Bà mẹ Nga vay tiền đi gặp thần tượng, mang cả bánh đến biếu trong khi 8 con ở nhà đói mốc meo và hoàn cảnh kể ra ai cũng phẫn nộ

LAN PHƯƠNG |

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra một bà mẹ có 10 đứa con ở Novosibirsk, Nga. Được biết, người này đã vay tiền để đến buổi hòa nhạc của ông hoàng nhạc pop Philip Bedrosovich Kirkorov và mua quà tặng thần tượng trong khi những đứa con của bà đang héo mòn với chiếc bụng đói meo.

Theo báo Komsomolskaya Pravda, người phụ nữ này có 10 người con và hiện tại, bà đang sống cùng 8 người con trong một căn hộ hai phòng. 

Chính quyền đang điều tra người phụ nữ này vì hai cô con gái lớn của bà muốn tước bỏ quyền làm người giám hộ của người mẹ vô trách nhiệm này.

Bà mẹ Nga vay tiền đi gặp thần tượng, mang cả bánh đến biếu trong khi 8 con ở nhà đói mốc meo và hoàn cảnh kể ra ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1.

Người mẹ chọn "đu" thần tượng mà bỏ các con ở nhà không ai chăm sóc.

Bà mẹ Nga vay tiền đi gặp thần tượng, mang cả bánh đến biếu trong khi 8 con ở nhà đói mốc meo và hoàn cảnh kể ra ai cũng phẫn nộ - Ảnh 2.

Philip Bedrosovich Kirkorov

Theo lời kể của hai cô con gái, người mẹ đã không chăm sóc tốt các con và chúng đang không được hưởng những quyền lợi cơ bản. Chúng cũng chê trách mẹ tiêu xài rất hoang phí, dẫn đến cảnh nợ nần không lối thoát. 

Các con kể rằng vào 4 năm trước, người mẹ đã phải đi vay tiền để đi đến buổi biểu diễn của ông hoàng nhạc pop Philip Bedrosovich Kirkorov. 

Họ đã rất phẫn nộ bởi vì mẹ không chỉ đi xem hòa nhạc mà còn thiết đãi thần tượng chiếc bánh kem tươi ngon, trong khi đó những đứa con thì đang chết đói trong căn hộ chật hẹp không ai chăm sóc. 

Đồng thời, căn hộ đang trong tình trạng lộn xộn, giấy dán tường đã bong tróc và cần được sửa sang nhưng người mẹ đã từ chối sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong chung cư.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang web kp.ru, con gái Nadezhda nói rằng mẹ cô tiêu hết tiền cho bản thân và vô trách nhiệm với các em cô, bằng chứng là bà ấy đang nợ hóa đơn điện nước và tiền thuê nhà.

Để bào chữa cho mình, người mẹ kể rằng bà luôn muốn đến buổi hòa nhạc của Philip Bedrosovich Kirkorov trong suốt 28 năm qua. 

Đối với bà, người đó là thần tượng và là tín ngưỡng. Đồng thời, bà cũng nói rằng là bà đã nhận được vé miễn phí để đến buổi hòa nhạc và mọi chuyện không hề như lời kể của hai cô con gái lớn.

Bà giải thích các khoản vay và nợ là do bà cần tiền để nuôi 8 đứa con, việc nuôi bọn trẻ là quá khó khăn đối với bà.

Bà mẹ Nga vay tiền đi gặp thần tượng, mang cả bánh đến biếu trong khi 8 con ở nhà đói mốc meo và hoàn cảnh kể ra ai cũng phẫn nộ - Ảnh 3.

Những đứa con của người mẹ vô trách nhiệm.

Thực tế theo kết quả điều tra, người phụ nữ này có các khoản nợ trong các khoản thanh toán, bao gồm cả tiền điện nước và nhà ở. 

Cụ thể, bà còn nợ tiền điện nước 30.000 rúp (khoảng 9,4 triệu đồng), tiền thuê nhà 6.000 rúp (hơn 1,8 triệu đồng), tiền vay 11.000 rúp (3,4 triệu đồng). 

Người phụ nữ nói rằng bà đã mua một chiếc tủ, nhiều quần áo mùa hè cho 8 đứa trẻ, một chiếc giường cho con gái với giá 12.000 rúp (gần 3,8 triệu đồng).

Bà nói rằng chỉ có thu nhập 23.000 - 25.000 rúp (7,2 - 7.9 triệu đồng) đến từ công việc trồng rau mà không có phụ cấp. 

Bà kể rằng đứa con gái 14 tuổi thỉnh thoảng giúp bà chăm sóc những cây hoa, và cặp song sinh năm tuổi phụ bà làm công việc nhà, dọn dẹp nhà cửa. 

Người mẹ cũng nói rằng bà đã có thể trả hầu hết các khoản nợ, thứ duy nhất bà mua cho bản thân là ba chiếc quần, hai chiếc áo phông, ba chiếc áo lót, nước chanh và thạch.

Người mẹ cho biết những đứa trẻ được ăn no, chứ không hề bị bỏ đói. Chúng được mặc quần áo tươm tất, mọi thứ cần thiết đều có trong căn hộ. 

Nhưng kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thực tế căn hộ là một mớ hỗn độn và những đứa trẻ không được chăm sóc đầy đủ.

Bộ Nội vụ vùng Novosibirsk cho biết trong bốn năm gần đây những đứa trẻ thường phải nhập viện. 

ác bác sĩ đã tìm đến cảnh sát và cáo buộc người mẹ đã không đối xử tốt với chúng. Bộ Nội vụ làm rõ rằng người phụ nữ này đã bị quy trách nhiệm hành chính vì không hoàn thành trách nhiệm của cha mẹ đối với việc nuôi dưỡng và nuôi dạy trẻ vị thành niên. 

Theo như điều tra thì người mẹ không nghiện chất kích thích hoặc rượu trái phép vậy nên bà tiếp tục được hưởng quyền nuôi dưỡng tám đứa trẻ và gia đình sẽ được cơ quan giám hộ đến thăm hỏi định kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại