Bà ôm cháu tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm

Phạm Diện |

Ba người trong gia đình đang ngủ thì căn nhà bốc cháy dữ dội. Nghe tiếng hô hoán, người bà tỉnh giấc nhanh chóng bế cháu nhỏ rồi ôm đồ tháo chạy ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 19/12 trên đường 3/2 Khu phố Đông Tư, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương.

Vào thời gian trên người dân trong khu vực thấy khói lửa bốc lên tại quán cà phê Dung Diễm. Hàng xóm liền nhanh chóng hô hoán và thông báo cho người nhà đang nằm ngủ trong quán.

Nghe tiếng hô, người phụ nữ cùng con trai bế cháu nhỏ rồi nhanh chóng ôm đồ tháo chạy khỏi biển lửa.

Mọi người cùng nhau dập lửa nhưng bất thành, sau đó đã thông báo cho đội PCCC tỉnh Bình Dương. Nhận được tin báo đội PCCC đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Sau khoảng 30 phút thì đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên do quán cà phê làm bằng lá nên ngọn lửa đã làm căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Hai chiếc xe máy cùng nhiều đồ dùng vật dụng trong quán bị thiêu rụi.

Được biết căn nhà trên do anh Thảo quê Hà Nam thuê lại để mở bán cà phê và bán trái cây. Anh Thảo mới về quê được 2 ngày. Mẹ vợ cùng anh trai qua coi quán và ngủ lại thì xảy ra vụ hỏa hoạn trên.

Sau khi xảy ra hỏa hoạn, người bà ngồi ôm đứa cháu nhỏ trong sợ hãi vì đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.​

Hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường.

Bà ôm cháu tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Bà ôm cháu tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Bà ôm cháu tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm - Ảnh 3.

Bà ôm cháu tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại