Ám ảnh sau vụ án cha sát hại mẹ, 7 đứa con thành kẻ tha hương

Hoàng Minh |

Sau khi cùng bạn uống hết 4 lít rượu đế, ông Hồng về nhà trong tình trạng say khướt. Những hình ảnh móng tay, móng chân của vợ được sơn lòe loẹt cứ ám ảnh tâm trí của người đàn ông trung niên. Bị “ma men” xui khiến, H. đã gây ra thảm kịch kinh hoàng…

Thảm kịch sau cơn say

Mỗi khi nhắc lại thảm án "người đàn ông hiền lành bị ma men xui khiến ra tay giết vợ rồi tự tử", nhiều người dân sống trên cù lao Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa hết rùng mình. 

Với họ, thảm án này đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ám ảnh sau vụ án cha sát hại mẹ, 7 đứa con thành kẻ tha hương - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Hồng.

Trong lúc mệt mỏi, người đói cồn cào, Hồng về nhà nhưng thấy cửa đóng im ỉm, không thấy ai ở trong nhà. Nghĩ vợ chuẩn bị bữa trưa xong nhưng ham vui bỏ sang hàng xóm chơi, ông Hồng lủi thủi đi xuống bếp kiếm đồ ăn lót dạ.

Một ngày cuối năm 2007, như thường ngày, đối tượng Lê Văn Hồng (SN 1955, ngụ cù lao Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đi làm thuê cho người trong xóm từ sáng sớm tinh mơ, đến gần trưa thì về nhà ăn cơm.

Xuống đến nơi, Hồng sững sờ khi thấy bếp núc lạnh tanh, nồi niêu, xoong chảo vẫn còn nguyên ở cạnh cửa. Hồng tức tốc qua quán cà phê ở gần nhà tìm vợ để "hỏi tội".

Tại đây, thấy vợ đang ngồi chơi bài cùng đám bạn trong xóm, cơn bực tức trong người đàn ông trung niên càng dâng cao hơn.

Vợ không lo cơm nước cho chồng con lại đi bài bạc, ông Hồng mới tức tối, lớn tiếng chửi mắng vợ.

Bị chồng mắng xối xả trước nhiều người, bà Nguyễn Thị Bé B. (SN 1955) vẫn không chịu nhẫn nhịn mà đứng dậy cự cãi kịch liệt với chồng. Thấy hai bên không ai chịu nhường ai, mọi người có mặt vội ra can ngăn.

"Được mọi người can ngăn, Hồng vùng vằng bỏ về nhà, còn bà B. cũng không chơi bài nữa mà ra võng ở quán gần đó nằm. Tới khoảng 12h trưa, Hồng quay lại trong bộ dạng đã có men rượu.

Lúc này, 2 vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi kịch liệt. Lý do lúc này không phải là chuyện cơm nước nữa mà do Hồng ngứa mắt khi thấy vợ có tuổi rồi mà vẫn sơn móng chân móng tay lòe loẹt...", bà Võ Thị T. (65 tuổi), hàng xóm của H. kể.

Sau khi cự cãi với vợ, Hồng qua nhà hàng xóm nhậu. Suốt cuộc nhậu, Hồng vừa uống vừa kể tội vợ cho đám bạn nhậu nghe. Đồng cảm với nỗi khổ của bạn, các thành viên trong bàn đều khuyên Hồng phải dạy lại vợ.

Sau khi cùng bạn nhậu uống hết 4 lít rượu đế, Hồng rời bàn nhậu trong tình trạng "chân nam đá chân chiêu", bước đi xiêu vẹo. Về đến nhà, Hồng vẫn thấy cảnh hoang vắng, bếp núc lạnh tanh.

Lúc này hình ảnh vợ sơn móng tay, móng chân lòe loẹt xuất hiện trong đầu Hồng. Lúc này, Hồng nảy sinh ngờ vực vợ làm đỏm bất thường là vì có nhân tình ở bên ngoài.

Cứ thế, men say khiến cơn ghen trong người Hồng bùng cháy. Người đàn ông này liền nảy sinh ý định sát hại vợ cho... bõ tức. Nghĩ là làm, Hồng xuống nhà bếp lấy 2 con dao nhọn giấu vào người rồi đi tìm vợ.

Quay lại quán cà phê của gia đình người hàng xóm, chưa nhìn thấy vợ, Hồng đã cất tiếng xỉ vả. Đang nằm trên võng, nghe tiếng chồng lè nhè những lời khó nghe, bà B. liền nhỏm dậy "đấu khẩu" với chồng.

Sẵn cơn ghen, lại bị "ma men" xui khiến, Hồng áp sát vợ, rút dao ra đâm nạn nhân.

Bị chồng đâm bất ngờ, bà B. ôm vết thương bỏ chạy, được vài bước thì ngã quỵ. Mọi người nhanh chóng đưa bà B. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi sát hại vợ, Hồng đã dùng hung khí gây án tự đâm mình để tự tử. Tuy nhiên, đối tượng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

"Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn. Trước đó, vợ chồng ông Hồng thỉnh thoảng vẫn cự cãi với nhau, nhưng rồi lại làm hòa.

Đến tận bây giờ, mọi người cũng không ai lý giải được, tại sao buổi trưa định mệnh ấy, ông Hồng lại có hành động điên cuồng, ra tay sát vợ rồi cắt cổ tự tử như vậy,..", bà T. buồn bã kể lại.

Hung thủ là người hiền lành, chịu khó

Sau khi gây ra tội ác, Hồng vô cùng ân hận. Chỉ vì cơn nóng giận tức thời, Hồng đã không kiềm chế được bản thân, phá vỡ hạnh phúc gia đình, đẩy bản thân vào vòng lao lý.

Người dân địa phương cho biết, Hồng vốn không phải người bản xứ. Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, đối tượng đến cù lao Phong Nẫm để làm thuê, làm mướn rồi quen bà B..

Cảm mến, người thanh niên chịu thương, chịu khó, tính nết thật thà, bà B. đem lòng yêu thương rồi nên duyên chồng vợ.

Ban đầu, cuộc sống của 2 người tuy khó khăn, nghèo khó nhưng ngập tràn hạnh phúc khi 7 đứa con lần lượt chào đời.

Nhà nghèo lại không có ruộng nương, để nuôi cả gia đình, ông Hồng đi làm thuê, làm mướn mới kiếm đủ cho các con miếng cơm manh áo qua ngày.

Ngược lại, bà B. lại tối ngày lấy cờ bạc làm niềm vui. Đây cũng là nguyên nhân khiến vợ chồng bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn.

Để quên đi nỗi buồn, ông Hồng thường tìm tới men rượu rồi tự biến mình thành "ma men" lúc nào không hay. Việc Hồng gây ra chuyện động trời một phần cũng bởi men rượu làm lu mờ tâm trí.

Tuy nhiên, bi kịch mà ông Hồng gây ra chưa dừng lại ở đó. Bởi sau khi gây ra cái chết cho vợ khiến bản thân phải vướng vòng lao lý, ông còn đẩy các con của mình phải sống trong cảnh tha hương cầu thực.

Họ rất ít khi trở lại căn nhà từng đong đầy hạnh phúc bởi bị ám ảnh về tội ác kinh hoàng mà người cha đã gây ra.

Ám ảnh sau vụ án cha sát hại mẹ, 7 đứa con thành kẻ tha hương - Ảnh 2.

Căn nhà nơi trước đây gia đình ông Hồng ở giờ thành hoang hóa

Liên lạc qua điện thoại, chị Lê Thị H. (SN 1983, con gái ông Hồng) cho biết, sau khi cha gây ra chuyện đau lòng, cả 7 anh em của chị đều bị ám ảnh với ngôi nhà của mình nên đã bỏ lên khu vực Đông Nam Bộ để làm thuê kiếm sống.

Thời gian đầu, chị H. và các anh chị em đều rất buồn và giận cha.

Nhưng rồi thời gian qua đi, nỗi đau dần lùi vào dĩ vãng, họ hiểu rằng cha mình đã phải trả giá cho hành động nông nổi, suy nghĩ nông cạn của mình nên quyết định tha thứ cho ông.

"Tôi dự tính sau khi cha ra tù, tôi sẽ đón ông về phụng dưỡng. Tôi muốn lo cho ông sống tốt những ngày cuối cùng của tuổi già.

Bản thân anh chị em tôi tuy bỏ quê đi tha hương cầu thực nhưng hằng năm, chúng tôi đều trở lại nơi đó để thắp cho mẹ nén nhang. Mỗi lần đứng trước mộ bà, tôi và các anh chị em đều xin mẹ hãy tha thứ cho cha..." chị H. tâm sự.

Trả giá bằng 15 năm tù

Năm 2008, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hồng 15 năm tù giam về tội Giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại