Bị bắt cóc 33 năm, người đàn ông tìm được mẹ ruột nhờ một bức vẽ nguệch ngoạc

ĐỨC 2 XÍCH |

Theo đó, anh này đã khiến cả giới chức trách lẫn mọi người ngạc nhiên bởi trí nhớ siêu phàm của mình.

Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông bị bắt cóc nhưng vẫn tìm lại được mẹ ruột sau 33 năm xa cách đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía CĐM Trung Quốc.

Năm 4 tuổi, Li Jingwei bị người hàng xóm bắt cóc rồi bán cho một cặp vợ chồng cách nhà 2.000 km.

33 năm trôi qua và giờ Li Jingwei là một người đàn ông 37 tuổi và đã có gia đình của riêng mình. Tuy nhiên, trong lòng anh chưa bao giờ ngừng nhớ về làng quê thân thuộc và mẹ đẻ của mình ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Bị bắt cóc 33 năm, người đàn ông tìm được mẹ ruột nhờ một bức vẽ nguệch ngoạc - Ảnh 2.

Hình ảnh Li Jingwei

Nỗi nhớ nhà đã thôi thúc anh Li tới sở cảnh sát để trình báo về tình hình của mình. Ngoài cung cấp mẫu máu cho cơ quan chức năng, anh còn chủ động phối hợp bằng cách tự vẽ bản đồ về ngôi làng mình từng sống khi còn nhỏ.

Điều đáng nói là bản vẽ của anh này rất chi tiết và mô tả chính xác về tập tục, văn hóa cũng như thiết kế của làng mình. Nhờ những chi tiết đó, cảnh sát đã xác nhận vị trí ngôi làng gần thành phố Chiêu Tông, tỉnh Vân Nam.

Bị bắt cóc 33 năm, người đàn ông tìm được mẹ ruột nhờ một bức vẽ nguệch ngoạc - Ảnh 3.

Bản đồ mà Li vẽ lại chính xác đến hơn 80%

Trong quá trình điều tra, họ tìm được mẹ của Li nhờ giám định ADN, nhưng bố anh thì đã qua đời. Sau hơn 30 năm xa cách, hai mẹ con cuối cùng cũng được đoàn tụ vào ngày 1/1/2022.

Nguồn: Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại