Bài học đối nhân xử thế từ vụ án chồng sát hại vợ bỏ lò phi tang

Thắng Mỹ |

Mâu thuẫn vợ chồng họ đã âm ỉ từ lâu nhưng không được giải quyết, để rồi trong lần đi nhậu về, tiếp tục xảy ra cãi nhau, người chồng đã ra tay sát hại vợ rồi phi tang… Tại phiên tòa, gia đình người vợ xấu số đã xin pháp luật tha thứ để bị cáo được tha tội chết. Phiên tòa ấm áp tình người đã phần nào hóa giải được những mâu thuẫn, xoa dịu nỗi đau, mở cho bị cáo cơ hội được.

Án mạng từng gây xôn xao dư luận

Mới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án Lương Hoàng Vũ (SN 1988 ngụ thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) giết vợ. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận bởi tính chất dã man.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 8/5/2019, sau khi đi nhậu với bạn bè về, Vũ bị vợ là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1993) cằn nhằn và có lời lẽ xúc phạm đến cha mẹ nên qua phòng các con ngủ.

Một lúc sau, Vũ sang phòng thì thấy chị H. đang cầm điện thoại nên đòi xem điện thoại nhưng chị H. tắt máy. Vũ liền vung tay tát vợ và bị chị H. đạp lại.

Trong lúc không kiềm chế, Vũ ra ngoài lấy thanh sắt vụt mạnh 2 nhát vào vùng gáy của chị H., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Biết vợ đã chết, Vũ dùng dây cột, lấy áo mưa cuốn lại, sau đó mang giấu.

Sáng 9/5, Vũ lái xe ô tô của gia đình đi mua 10 lít xăng. Đến chiều cùng ngày, nhân lúc trời đổ mưa, hung thủ dùng xe ô tô chở xác vợ đến nhà kho chứa nông sản của cha mẹ ruột cách đó khoảng 100m.

Tại đây, Vũ bỏ thi thể vợ vào lò rồi đổ xăng, châm lửa đốt. Thời gian này cha mẹ Vũ đi chữa bệnh ở nước ngoài nên không ai biết sự việc xảy ra.

Cũng trong chiều ngày 9/5, do điện thoại cho con gái nhưng không được, mẹ chị H. đã đến nhà vợ chồng Vũ nhưng con rể nói không biết vợ đi đâu.

Biết chuyện thời gian gần đây giữa con gái và con rể thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau, nghi có chuyện chẳng lành, người mẹ đã đến Công an huyện Đơn Dương trình báo sự mất tích của con gái.

Sau khi đốt xác vợ phi tang, khoảng 2h ngày 10/5, Vũ đánh thức 2 con gái dậy rồi lái xe ô tô chở các con đi tắm biển ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Theo lời Vũ, trước đó đã hứa với các con là hè sẽ đưa đi tắm biển nên sau khi giết vợ, sợ không còn cơ hội thực hiện, Vũ liền đưa các con đi chơi lần cuối. Trong khi công an đang tiến hành điều tra thì trưa ngày 10/5, Vũ gọi điện cho anh trai kể lại sự việc.

Sau đó, gia đình đã vận động và Vũ đồng ý đầu thú. Chiều tối ngày 10/5, Vũ lái xe từ tỉnh Bình Thuận về để đầu thú, đến địa bàn huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Án chung thân

Trước khi xảy ra vụ án, vợ chồng Vũ kết hôn được 7 năm, có với nhau 2 đứa con gái, sinh năm 2012 và 2015. Do gia đình có điều kiện nên vợ chồng Vũ được cha mẹ cho đất làm nhà mặt tiền quốc lộ 27 khá rộng rãi.

Trước đây, Vũ làm nghề lái xe tải nhưng sau đó thì mua ô tô 7 chỗ về chạy hợp đồng, còn chị H. ở nhà chăm con và cho vay tiền. Mâu thuẫn của vợ chồng Vũ xuất phát từ lâu, trước khi vụ án xảy ra vài năm, họ đã làm đơn ra tòa xin ly hôn.

Qua hòa giải, vợ chồng Vũ lại đồng ý quay lại. Thế nhưng mâu thuẫn vẫn tiếp tục phát sinh và hậu quả là dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng, gây xôn xao dư luận.

Tại phiên tòa xét xử vừa qua, bị cáo Vũ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình thẩm vấn, Vũ tỏ rõ sự ăn năn, hối hận về hành vi mà mình đã thực hiện. Bị cáo xin lỗi gia đình chị H. và cha mẹ ruột vì đã gây ra thảm kịch đau lòng này.

Khi được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Vũ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sau này được trở về lo cho các con, sửa chữa tội lỗi và làm lại cuộc đời.

Cũng tại phiên tòa, mẹ chị H. cho biết, dù rất giận hung thủ đã gây ra cái chết đau đớn cho con gái nhưng vì 2 cháu ngoại còn quá nhỏ, chúng cũng cần có sự bảo bọc, che chở từ cha nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Vũ để người cha tội lỗi có cơ hội trở về với các con.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Vũ là có tính chất nguy hiểm khi trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác và tình hình trật tự chung cần phải trừng trị nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã ăn năn, hối cải, đại diện gia đình bị hại cũng mong muốn giảm nhẹ hình phạt, do đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Hoàng Vũ tù chung thân về tội “Giết người”.

Về trách nhiệm dân sự, phía cha mẹ bị cáo Vũ đã thay con khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình chị H. số tiền 350 triệu đồng. Ngoài ra, ông bà nội 2 đứa con của Vũ cũng lập di chúc, trao tài sản là một căn nhà cho các cháu.

Mỗi người đều cần hướng thiện

Mâu thuẫn vợ chồng đã đẩy lên thành một vụ án mạng thương tâm, đẩy 2 cuộc đời sang một kết cục không ai mong muốn. Và, những vụ án như thế này không phải là ít.

Qua các phương tiện truyền thông, người ta không khỏi bàng hoàng khi thực trạng chồng sát hại vợ, vợ giết hại chồng với nhiều nguyên nhân và mức độ dã man khác nhau, diễn ra ngày càng nhiều.

Thiết nghĩ, giải pháp căn cơ cho vấn nạn bạo hành hôn nhân, bạo lực gia đình dẫn đến sát hại lẫn nhau, trước hết vẫn là con người, phải tự hoàn thiện mình bằng sự tu dưỡng đạo đức, hướng thiện. Khi người ta nhận thức rõ về cái ác, sợ hãi về điều ác thì mới có thể chùn tay.

Trong hôn nhân, chữ “duyên” có vai trò quan trọng (tình duyên, duyên nợ, duyên phận…). Còn duyên thì là vợ là chồng, hết duyên là bạn bè. Không duyên không nợ thì là người dưng, quyết không ôm thù hận.

Và mỗi người, khi chung sống nếu biết trui rèn đức “nhẫn” thì sẽ tránh được những va chạm có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Học cách tha thứ và sám hối

“Nhân vô thập toàn” là câu nói chuẩn xác để nói về bản tính của con người. Bởi lẽ, ai cũng không hẳn là người hoàn hảo, toàn mỹ, toàn thiện hoặc toàn ác. Vậy nên vợ chồng cũng có lúc mâu thuẫn với nhau.

Để hóa giải mâu thuẫn, giúp gia đình hạnh phúc, chuyển đổi nỗi tức giận, oán ghét giữa bản thân với người khác, tự mỗi người phải hóa giải mọi vướng mắc xấu ác, thù hận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, sinh hoạt hàng ngày để mình và người thoát khỏi sự khổ, luôn sống trong cảm giác an lạc.

Tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính bản thân mình. Tự thân nhận lỗi, hổ thẹn với lòng khi làm điều gì sai là một cách để hóa giải xung đột, hận thù giữa người với người.

Bởi lẽ, khi làm sai mà ta càng cố chấp, cho rằng mình có địa vị cao hơn, giàu có hơn, lớn tuổi hơn… mà không chịu thừa nhận cái sai, o ép người dưới mình. Như vậy, họ sinh tâm tức giận mà từ đó, oán thù mới phát khởi.

Nếu tự biết mình sai mà thừa nhận, sám hối thì người kia đâu có tức giận làm gì. Đó mới là cách hữu hiệu để hóa giải những ác nghiệp nhiều đời và không tạo thêm nghiệp xấu mới.

Chỉ có tình thương, lòng từ bi mới có thể chấm dứt những mâu thuẫn, những hận thù một cách vĩnh viễn. Đây là quy luật của muôn đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại