Bắt 5 nghi phạm, lực lượng Công an bị các đối tượng quá khích tấn công

Kim Ngân |

Tối 13-8, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khám và điều trị các vết thương do bị nhóm người quá khích bao vây, hành hung.

Trước đó, trong ngày 13-8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại tiểu khu 243A, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.

Trưa cùng ngày, các phòng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng gồm Phòng an ninh xã hội (PA88), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Cảnh sát cơ động, Công an huyện Lâm Hà, dân quân... được điều động tham gia bắt khẩn cấp 5 nghi phạm chính trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.

Khoảng 16h, sau khi tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con thôn Hang Hớt hiểu rõ bản chất của vụ việc và các quy định của pháp luật Nhà nước, cơ quan điều tra đã thực hiện bắt khẩn cấp tại nhà riêng ông MBon Ha Hoàng (40 tuổi), Liêng Hót Ha Jêk (21 tuổi), Liêng Hót Ha Long (17 tuổi, con Ha Hoàng), cùng trú tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh. Hai nghi phạm còn lại trong vụ án này nhanh chân bỏ trốn.

Tới tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt thêm Lơ Mu Ha Chăn (33 tuổi). Riêng nghi phạm thứ 5, tên là K’ Long Ha Hen (22 tuổi) được xác định là đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Lúc này, một số đối tượng đã kích động người dân thôn Hang Hớt, xã Mê Linh nổi dậy chống đối lực lượng chức năng, yêu cầu phải thả các nghi phạm vừa bị bắt giữ.

Gần 100 người dân địa phương sử dụng nhiều hung khí bao vây, tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ, không cho xe áp giải các nghi phạm ra khỏi thôn Hang Hớt.

Trước tình trạng trên, lực lượng Cảnh sát cơ động buộc phải quây thành vòng tròn để bảo vệ lực lượng áp tải nghi phạm, di chuyển dần về phía xã UBND Mê Linh.

Nhiều đối tượng quá khích bị kẻ xấu kích động lập tức dùng đá, ná cao su, ném, bắn về phía lực lượng chức năng.

Nhiều chiến sĩ Cảnh sát cơ động bị trúng đá, đạn đá (ná bắn cao su) vào ngực, tay, chân, bụng...nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Các đối tượng quá khích tiếp tục kích động người dân, liều lĩnh tấn công lực lượng chức năng.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Lâm Đồng buộc phải bắn súng chỉ thiên, cho nổ quả nổ không gây sát thương khi lực lượng Cảnh sát cơ động di chuyển gần ra khỏi thôn Hang Hớt để răn đe, ngăn ngừa các đối tượng tiếp tục truy đuổi, tấn công gây sát thương cho lực lượng chức năng.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tạm giữ 4 người có hành vi ném đá, chống người thi hành công vụ dẫn giải về trụ sở UBND xã Mê Linh để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Khi các lực lượng phối hợp rút ra khỏi điểm nóng, khoảng 15 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã được Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đưa lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khám, điều trị các vết thương.

Như Báo CAND Online đã thông tin, ngày 8-8, nhận được tin báo tại tiểu khu 243A, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà có một số người đang lấn chiếm đất rừng.

Ban quản lý rừng Nam Ban đã phối hợp với Công an xã Phi Tô, lực lượng dân quân, ban lâm nghiệp xã Phi Tô tới hiện trường mời một số người tới trạm quản lý, bảo vệ rừng để lập biên bản cam kết không lấn chiếm đất rừng.

Không lâu sau, gần 100 người dân thôn Hang Hớt, xã Mê Linh kéo tới bao vây, truy sát lực lượng chức năng khiến ông Nguyễn Ái Tĩnh (49 tuổi), cán bộ Ban Quản lý rừng Nam Ban, bị chém chết tại chỗ, anh Tân Khoa (21 tuổi), nhân viên Ban Quản lý rừng Nam Ban và Triệu Vũ Hiệp (36 tuổi), Phó Ban lâm nghiệp xã Phi Tô bị thương nặng.

Khi lực lượng Công an huyện Lâm Hà tới giải cứu, nhóm người quá khích tiếp tục bao vậy, khống chế bắt giữ, tước đoạt súng bắn cao su của ông Lò Văn Quyền, Trưởng Công an xã Phi Tô, bắt giữ cán bộ y tế xã và một số Công an viên.

Ngoài ra, nhóm người này còn phá hỏng 7 ôtô, trong đó có một môtô của CSGT Công an huyện Lâm Hà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại