*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
'Tôi không tin vào tai mình khi nghe bác sĩ nói về số con mà tôi sẽ có. Còn chồng tôi thì im lặng và mặt trắng bệch như gặp phải ma', bà mẹ kể.
Kết quả chụp X-quang cho thấy có một vật hình tròn kim loại nằm giữa cổ họng.
Đem câu chuyện của mình lên mạng chia sẻ trong tâm trạng bực bội, mẹ bỉm sữa những tưởng sẽ được cánh chị em bênh vực. Thế nhưng, bất ngờ thay khi cô vừa chịu ấm ức, vừa nhận rổ “gạch đá” đến từ phía dân mạng.
“Sao con gái, con gái cưng ơi”, nghe tiếng gọi này nhiều người sẽ lầm tưởng đó là lời của người mẹ dành cho con gái yêu của mình. Nhưng không, đó lại là cuộc trò chuyện đầy tình cảm của người phụ nữ bán trái cây và chú vịt ngay một góc giữa Sài Gòn hoa lệ.
Trong lúc tức giận không kiềm chế được bản thân, cộng với hơi men đang chếnh choáng, Nguyễn Văn Dương đã cầm dao tước đoạt mạng sống của chị dâu và chém cháu ruột bị thương nặng.
Sau khi chúng tôi đăng tải thông tin về bé trai bị đàn chó cắn đứt bộ phận sinh dục, nhiều độc giả đã quyên góp, hỗ trợ cho bé Duy với số tiền gần 20 triệu đồng. Tình hình sức khỏe của bé cũng đã cải thiện rõ rệt.
Hai vợ chồng chị Chung ròng rã khiếu nại nhiều nơi khi cơ quan chức năng thị xã Dĩ An không xử lý tài xế có nhiều sai phạm dẫn đến cái chết 2 người con gái của họ.
Tròn 1 năm sống trong tình yêu thương của ba mẹ nuôi và những tấm lòng hảo tâm, cô bé Mường Lát co ro trên đất lạnh ngày nào đã có thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình và đến lớp học.
Sau bài đăng thoả hiệp với dân mạng, chị Thu Sao tiếp tục gây chú ý với động thái mới.
Càng ngày, vợ chồng chị Thu Sao lại càng tỏ ra chịu chi hơn để cải thiện nhan sắc.
Dù đang sinh sống và làm việc bên Nhật, nhưng mỗi tối trở về nhà cô vợ trẻ vẫn cố gắng vào bếp chuẩn bị những bữa cơm quê hương phong phú và đầy đủ dinh dưỡng. Bất ngờ hơn cả là chi phí đi chợ mua thức ăn cho hai vợ chồng khá rẻ chỉ khoảng từ 100k - 150k/ngày khiến nhiều người ngạc nhiên.
Nhắc đến phận làm dâu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những nhân vật "trong truyền thuyết" như mẹ chồng hay bà cô bên chồng. Tuy nhiên với nàng dâu này thì nỗi ám ảnh lại mang tên "em trai chồng".