Ba đánh một, báo gê-pa vẫn để linh dương húc thủng bụng rồi chạy thoát

Gabe |

Video dưới đây là minh chứng rõ nhất cho cuộc sống khắc nghiệt tại châu Phi. Dù cho báo gê-pa chiếm mọi ưu thế nhưng cuối cùng, con mồi của nó vẫn phản công được!

Trên thảo nguyên bao la ở châu Phi, chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng một cuộc đi săn có đến 3-4 con báo săn (báo gê-pa) - động vật chạy nhanh nhất trên cạn mà vẫn không thể hạ gục nổi 1 con linh dương đơn độc thì quả thực là rất hiếm.

Nhanh nhẹn, chính xác và có hiệu suất săn mồi lên tới gần 50%, báo săn được coi là 1 trong những loài ăn thịt thành công nhất châu Phi. 

Tuy nhiên mọi con số chỉ có tính chất tham khảo, đặc biệt là khi nạn nhân của chúng bị dồn vào đường cùng và dùng hơn 100% nỗ lực để cố gắng sống sót.

Xem video:

Ba đánh một, báo gê-pa vẫn để linh dương húc thủng bụng rồi chạy thoát

Trường hợp của con linh dương phía trên cũng vậy, nó bị tấn công, vây hãm bởi 3 sát thủ bậc nhất nhưng bằng nỗ lực của chính bản thân, con linh dương vẫn đứng vững trên đôi chân mình, bởi nó biết chỉ cần gục xuống 1 lần thôi là mãi mãi không có cơ hội đứng lên!

Hơn cả thế, con linh dương còn phản công lại bầy báo săn, khiến một "sát thủ" bị trọng thương phần bụng trước khi vùng lên chạy trốn. 

Sự sống của con linh dương trên có thể coi là kỳ tích nơi thảo nguyên châu Phi khi có thể chạy thoát khỏi nanh vuốt của 3 kẻ đi săn bậc nhất!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại