Vụ bắt cóc chấn động Úc: Nạn nhân 4 tuổi trở về sau 18 ngày nói 4 chữ khiến ai nấy chực khóc, hé lộ lý do thủ phạm chải tóc, ăn diện cho búp bê

P.H |

Cleo Smith đã trở về sau 18 ngày khiến cả nước Úc chờ đợi và cầu nguyện, cảnh sát cùng chuyên gia đều nhận định đây là vụ án với cái kết hy hữu.

Những ngày qua, cả nước Úc sục sôi trước vụ mất tích bí ẩn của bé Cleo Smith 4 tuổi. Theo lời kể của mẹ bé, lần cuối cô nhìn thấy con gái là lúc 1h30 sáng 16/10 khi bé gọi mẹ dậy để uống nước. Lúc đó, gia đình Cleo đang đi cắm trại ở bờ biển. Bé ngủ ngay cạnh cha mẹ và em gái. 

Tới 6h sáng cùng ngày, khi mẹ Cleo tỉnh dậy, con đã mất tích cùng túi ngủ. Khóa kéo của căn lều cũng đang được mở cao, cảnh sát phỏng đoán bé đã bị bắt cóc.

Vụ bắt cóc chấn động Úc: Nạn nhân 4 tuổi trở về sau 18 ngày nói 4 chữ khiến ai nấy chực khóc, hé lộ lý do thủ phạm chải tóc, ăn diện cho búp bê - Ảnh 1.
Vụ bắt cóc chấn động Úc: Nạn nhân 4 tuổi trở về sau 18 ngày nói 4 chữ khiến ai nấy chực khóc, hé lộ lý do thủ phạm chải tóc, ăn diện cho búp bê - Ảnh 2.

Cleo Smith 4 tuổi là nạn nhân trong vụ mất tích bí ẩn ngày 16/10 gây chấn động nước Úc

Vụ mất tích khiến cả nước mất ngủ suốt 18 ngày

Gia đình của Cleo nhanh chóng kêu gọi sự giúp đỡ từ tất cả mọi người để tìm con. Ban đầu, đội điều tra chỉ lùng sục trong bán kính vài km rồi cuối cùng mở rộng tìm kiếm trên phạm vi cả nước. Chưa đầy 1 tuần sau đó, chính phủ Úc treo thưởng 1 triệu đô Úc (750.000 USD) cho người báo tin liên quan đến vụ mất tích. Người dân khắp nơi hồi hộp theo dõi tiến trình điều tra của cảnh sát, cầu nguyện cho cô bé vô tội được cứu sống dù hy vọng là vô cùng mong manh.

Vụ bắt cóc chấn động Úc: Nạn nhân 4 tuổi trở về sau 18 ngày nói 4 chữ khiến ai nấy chực khóc, hé lộ lý do thủ phạm chải tóc, ăn diện cho búp bê - Ảnh 3.

Bảng hiệu tìm bé Cleo tại đường phố Úc

Gần 100 sĩ quan đặc nhiệm miệt mài điều tra tìm kiếm cô bé 4 tuổi suốt 18 ngày cho đến rạng sáng ngày 3/11, họ cuối cùng đã mang được nạn nhân trở về trong bình an vô sự. Theo đó, Cảnh sát Úc cho hay, Cleo Smith đã được tìm thấy trong một ngôi nhà cách không xa nhà mình ở Carnarvon, Úc, chỉ mất đúng 7 phút lái xe.

Vụ bắt cóc chấn động Úc: Nạn nhân 4 tuổi trở về sau 18 ngày nói 4 chữ khiến ai nấy chực khóc, hé lộ lý do thủ phạm chải tóc, ăn diện cho búp bê - Ảnh 4.

Đội điều tra gồm gần 100 thành viên miệt mài tìm kiếm cô bé 4 tuổi suốt 18 ngày

Cảnh sát Col Blanch xúc động nói trên đài 6PR: "Chúng tôi cảm tưởng như tất cả đang tìm một cái kim dưới đáy bể, nhưng chúng tôi thật sự đã tìm thấy nó, lúc 12h46 sáng nay."

Trước đó, trong 1 video do báo đài ghi lại, ông Blanch chia sẻ rằng cảnh sát đã đột nhập vào một ngôi nhà bị khóa ở Carnarvon vào khoảng 1 giờ sáng (theo giờ địa phương) và tìm thấy một đứa trẻ tự nhận mình tên là Cleo. Ông kể rằng, một thành viên tổ trinh sát đã tìm thấy đứa bé, hỏi tên, và em bé đáp lại "Cháu tên là Cleo."

Vụ bắt cóc chấn động Úc: Nạn nhân 4 tuổi trở về sau 18 ngày nói 4 chữ khiến ai nấy chực khóc, hé lộ lý do thủ phạm chải tóc, ăn diện cho búp bê - Ảnh 5.

Cleo hoàn toàn ổn định khi được cảnh sát tìm thấy

"Khi bé nói 'Cháu là Cleo', tôi không nghĩ rằng ai trong chúng tôi những người có mặt tại đó có thể kìm nổi giọt nước mắt chực trào. Tôi và tất cả các thám tử chuyên nghiệp khác đều thở phào nhẹ nhõm. Thật sự nói không nên lời. Đây là điều kỳ diệu hiếm hoi... nhưng nó đã là hy vọng của tất cả đội chúng tôi suốt nhiều ngày qua", ông Blanch nhớ lại khoảnh khắc vỡ oà trong hạnh phúc hôm đó.

Ngay sau khi tin tức Cleo Smith đã trở về bình an vô sự đầy kì diệu, dư luận trong và cả ngoài nước, đặc biệt những người đã dõi theo vụ án mất tích 18 ngày đều vui sướng. 

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã chia sẻ trên Twitter rằng "Cleo Smith đã được tìm thấy và về nhà an toàn. Những lời cầu nguyện của chúng tôi đã được đáp lại. Cảm ơn các nhân viên cảnh sát tham gia tìm kiếm Cleo rất nhiều."

Nghi phạm chải chuốt, ăn diện cho những con búp bê

Terry Kelly, 36 tuổi, - một kẻ không có liên quan gì đến gia đình bé Cleo, đã bị bắt giữ. Ngay sau khi hắn bị bắt, rất nhiều tài khoản MXH được cho là do anh ta sở hữu đột nhiên xuất hiện. 

Điều đặc biệt là trên tất cả những tài khoản này, chủ nhân thể hiện mình là người "say mê" với những con búp bê đến từ thương hiệu Bratz. Anh ta cũng đăng bức ảnh căn phòng nơi chứa đầy đồ chơi. Khi được hỏi về nỗi ám ảnh đối với búp bê và liệu có phải thủ phạm đã dùng đồ chơi để dụ dỗ Cleo đi theo mình hay không, cảnh sát Tây Úc từ chối bình luận.

Vụ bắt cóc chấn động Úc: Nạn nhân 4 tuổi trở về sau 18 ngày nói 4 chữ khiến ai nấy chực khóc, hé lộ lý do thủ phạm chải tóc, ăn diện cho búp bê - Ảnh 6.

Nghi phạm thích chải chuốt ăn diện cho búp bê

Hắn bị nghi tự tạo những tài khoản này để xây dựng nên "gia đình trong trí tưởng tượng của riêng mình". Các tài khoản liên quan đến Kelly nêu khá chi tiết về con cái và các thành viên khác trong nhà anh ta. 

Tuy nhiên bạn bè và những người quen biết lâu năm của anh ta đều nói rằng không biết anh ta có con. Một trong những tài khoản mạng xã hội của thủ phạm theo dõi Ellie Smith - mẹ của em bé mất tích Cleo Smith.

Vụ bắt cóc chấn động Úc: Nạn nhân 4 tuổi trở về sau 18 ngày nói 4 chữ khiến ai nấy chực khóc, hé lộ lý do thủ phạm chải tóc, ăn diện cho búp bê - Ảnh 7.

Nghi phạm được chăm sóc y tế

Khi được tìm thấy, bé Cleo đang mặc trên người bộ quần áo mới tươm tất, tóc tai chải gọn và đang ngồi chơi đồ chơi. Đó là một căn nhà trên bãi đất trống, các cửa sổ đều được che đen hoàn toàn, tránh sự chú ý. 

Hiện, Thượng sĩ Cameron Blaine cho biết, cảnh sát vẫn chưa thể xác nhận các báo cáo về một căn phòng đồ chơi và sự thật về việc thủ phạm là người "nghiện" búp bê.

Nghi phạm được hàng xóm mô tả là "khá trầm tính" và được nhìn thấy đi mua tã lót trong mấy ngày trước. Hàng xóm kể lại từng nghe tiếng trẻ con khóc nhưng không hề nghĩ rằng đó lại là Cleo. Hiện Cleo đang được chăm sóc y tế, vụ án vẫn đang được cảnh sát tích cực điều tra.

Nguồn: Mirror, Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại