*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Với phi công thì máy bay là ngôi nhà thứ 2. Đêm nay, Stephen sẽ trở lại ngôi nhà của mình, cùng đi với những người thân là đồng nghiệp của mình nên sức khoẻ sẽ ngày càng tốt hơn".
"Tụi em còn trẻ, chưa có gia đình, chưa có con cái để lo nghĩ nên cứ thế xung phong lên tuyến đầu thôi. Lúc đó xác định đánh trận này không phải một hai ngày nên em giấu gia đình luôn. Đến giờ, bố mẹ vẫn chưa biết em vừa tham gia điều trị thành công cho bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Việt Nam" - Thắm cười nói với tôi.
Sau một tuần cai ECMO, sức khỏe bệnh nhân 91 đã tốt lên từng ngày. Ngoài nhớ mật khẩu điện thoại và iPad, vận động tứ chi,... bệnh nhân còn có thể ngồi được xe lăn phơi nắng mỗi sáng.
Đến 9/6, bệnh nhân phi công người Anh mắc Covid-19 đã tỉnh, tiếp xúc tốt, tay chân có thể thực hiện được các động tác tinh tế như bấm bàn phím, đung đưa, vẫy tay chào y bác sĩ.
Sau 77 ngày điều trị, 59 ngày can thiệp ECMO (oxy hoá màng ngoài cơ thể), chiều 3/6, bệnh nhân phi công người Anh đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cai ECMO.
Dù bệnh nhân 91 đã có nhiều cải thiện tích cực, nhưng đối với những trường hợp tổn thương, xơ cứng phổi nghiêm trọng do chủng virus SARS-CoV-2, việc cai máy thở là vấn đề khó khăn, bệnh nhân có thể cần thời gian 1 tháng hoặc dài hơn.
BS CKII Trần Thanh Linh - Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: BN phi công người Anh mắc Covid-19 đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể tiếp xúc và thực hiện các y lệnh của nhân viên y tế như mỉm cười, gật, lắc đầu…
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết Việt Nam đang nỗ lực hết mình để cứu sống bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng nhất, một phi công người Anh đang làm việc cho hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.
Bệnh nhân số 91 (phi công, quốc tịch Anh) là trường hợp duy nhất hiện đang điều trị tại TP.HCM đã âm tính với virus SARS-CoV-2.
Sáng ngày 16/4, BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân số 91 mắc Covid-19 nặng đã có tiến triển khả quan, đông máu tạm ổn, không còn tình trạng chảy máu mũi.
Thông tin từ Bệnh Nhiệt đới TPHCM ngày 12/4, kết quả quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của phi công người Anh đã âm tính, diễn biến bệnh không xấu hơn nhưng cũng chưa phục hồi.