Ẩn ức của người vợ dùng chày đập vào vùng kín khiến chồng tử vong

Đức Nguyên |

Quá trình khâm liệm cho ông Tình, người thân trong gia đình phát hiện trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nghi do bị sát hại nên đã trình báo cơ quan công an.

Đánh chồng tử vong rồi dựng hiện trường giả

Sáng 12/9, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An nhận được điện báo của Công an huyện Kỳ Sơn về vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự nhanh chóng lên đường. Sau gần một ngày lặn lội vượt rừng, tổ công tác mới có mặt tại hiện trường vụ án mạng.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh, nạn nhân là ông Moong Văn Tình (SN 1962) trú tại bản Thà Lạng, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn.

Quá trình thu thập chứng cứ, ngoài con dao, cái chày, chiếc rìu được cho là các vật có liên quan đến vụ án, lực lượng chức năng còn phát hiện trong túi quần của nạn nhân có 4 gói thuốc diệt chuột, trong đó 1 gói đã bị bóc dở.

Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết không phải vì loại thuốc độc này vì trong cơ thể nạn nhân không chứa các thành phần độc tố của thuốc diệt chuột.

Ngược lại, trên cơ thể nạn nhân xuất hiện nhiều dấu vết nghi do tác động ngoại lực mạnh như: Bị thương vùng gáy và vùng kín.

Ông Moong Xuân Tình có vợ là Moong Mẹ Phia (SN 1971, trú tại huyện Kỳ Sơn). Gia đình này có đông con nhưng đều lập gia đình và đi làm ăn xa.

Theo những người hàng xóm cho biết, trong cuộc sống hàng ngày, hai vợ chồng nhiều lần xảy ra xích mích do ông Tình hay uống rượu.

Lúc này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định Moong Mẹ Phia là nghi can chính của vụ án. Qua đấu tranh khai thác, người đàn bà này đã khai nhận mình chính là thủ phạm giết chồng.

Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng với Moong Mẹ Phia để điều tra về hành vi "Giết người".

Ẩn ức của người vợ dùng chày đập vào vùng kín khiến chồng tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Moong Mẹ Phia. Ảnh: Công an Nghệ An.

Giết người do bị dồn vào đường cùng?

Tại trụ sở cơ quan CSĐT, Moong Mẹ Phia khai nhận: Khoảng 7h sáng 11/9, ông Moong Văn Tình đi uống rượu, lúc về nhà còn mang theo một chai rượu tiếp tục uống.

Sau khi uống hết chai rượu đó, ông Tình lên giường đi ngủ. Đến khoảng 11 giờ, khi Phia đang nấu cơm trong bếp thì ông Tình tỉnh dậy đi vào, tiến lại chỗ vợ đang ngồi.

Thấy vậy, Phia liền nói: "Tôi đang mệt, đi chỗ khác". Sẵn có hơi men trong người, ông Tình tức tối chửi vợ, đồng thời chạy đi tìm chiếc chày gỗ định quay lại đánh vợ.

Lúc này, ông Tình thấy trong phòng ngủ có một chiếc rìu và một con dao nên đi vào, thả chày xuống ngay chân giường, một tay cầm lấy rìu, tay còn lại cầm lấy con dao xông vào chỗ vợ.

Thấy vậy, Phia bỏ chạy ra cửa. Ông Tình chạy theo chặn trước cửa và chốt cửa lại.

Quá hoảng hốt, Phia dùng hai tay đẩy ông Tình ngã ngửa xuống giường rồi nhặt chiếc chày gỗ lên đánh một phát theo hướng từ trên xuống dưới trúng vào bộ phận sinh dục của ông Tình. 

Sau đó, Phia đánh thêm một phát nữa vào vùng đầu bên trái. Lúc này, ông Tình định ngồi dậy thì bị vợ đánh một phát vào gáy khiến nạn nhân ngã ngửa xuống giường. 

Liền sau đó, Phia tiếp tục đánh nhiều nhát vào vùng kín và người của nạn nhân đến khi thấy chồng nằm bất động.

Sau khi bỏ ra ngoài, định kêu cứu nhưng lại sợ bị phát hiện, Phia liền nghĩ cách dựng hiện trường giả.

Ẩn ức của người vợ dùng chày đập vào vùng kín khiến chồng tử vong - Ảnh 2.

Xã Bảo Thắng, nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi xoá mọi dấu vết, người đàn bà đặt chồng nằm ngay ngắn trên giường và lấy 4 gói thuốc diệt chuột, trong đó đem xé một gói bỏ dở nhét vào túi quần của chồng rồi gọi người con trai cả sống gần nhà sang bảo là ông Tình say rượu nên uống thuốc diệt chuột tự tử.

Tuy nhiên, quá trình khâm liệm cho người bố xấu số, người con phát hiện trên cơ thể bố có nhiều vết thương. Nghi ngờ không phải bố mình tự tử mà bị sát hại, con trai nạn nhân đã lên Công an xã trình báo sự việc.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Phia bị ông Tình đánh, mà suốt một thời gian dài làm vợ, người đàn bà này thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn vô cớ vì người chồng say xỉn. 

Có lẽ do quá uất ức, lại bị dồn vào đường cùng, mà Phia đã ra tay đánh chết chồng.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại