*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vấn nạn vi phạm bản quyền truyền hình World Cup 2018 không chỉ xảy ra ở Việt Nam.
World Cup 2018 đã bước sang ngày thứ năm và các trận đấu hứa hẹn đầy sôi động vẫn đang còn ở phía trước. Từ phía VTV, nhà đài nắm bản quyền phát sóng World Cup 2018 tại Việt Nam, vẫn cho biết đang quan ngại về tình trạng xâm phạm bản quyền.
Tình trạng chiếu "lậu" World Cup 2018 tràn lan đang khiến VTV lo ngại.
Xoay quanh trái bóng tròn không còn chỉ là chuyện tình yêu, mọi thứ còn là kinh doanh, công nghệ, bản quyền, lời lãi...
Đấy là một trong những nội dung được biên tập viên (BTV) Quốc Khánh đề cập trong chương trình Ấn tượng thể thao 7 ngày của VTV. Trước nhiều ý kiến cho rằng bản quyền World Cup 2018 là một món hời thì đây là một góc nhìn khác.
World Cup 2018 diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 15/7 với tổng cộng 64 trận đấu.
Việt Nam đã có bản quyền World Cup 2018, nên lượng người muốn tìm mua vé xem bóng đá trực tiếp không mặn mà khi giá vé tăng gấp 3 lần. Vé trận chung kết rẻ nhất hiện 85 triệu đồng.
Bản quyền World Cup 2018 là vấn đề nóng nhất trong mùa hè năm nay, bởi chưa bao giờ, quyền khai thác truyền thông của giải bóng đá này nằm xa tầm với của VTV đến thế. Nhưng ngay khi chi ra số tiền cao kỷ lục, thứ mà VTV mang được về còn nhiều hơn cả 64 trận đấu.
Lâu lắm rồi, nhu cầu hiển nhiên của người hâm mộ mới biến thành niềm vui vỡ òa khi Việt Nam trở thành quốc gia cuối cùng trên thế giới sở hữu bản quyền World Cup 2018.
Ngày 8/6, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thông báo đã đạt thoả thuận với FIFA về bản quyền truyền hình World Cup 2018 (Nga). Người hâm mộ Việt Nam có thể yên tâm sẽ được theo dõi các ngôi sao hàng đầu thế giới tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khởi tranh trong tháng này.
Theo đại diện VTV, sau việc có được bản quyền World Cup thì cuộc chiến bảo vệ bản quyền cũng sẽ vô cùng gay go, cần tới sự quyết liệt.
Thị trường ăn theo mùa giải nhanh chóng đảo ngược chiều trước tin VTV mua được bản quyền World Cup 2018, không ít tiểu thương rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười”.
Tâm điểm