Rooney sang Việt Nam giải oan cho U22 của Hữu Thắng

Bảo Anh (Ảnh: Tiên Lâm) |

"Trời, sút thế mà không vào", "Dứt điểm như không biết đá bóng", "Quả đấy trẻ con cũng ghi bàn được", "Kiểu này đi SEA Games rồi về nước sớm"...

Quá nhiều những lời cảm thán đã tuôn ra trong suốt 90 phút của trận giao hữu với các ngôi sao K-League. Mà không chỉ người Việt Nam, ngay cả báo giới Hàn Quốc cũng không tin là đội U22 của HLV Hữu Thắng lại chỉ giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu.

21 cú bắn phá. Có gần. Có xa. Có khoảng trống. Có thời gian. Kết quả lại là 20 cú là bắn chỉ thiên. Vẻn vẹn 1 cú đi đúng địa chỉ là mành lưới đội bạn. Và ngay cả ở tình huống ghi bàn duy nhất ấy, Văn Toàn rõ ràng cũng "may hơn khôn" vì thủ môn đội khách phản xạ kém ở một góc sút tương đối hẹp, cự ly dứt điểm không quá sát.

Với tất cả những dữ kiện kể trên, người hâm mộ có lý khi chê U22 VN dứt điểm kém. Giả dụ đi thi trắc nghiệm mà tỷ lệ tích đúng chỉ đạt chưa đầy 5% kiểu này, chắc chắn là xơi điểm liệt.

Rooney sang Việt Nam giải oan cho U22 của Hữu Thắng - Ảnh 1.

U22 Việt Nam cần đến 21 cú sút để ghi nổi 1 bàn thắng.

Tuy nhiên, chơi bóng đá không giống như thi văn hóa. Đừng nói là Văn Toàn hay Công Phượng, ngay đến Messi thần thánh còn không ít lần bỏ lỡ những cơ hội thuộc dạng đá ra khó hơn đá vào. "Bóng đá là sự kết hợp hoàn chỉnh của những khoảnh khắc thiên tài và những pha xử lý ngớ ngẩn", một định nghĩa thật chí lý của một cựu cầu thủ tên tuổi.

21 pha dứt điểm chỉ có 1 bàn ư? Chừng đó cũng là quá đủ để hoàn thành nhiệm vụ khi mà ở phía sau, hàng thủ U22 VN không cho các cầu thủ Hàn Quốc có pha ăn mừng nào.

Và so với một đội bóng lừng danh là Man United, tỷ lệ dứt điểm thành bàn 1/21 cũng là chỉ số đáng mơ ước. Ngày 29/10/2016, Man United dứt điểm tổng cộng 37 lần mà không có nổi 1 bàn vào lưới Burnley trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Khi ấy, đa số cho rằng Rooney và các đồng đội không gặp may, rằng Man United gặp tai nạn không đáng có. Ít người chê Man United dứt điểm tệ.

Rooney sang Việt Nam giải oan cho U22 của Hữu Thắng - Ảnh 2.

Trước một đối thủ "vật vờ", sự hưng phấn của Công Phượng và đồng đội cũng bị kéo lại.

Ở Mỹ Đình hôm rồi, khách quan mà nhận xét thì các học trò của Hữu Thắng cũng gặp tai nạn. Trước một đối thủ thi đấu vật vờ, trong một trận giao hữu vô thưởng vô phạt, sự hưng phấn của Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường không cao nên những pha ra chân cũng không đạt tới độ dữ dằn thường thấy.

Vẫn là U22 của Hữu Thắng, chỉ sau 4 trận tại vòng loại U23 châu Á đã ghi tổng cộng 13 bàn với số cơ hội tương đương trận gặp các ngôi sao K-League. Đấy là chi tiết chúng ta không thể bỏ qua.

Nếu có điều gì đáng chê trách đối với U2 VN ở trận đấu vừa qua, đó phải là việc các học trò của Hữu Thắng "kéo cò" quá chậm chứ không phải là "đầu ruồi" của họ bị lệch. Ngoài ra, lực sút của họ cũng có vấn đề.

Tình trạng của U22 VN hiện tại có điểm tương đồng với câu chuyện về một anh tiều phu trẻ tuổi. Vì muốn hạ được nhiều cây, anh ta cứ ra sức vung rìu. Nhưng càng vội vàng bao nhiêu, số cây anh ta đốn được mỗi ngày càng giảm bấy nhiêu. Thấy cảnh tượng ấy, một tiều phu giàu kinh nghiệm khẽ khàng hỏi: "Cậu mài rìu lần cuối khi nào?".

Vừa phải tập trung "băm chặt" ở vòng loại U23 châu Á xong đã phải gặp ngay các ngôi sao K-League, thời gian đâu để đám Công Phượng "mài rìu"?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại