Bé gái tử vong sau khi bị thầy giáo và bạn học đánh liên tục vào đầu vì học kém

Vũ Uyên |

Một bé gái đã phải chết tức tưởi sau khi bị các bạn cùng lớp và thầy giáo chủ nhiệm đánh đập dã man chỉ vì chưa biết đọc.

Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Mukandamia, thị trấn Solio, tỉnh Laikipia, Kenya và nạn nhân là bé Joy Wangari, 10 tuổi. Do cha mẹ phải đi làm ăn xa nên Joy được gửi cho bà nội 86 tuổi chăm sóc.

Ngày 26/01 vừa qua, thầy giáo phụ trách lớp học của Joy đã tiến hành kiểm tra trình độ đọc - viết của các em học sinh. Nếu em nào tỏ ra chưa thành thạo hoặc không thể diễn đạt đúng ngữ pháp, giáo viên này liền xuống tay đánh đập rất dã man.

"Thầy giáo ghép những bạn đã biết đọc, biết viết với những bạn còn kém để chúng em tự kèm cặp cho nhau. Thầy dặn bạn nào không học được thì cứ đánh thật mạnh cho chừa tội lười biếng và chậm tiếp thu", em Pan kể lại.

Thậm chí, thầy giáo còn thỉnh thoảng "ra tay góp sức" giúp những học sinh giỏi trừng phạt các em có trình độ kém hơn.

Do vẫn chưa biết đọc, Joy lập tức bị thầy giáo chủ nhiệm cùng một số bạn học chung lớp đánh mạnh vào đầu suốt nhiều lần liền.

"Joy cảm thấy không khỏe nên đã xin phép tôi cho về nhà nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, bà nội của Joy thông báo em bị ốm nặng và không thể tiếp tục tới trường", hiệu trưởng trường tiểu học Mukandamia cho biết.

Bà Ann Wairimu, hàng xóm của gia đình cô bé xấu số cũng chia sẻ thêm: "Khi tôi sang nhà thăm, con bé trông rất yếu và thường xuyên kêu đau lưng, đau bụng. Khi tôi hỏi thì nó nói đã bị thầy giáo và các bạn đánh đập vào buổi sáng hôm trước".

Tới ngày 29/01, tình hình sức khoẻ của Joy bỗng nhiên chuyển biến xấu. Cô bé liên tục nôn ra máu và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

"Vì bà nội đã quá già yếu nên tôi và một số người hàng xóm khác đã gọi xe đưa Joy tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cô bé đã tử vong trong quá trình điều trị", bà Wairimu đau lòng nói.

Bé gái tử vong sau khi bị thầy giáo và bạn học đánh liên tục vào đầu vì học kém - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh đã lên tiếng tố cáo về tình trạng bạo hành học sinh của nhiều giáo viên tại trường tiểu học Mukandamia - (Ảnh minh họa).


Theo đại diện từ cơ quan cảnh sát địa phương, họ đã ghi nhận và tiến hành điều tra về sự việc nghiêm trọng này.

"Do chưa có bằng chứng rõ ràng nên chúng tôi mới chỉ tiến hành điều tra và xác minh sự việc. Còn kết quả cụ thể vẫn phải chờ chuyên gia pháp y tiến hành khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân khiến cô bé tử vong.

Đồng thời, chúng tôi đã tiến hành gặp mặt những học sinh cùng lớp với Joy nhằm dò hỏi cụ thể về hành vi của vị thầy giáo trẻ. Còn người này hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương", cảnh sát trưởng Pattaya khẳng định.

Sau cái chết của Joy, nhiều vị phụ huynh tại khu vực trên đã lên tiếng tố cáo về hành vi đánh đập học sinh của những giáo viên đang làm việc tại trường tiểu học Mukandamia.

Ông Simon Mureithi, một vị phụ huynh căng thẳng nói: "Tôi buộc phải chuyển trường cho con trai sau khi thằng bé bị giáo viên đánh đập tàn tệ. Rất nhiều phụ huynh khác cũng có con bị đánh đập như vậy".

Những vị phụ huynh tại thị trấn Solio cho biết, giáo viên trong trường đã lợi dụng các em học sinh cùng lớp trong việc trừng phạt những học sinh yếu để trốn trách nhiệm của bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại