Bắt 2 “ộp pa” chôm tiền tại khách sạn One Opera

MAI VINH |

Ngày 1-3, tại khách sạn One Opera (địa chỉ 115-Nguyễn Văn Linh, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) xảy ra vụ mất tài sản, người báo mất là anh Lê Trần Tuấn Hoàng (1978, trú TP Đà Nẵng), làm nghề hướng dẫn viên du lịch.

Sau khi nhận được thông tin trình báo, các lực lượng của CAQ Hải Châu đã tích cực điều tra, lần theo dấu vết và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ trộm cắp là hai du khách người Hàn Quốc. Toàn bộ số tiền trộm được bị 2 “ộp pa” này “nướng” sạch vào sòng bạc chỉ trong 1 đêm.

Theo đó, khoảng 19 giờ 20 ngày 1-3, trong lúc chờ khách nhận phòng thì anh Hoàng tranh thủ ra sảnh rít vài hơi thuốc lá cho tỉnh táo.

Đang hút thuốc thì có điện thoại, anh Hoàng ra ngoài gặp bạn nhưng để quên chiếc ba-lô có tiền Việt và ngoại tệ (tổng cộng khoảng 150 triệu đồng) ở khu vực hút thuốc.

Khi sực nhớ quay lại tìm thì anh Hoàng tá hỏa phát hiện chiếc ba-lô cùng số tiền bên trong đã “không cánh mà bay”. Tìm kiếm, hỏi han khắp nơi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ mọi người nên anh Hoàng vội đi trình báo cơ quan CA.

Nhận được tin báo, xác định số tiền bị mất tương đối lớn nên CAQ Hải Châu đã huy động lực lượng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, ghi nhận lời khai.

Mặc dù trích xuất camera an ninh tại khách sạn nhưng lực lượng CA vẫn chưa thể xác định được đối tượng “cầm nhầm” ba-lô do thời điểm đó rất đông người tập trung, thường xuyên ra vào tại khu vực này.

Tích cực xác minh kết hợp với lời khai của một số nhân chứng, CA đã sàng lọc được 2 người nước ngoài đi ra từ khách sạn có mang theo ba-lô có đặc điểm giống với chiếc ba-lô của anh Hoàng bị mất.

Xuyên đêm lần theo dấu vết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ ngày 2-3, CAQ Hải Châu đã xác định được 2 người tình nghi đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Sáng (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) nên mời về cơ quan CA làm việc.

Ban đầu 2 đối tượng quanh co, bất hợp tác nhưng trước những chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi, cả hai đã khai nhận hành vi phạm pháp.

Hai đối tượng khai tên Seo Kyoung Won (1969) và Kim Kwang Seung (1956, đều mang quốc tịch Hàn Quốc). Tối 1-3, sau khi sát phạt tại casino thuộc khách sạn One Opera và đi xuống sảnh thì ông Seo Kyoung Won thấy chiếc ba-lô “vô chủ” ở sảnh nên nảy sinh lòng tham.

Ông Seo lượn đến lấy ba-lô rồi nhanh chóng bắt taxi cùng ông Kim Kwang Seung rời khỏi khách sạn. Không biết đã có kinh nghiệm hành nghề trộm cắp hay chưa nhưng 2 đối tượng rất tinh ranh, thay đổi phương tiện di chuyển liên tục nhằm làm khó cơ quan điều tra.

Mặc dù đoạn đường từ khách sạn One Opera đến Siêu thị Korea Mart (lô 17, 18- Phạm Văn Đồng, Q. Sơn Trà) chỉ khoảng 4,5 km nhưng đối tượng đi vòng vo, ban đầu đi đến ngã ba Phan Thành Tài – Bình Minh 2 thì dừng lại và đi bộ khoảng 500m tới ngã ba Lê Quý Đôn – Trưng Nữ Vương thì tiếp tục đón xe đến Siêu thị Korea Mart để mua bia uống.

Khoảng 30 phút sau thì cả hai cùng đến khách sạn trên đường Lê Văn Quý (Q. Sơn Trà) để hát karaoke và tiếp tục “chén chú chén anh”. Đến 22 giờ thì ông Kim đi về trước còn ông Seo tiếp tục cuộc vui với nhân viên trong quán.

Sau khi hát xong, khoảng 23 giờ ông Seo đón taxi đến casino thuộc khách sạn Furama trên đường Võ Nguyên Giáp (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và quy đổi số tiền trộm được thành 4.000 USD để đánh bạc.

Dễ dàng có được số tiền tương đối lớn, ông Seo mát tay vung tiền nên chỉ 1 tiếng sau thì bị trắng tay nên trở về khách sạn nghỉ cho đến khi bị cơ quan CA đến mời về làm việc.

Theo Thiếu tá Phan Minh Viên- Phó đội trưởng Đội CSHS CAQ Hải Châu, 2 đối tượng tỏ ra rất ma mãnh, không đăng ký địa chỉ lưu trú cố định mà thường xuyên đổi khách sạn. Cứ 2 ngày thì đối tượng lại “đổi gió” một lần khiến cho việc điều tra, truy xét gặp nhiều khó khăn.

“Lúc sàng lọc được 2 đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm và có khả năng là người nước ngoài nên toàn bộ lực lượng CSHS của CAQ đã tích cực vào cuộc điều tra, xác minh.

Trong vòng 20 giờ kể từ lúc gây án, hành vi phạm tội và hành trình di chuyển của 2 đối tượng được lực lượng CA làm rõ và bắt giữ nhanh chóng”, Thiếu tá Phan Minh Viên kể lại.

Ông Seo cũng khai sau khi lấy được ba-lô thì vứt lại trên đoạn đường từ Siêu thị Korea Mart đến quán karaoke.

CAQ Hải Châu đang truy tìm tang vật là chiếc ba-lô, kiểm tra những địa điểm mà ông Seo trình bày và chuyển hồ sơ cùng đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng để thụ lý theo thẩm quyền.

Sau khi CAQ Hải Châu kịp thời điều tra làm rõ 2 đối tượng người Hàn Quốc lấy trộm số tiền gần 150 triệu đồng của anh Lê Trần Tuấn Hoàng (1978, trú K265/4A-Đống Đa, Đà Nẵng) tại khách sạn One Opera, ngày 4-3, anh Hoàng đã viết thư cảm ơn CAQ Hải Châu.

Trong thư, anh Hoàng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến trưởng CAQ Hải Châu, các đội nghiệp vụ thuộc CA quận đã không ngại khó khăn, vất vả thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân của mình.

"Dù là việc làm rất nhỏ, là chức năng, nhiệm vụ của các đồng chí nhưng qua sự việc này, càng nâng cao sự tin tưởng không chỉ cho tôi mà toàn thể nhân dân Q. Hải Châu vào lực lượng Công an.

Tôi tin rằng với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của mình sẽ góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn", anh Hoàng xúc động chia sẻ trong thư.

MAI VINH

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại