Bầu Đức và Neymar: Nghịch chuối... có ngày đứt tay

AQ |

Cùng thời điểm Neymar được bật đèn xanh để gia nhập PSG với bản hợp đồng thế kỷ, cửa hàng Bách Hóa Xanh cũng chính thức bày bán chuối của bầu Đức.

Như tiết lộ, chuối của bầu Đức được chăm sóc theo chuẩn GlobalGap, mỗi buồng chỉ giữ lại 9 nải để khi trưởng thành, chuối sẽ vừa to, vừa dài, vừa ngon.

Vì "chẳng có gì ngoài đất", chuối của bầu Đức được trồng ở khắp mọi nơi, sang cả Lào và Campuchia. Và để chuối khỏi ế, bầu Đức ra lệnh áp dụng các chương trình khuyến mại, đồng thời đóng gói theo nhiều trọng lượng khác nhau nhằm kích thích người mua.

Ngoài chuối, bầu Đức còn trồng nhiều loại cây ăn trái khác. Giang hồ đồn rằng công việc kinh doanh trái cây của người đứng đầu HAGL đang diễn ra tốt đẹp. Song kể hơi lạ, nếu như thế thì bầu Đức phải vui vẻ, nhẹ nhàng. Đằng này các phát biểu về bóng đá Việt Nam vẫn... "chuối" như thuở nào.

Nhờ có chuối, HAGL tự tin tuyên bố sẽ giành lại vị thế gã khổng lồ trên thương trường từ cơ thể của một "thằng nằm viện" như chính miệng bầu Đức từng mô tả. Nhưng đừng quên, cái gì cũng có hai mặt. Tốc độ sinh lãi cao bao nhiêu, mức độ rủi ro cũng lớn bấy nhiêu. Nói cách khác, bầu Đức đang đánh liều với trái chuối của mình.

Bầu Đức và Neymar: Nghịch chuối... có ngày đứt tay - Ảnh 1.

Tương tự, Neymar cũng vừa đặt cược sự nghiệp vào một chiến thuật lấy ngắn nuôi dài. Rời Barca, Neymar bỏ lại sau lưng một đội bóng giàu truyền thống, một lượng đông đảo CĐV và những đối tác hảo hạng cỡ Messi hay Suarez.

Đồng thời, Neymar cũng ném đi vinh hạnh thừa kế vai trò bá chủ lãnh địa Nou Camp hùng cường một khi Messi tuổi già sức yếu, và sau đó là một chỗ đứng xứng đáng trong ngôi nhà của các huyền thoại.

Sang PGS, Neymar có được ngôi vị ông hoàng trong chớp mắt. Chẳng cần Neymar phải nói, chiếc áo số 10 đã được lột khỏi đầu Pastore để trao cho anh. Chân sút người Brazil cũng lập tức có được "lượng chuối" nhiều gấp đôi Messi hay Ronaldo, ăn đến chết chắc chắn chẳng hết. Bên cạnh tiền bạc, Neymar chắc chắn giành được nhiều giải thưởng hơn nếu chạy sang kinh đô Ánh sáng.

Giả sử không giành nổi Champions League như tham vọng của giới chủ PSG, Neymar dự kiến mỗi năm sẽ thu hoạch ít nhất 3 danh hiệu gồm Ligue 1 và 2 chiếc Cúp quốc nội. Ở lại Barca, tối đa cũng chỉ có được 3 danh hiệu mỗi mùa cho Neymar vì Tây Ban Nha không có Cúp Liên đoàn như Pháp. Và trước sức cạnh tranh khủng khiếp từ Real, thực tế chứng minh rằng cơ hội ăn ba của Barca là khá nhỏ.

Bầu Đức và Neymar: Nghịch chuối... có ngày đứt tay - Ảnh 2.

Về PSG, đến bao giờ Neymar mới lại có được khoảnh khắc vinh quang này?

Nhưng những chiếc Cúp dễ như ăn chuối tại Pháp làm sao sánh nổi với vinh quang giành được cùng Barca? Bỏ Barca sang PSG, nhìn từ góc độ thể thao thông thường, giống hệt việc rời phòng khách thênh thang để chui vào nhà tắm nhỏ hẹp. Chẳng mấy chốc, Neymar sẽ cảm thấy ngột ngạt và muốn thoát ra.

Nhưng chán PSG thì đi đâu? Barca không muốn đón về một kẻ bội bạc. Real không cần một gã tráo trở, vụ lợi. Bayern không có thói quen mua chuối với giá cam. Trung Đông hay Trung Quốc lại xa xôi, hẻo lánh.

Qua nước Anh ư? Ở đó thức ăn thì khô còn không khí thì ẩm, các trận đấu thì nhiều còn hội hè thì ít, liệu có hợp với một dòng máu nóng Brazil? Thêm nữa, Neymar giờ đã 25, khi tới Anh hẳn không còn sung mãn như hiện tại, liệu có chịu nổi lối chơi kiểu "chặt chuối" của các hậu vệ Premier League?

Chẳng lẽ, ở bước đường cùng, Neymar lại đến Việt Nam chung tay cùng bầu Đức trồng chuối?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại