là do bị một vật nặng đập vào đầu. Không chỉ vậy, mẹ Tiffany còn dùng roi đánh các con và cháu và xem đó như phương pháp kỷ luật những đứa trẻ. Rất nhiều lần các bé năn nỉ mẹ mình đến ở nơi khác vì không chịu được bị chị gái bạo hành.

Tại phiên tòa xét xử cuối cùng, Tiffany nhận về mức án 18 năm tù giam cho hành vi giết người không gớm tay của mình.

(Nguồn: Dailymail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại