Ấn Độ bắt kẻ đánh gãy chân các bé gái rồi cưỡng hiếp và sát hại

Ngọc Bích (Theo Daily Mail) |

Nghi phạm thừa nhận đã thực hiện tất cả 9 vụ tấn công các nạn nhân nữ.

Sau nhiều ngày săn lùng ráo riết, hôm 20/11, cảnh sát Ấn Độ đã tóm gọn Sunil, 20 tuổi, vì hành vi hãm hiếp tàn bạo và giết chết một bé gái 3 tuổi.

Kẻ tình nghi đã trốn ở ngôi làng Magarpur, bang Uttar Pradesh, sau khi sát hại nạn nhân tại thành phố Gurugram, cách Magarpur khoảng 500 km, vào ngày 12/11.

Sau khi bé gái bị thông báo mất tích, thi thể của em được tìm thấy vào ngày hôm sau trong tình trạng gãy chân và chấn thương nặng phần đầu. Bác sĩ pháp y nhận định, nạn nhân tử vong do đầu tổn thương và chảy máu trong quá nhiều.

Trong quá trình thẩm vấn, tên này khiến tất cả cảnh sát bị sốc khi thừa nhận trước đó hắn từng thực hiện hàng loạt vụ tấn công tương tự.

Tờ Time of India khẳng định, Sunil là một trong những kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất tại quốc gia này, khi chỉ trong khoảng hai năm, hắn đã hãm hiếp và giết hại ít nhất 9 bé gái tuổi vị thành niên tại các khu vực Delhi, Gurugram, Gwalior và Jhansi.

Hắn thường lui tới các quầy hàng thực phẩm công cộng, nơi phân phát đồ ăn miễn phí, tìm cách dụ dỗ các nạn nhân bằng cách cho kẹo hoặc socola. Trước khi thực hiện hành vi thú tính, hắn sẽ dùng một viên gạch, đập gãy chân các bé gái.

Nạn nhân đầu tiên của Sunil là một cô bé 4 tuổi, bị bắt cóc vào năm 2016. Sau đó vào tháng 1/2017, cảnh sát tiếp tục phát hiện một thi thể bé gái khác trong tình trạng chấn thương đầu và chân.

Điều tra viên Sumit Kuhar cho hay, nghi phạm thường đưa các nạn nhân tới những khu vực hẻo lánh. Sunil thường đi lang thang từ nơi này sang nơi khác và ngủ ở bất kỳ nơi nào có thể. Do đó, hắn đặc biệt khó truy bắt do không có điện thoại di động và nơi ở cố định.

Ông Kuhar cho biết: “Hắn nói với chúng tôi rằng hắn muốn đồ ăn miễn phí và các bé gái để thỏa mãn ham muốn. Hắn thường chọn những đứa trẻ đi một mình.

Tên này đưa các em đến những nơi hoang vắng, thực hiện hành vi thú tính rồi 'ném' xác họ ở những nơi khó tìm. Chúng tôi thực sự bị sốc trước lời thú nhận của hắn”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại