Bé gái hơn 1 tuổi ở Nga được tìm thấy sau khi đi lạc 3 ngày đêm trong rừng rậm

Thục Hân |

Một cô bé còn chưa tròn 2 tuổi đã đi lạc ở gần rừng rậm và đội cứu hộ không thể tìm thấy trong suốt 3 ngày 3 đêm. Mọi hy vọng đã dần tắt. Nhưng rồi mọi việc diễn ra thế nào?

Khi đội cứu hộ không thể tìm thấy cô bé - mới có hơn 1 tuổi - trong suốt mấy ngày liền, tất cả mọi người đã gần như chấp nhận thực tế trong đau khổ.

Nhưng rồi đã có một khúc ngoặt bất ngờ.

Cô bé Lyuda Kuzina, 22 tháng tuổi, ở Obninsk (Smolensk, Nga), bị lạc khi đang chơi cùng mẹ và chị. Lúc ấy, mẹ của Lyuda mải nói chuyện với một người hàng xóm. Loáng một cái, Lyuda đã biến mất, khiến mẹ của cô bé vô cùng hoảng loạn.

Gần nhà Lyuda là khu rừng rậm, trong đó có nhiều gấu và chó sói, và mọi người cho rằng Lyuda đã đi lạc vào rừng.

Bé gái hơn 1 tuổi ở Nga được tìm thấy sau khi đi lạc 3 ngày đêm trong rừng rậm - Ảnh 1.

Khoảng 500 người đã tham gia tìm kiếm bé Lyuda. Ảnh: EAST2WEST NEWS.

Một chiến dịch cứu hộ rất lớn đã được triển khai, với khoảng 500 người tham gia. Tuy nhiên, đã 3 ngày 3 đêm trôi qua mà không có dấu hiệu nào của Lyuda cả.

Mọi hy vọng tắt dần.

Nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến.

Người phát ngôn của đội cứu hộ SALVAR kể lại: “Sau khi tìm kiếm rất lâu, một trong các nhóm cứu hộ dừng lại nghỉ. Bỗng nhiên, họ nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt. Họ liền gọi to, và nghe thấy một tiếng kêu nữa”.

Nhóm cứu hộ này vội bật dậy tìm xung quanh, rồi bất ngờ thấy Lyuda lật đật chạy tới, tay giơ ra như đòi bế.

Người phát ngôn nói: “Lúc ấy, tất cả mọi người cùng bật khóc”.

Bé gái hơn 1 tuổi ở Nga được tìm thấy sau khi đi lạc 3 ngày đêm trong rừng rậm - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ tìm Lyuda trong rừng. Ảnh: EAST2WEST NEWS.

Theo các nhân viên cứu hộ thì khu vực mà Lyuda được tìm thấy có mấy cái cây bị đổ. Tại đây, nhiệt độ buổi đêm không lạnh, chỉ khoảng 20oC, đó là một yếu tố khiến cô bé còn sống sót được. Tuy nhiên, không ai biết cô bé đã ăn uống gì trong mấy ngày đi lạc, và vì lý do gì mà những con gấu và sói trong rừng không tìm thấy, hoặc “tha” cho cô bé.

Đội cứu hộ cho biết: “Khi được tìm thấy, cô bé khá yếu, người đầy vết côn trùng cắn, nhưng cô bé vẫn sống là điều quan trọng nhất rồi”. Ngay khi gặp người lớn, cô bé vẫn đủ sức để tự cầm chai nước uống.

Bé gái hơn 1 tuổi ở Nga được tìm thấy sau khi đi lạc 3 ngày đêm trong rừng rậm - Ảnh 3.

Lyuda khi được đội cứu hộ đưa về với mẹ. Ảnh: EAST2WEST NEWS.

Hiện Lyuda vẫn tỉnh táo và đang được điều trị ở bệnh viện nhi địa phương. Luôn có một chiếc trực thăng chờ sẵn để nếu cần thì sẽ chở cô bé đến thủ đô Moscow ngay lập tức. Tuy nhiên, trước mắt thì các bác sĩ thấy rằng tình trạng của Lyuda không đến mức cần phải được điều trị ở bệnh viện hàng đầu tại thủ đô. Còn bà Olga Stunzhas, phụ trách y tế của khu vực, nói rằng cô bé không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại