*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chiều 27/11, quân đội Israel thông báo chưa thực hiện việc rút quân ra khỏi chiến trường Nam Lebanon, đồng thời cho biết đã nổ súng cảnh cáo một số đối tượng tình nghi xâm nhập vào vào một số ngôi làng gần vị trí đóng quân của lực lượng này.
Thủ đô Beirut của Li-băng đã rung chuyển vì một cuộc không kích cực mạnh, khiến 11 người thiệt mạng và ít nhất 63 người khác bị thương.
Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá và điều chỉnh vị thế quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Động thái này diễn ra sau các cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon nhắm tới các mục tiêu Hezbollah tại đây.
Đây lần đầu tiên Israel ném bom thủ đô Lebanon kể từ tháng 7, không lâu sau khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng ít nhất 140 quả rocket vào miền bắc Israel, theo New York Times.
Theo các quan chức Mỹ, Israel đã không thông báo trước cho nước này về vụ tấn công sát hại phó thủ lĩnh Hamas và một số thành viên cấp cao khác ở Beiruit.
Cuộc đàm phán tại Moscow kết thúc trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ở Nagorno-Karabakh.
Quân đội Liban thông báo đã phát hiện 1,3 tấn pháo hoa trong một cuộc khám xét ở cảng Beirut - khu vực bị tàn phá hồi tháng trước trong một vụ nổ kinh hoàng được cho là do một lượng lớn hóa chất được bảo quản kém.
Hôm 10/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cảng Beirut của Lebanon, chỉ hơn một tháng sau vụ nổ kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng và làm bị thương 5.000 người khác.
Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính thiệt hại và tổn thất kinh tế do vụ nổ kinh hoàng tại Liban vào đầu tháng này lên tới 8,1 tỷ USD và quốc gia này sẽ cần tới hàng trăm triệu USD tiền viện trợ để có thể phục hồi.
Tờ National (UAE) ngày 26/8 dẫn lời tân Giám đốc cảng Beirut, ông Bassem Al Qaisi, cho biết trong hai tuần qua, cảng này đã tiếp nhận 78.000 tấn hàng ngũ cốc, bột mỳ, lúa mạch và ngô.
Theo Sputnik, trong quá trình rà soát tại cảng Beirut, nơi xảy ra vụ nổ rung chuyển đầu tháng 8/2020, các chuyên gia quân sự Lebanon và Pháp đã phát hiện "kho chất nổ" thứ 2.
Vào thời điểm khó khăn chưa từng có này, sự lây lan của đại dịch Covid-19 và vụ nổ ở cảng Beirut giống như một trận cuồng phong tàn phá đất nước Lebanon.
Tâm điểm