Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày

H.H |

'Tôi không tin vào tai mình khi nghe bác sĩ nói về số con mà tôi sẽ có. Còn chồng tôi thì im lặng và mặt trắng bệch như gặp phải ma', bà mẹ kể.

Đã từng gây bão mạng xã hội khi khoe bụng bầu cỡ đại , vào tháng 2 năm nay, bà mẹ Lindsay Hay, sinh sống ở Mỹ, lại tiếp tục khiến mọi người "lịm tim" khi đăng tải bức hình cả gia đình gồm 7 thành viên lên Instagram. 

Cả hai vợ chồng chị tay bồng tay bế 5 đứa con, bao gồm con trai Carson (4 tuổi) và 4 đứa con sinh tư 7 tháng tuổi lần lượt là Caiden, Madison, Lucas và Grayson.

Mỗi đêm lại mừng vì qua được 1 ngày

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 1.

Bức ảnh gia đình 7 người của chị Lindsay khiến ai xem cũng phải ngưỡng mộ.

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 2.

Kể về hành trình mang thai bốn của mình, chị Lindsay nói: "Tôi được bác sĩ chẩn đoán là có chất lượng trứng kém, nên họ tiêm cho tôi hormone Follistim. 

Đây là hormone kích thích rụng trứng, nghĩa là tôi sẽ sản xuất nhiều hơn 1 quả trứng trong mỗi chu kỳ, để tăng khả năng mang thai. 

Chúng tôi sẽ thử phương pháp mang thai tự nhiên, kết hợp với thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi đã thụ thai sau khi điều trị 3 tháng".

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 3.

Các bác sĩ chẩn đoán chị Lindsay có chất lượng trứng yếu, khó thụ thai...

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 4.

... nên bà mẹ này đã rất sốc khi nghe thông báo mình sắp có đến 4 đứa con.

Khi biết tin mình mang thai bốn, vợ chồng chị Lindsay đã bị sốc: "Tôi không tin vào tai mình khi nghe bác sĩ nói rằng tôi có bốn đứa con. Tôi có chất lượng trứng kém mà. Còn chồng tôi thì im lặng và trắng bệch như gặp phải ma. 

Thật lòng tôi không dám nghĩ các con sẽ ở lại bên tôi. Tôi luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện sẩy thai. Có rất nhiều điều không chắc chắn, lo lắng và sợ hãi.

Vì tôi đã từng sẩy thai vài lần sau khi sinh Carson. Cái cảm giác mất con đau đớn đó ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi. 

Tôi không nghĩ rằng mình đã bình phục, nên tôi rất lo sợ trong lần mang thai này. Nhưng đây quả là một điều kỳ diệu. Những đứa trẻ đã thật sự đến bên tôi".

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 5.

Ở tuần thứ 20 của thai kỳ, cổ tử cung của chị Lindsay bắt đầu mỏng đi.

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 6.

Nhưng cả 5 mẹ con đều cố gắng để đi cùng nhau cho đến khi được 30 tuần 4 ngày.

Trong quá trình mang thai, bà mẹ 5 con quyết định chia sẻ những bức ảnh về hành trình mang thai của mình với "bộ tứ" lên Instagram.

Chị Lindsay chia sẻ: "Việc mang thai với tôi rất khó khăn. Trong ba tháng đầu tiên, tôi mệt mỏi đến mức tôi không thể làm gì được. Bốn em bé, bốn nhau thai nên sự mệt mỏi và buồn nôn của tôi cũng tăng gấp bốn lần. 

Tôi đã vô cùng lo lắng, đến nỗi tôi cứ đợi đến nửa đêm là lại mừng vì đã bước qua được thêm 1 ngày nữa".

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 7.

Rồi cuối cùng, vợ chồng chị Lindsay cũng vỡ òa trong hạnh phúc khi được ôm 4 đứa con bé bỏng vào lòng.

Ở tuần thứ 20 của thai kỳ, chị Lindsay cho biết cổ tử cung của chị bắt đầu mỏng đi. Bà mẹ 5 con kể: "Tôi đã rất sợ hãi và tin rằng mình sẽ mất con. Nhưng tôi không cho phép mình được nghĩ quẩn. 

Tôi tiếp tục cố gắng và cuối cùng mẹ con tôi cũng cùng nhau đến được đến 30 tuần 4 ngày.

Cuộc sống chẳng bao giờ được yên dù chỉ 1 phút

Ngày mà bác sĩ nói rằng đã đến lúc kết thúc việc mang thai, đó là lần đầu tiên tôi mới dám tin chắc rằng các con là của mình. Nếu so sánh giữa hai lần mang thai, tôi có thể mô tả đó là hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược. 

Nếu việc mang thai Carson là những ngày nhẹ nhàng, thảnh thơi, tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ, thì khi mang thai "bộ tứ" tôi luôn ở trạng thái lo lắng, hồi hộp từng giây".

Và vào tháng 7 năm ngoái, Caiden, Madison, Lucas và Grayson lần lượt chào đời trong niềm hạnh phúc tột cùng của bố mẹ. 

Các bé ở trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh khoảng 7 tuần trước khi được trở về nhà. Bọn trẻ vô cùng khỏe mạnh và được bú mẹ hoàn toàn.

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 8.
Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 9.
Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 10.

Từ khi các con chào đời, cuộc sống của bà mẹ 5 con chưa bao giờ được bình yên dù chỉ 1 phút.

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 11.
Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 12.

Nhưng vợ chồng chị cảm thấy rất hạnh phúc với sự bận rộn này.

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 13.
Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 14.

Hiện tại, 4 thiên thần nhỏ đã được 8 tháng tuổi.

Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi có 5 đứa con, cuộc sống của chị Lindsay chưa bao giờ được yên tĩnh. Nhưng sự náo nhiệt này là cuộc sống hoàn hảo mà vợ chồng chị từng mơ ước.

Bà mẹ đông con kể hành trình mang thai bốn: Cứ mỗi đêm lại thở phào vì bước qua thêm được 1 ngày - Ảnh 15.

Bức ảnh trước và sau khi sinh con của chị Lindsay đã từng gây bão mạng xã hội.

Đăng bức ảnh trước và sau khi sinh con lên Instagram, bà mẹ chú thích: "Tôi hiếm khi có được một phút dành cho bản thân mình. Tôi vận động liên tục và học được cách di chuyển nhanh hơn, đa nhiệm hơn.

Tôi cũng ngủ ít hơn, lo lắng nhiều hơn. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi đang rất hạnh phúc và thỏa mãn với sự bận rộn hiện có. 

Mỗi ngày tôi đều thức dậy và tự hỏi làm thế nào mà tôi lại may mắn đến thế. Tôi có mọi thứ mà tôi mong muốn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại