Ám ảnh những vụ giết người vì tin lời thầy bói: Sát hại bé gái để cầu ‘quý tử’, bố giết con trai để trừ ma

Hà Phương |

Chỉ vì mê tín dị đoan, tin vào những lời vô căn cứ của thầy bói mà biết bao vụ án mạng thương tâm xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Nghe lời thầy bói, bố ra tay sát hại con trai 13 tuổi

Ngày 25/11 vừa qua, ông Ram Gopal Patel (39 tuổi) ở Baloda Bazaar, thuộc miền Trung Ấn Độ đã nhẫn tâm xẻo “của quý” của chính con trai Rupesh (13 tuổi) để xua đuổi tà mà trong nhà.

Sau đó, người đàn ông mặc kệ Rupesh nằm thoi thóp trên vũng máu. Khi chị Sunita (35 tuổi), mẹ của Rupesh đi làm đồng về nhà thì phát hiện con trai đang hấp hối. Chị lập tức hô hoán hàng xóm tới giúp nhưng đã quá muộn.

Ám ảnh những vụ giết người vì tin lời thầy bói: Sát hại bé gái để cầu ‘quý tử’, bố giết con trai để trừ ma - Ảnh 1.

Ông Ram và thầy bói Rajesh Yadav bị bắt giữ về tội giết người và âm mưu giết người.

Sự việc đáng tiếc bắt nguồn từ thầy phù thủy mới 19 tuổi có tên Rajesh Yadav. Anh ta nói rằng để gia đình không bị ma quỷ đi theo, ông cần phải hy sinh cậu con trai Rupesh. Hiện tai, ông Ram bị buộc tội giết người, âm mưu giết người, che đậy bằng chứng và sẽ bị giam giữ cho đến ngày xét xử.

Sát hại bé gái hàng xóm để cầu “quý tử”

Vụ án mạng xảy ra hồi đầu tháng 10 ở khu vực gần thành phố Sahranpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ, gây rúng động dư luận.

Theo đó, hung thủ là cặp vợ chồng Satish Singh (35 tuổi) và Namita (30 tuổi). Sau một thời gian dài kết hôn, họ sinh được 4 người con gái và một cậu con trai nhưng không may, cậu bé qua đời khi mới 18 tháng tuổi.

Ám ảnh những vụ giết người vì tin lời thầy bói: Sát hại bé gái để cầu ‘quý tử’, bố giết con trai để trừ ma - Ảnh 2.

Hiện trường nơi phát hiện thấy thi thể bé Akshita.

Quá mong mỏi “quý tử”, cặp vợ chồng này tới gặp thầy trừ tà Vriksh Pal (50 tuổi) và được khuyên phải hiến tế một bé gái nhỏ tuổi mới được thần linh ban phước cho cậu con trai khỏe mạnh. Vì vậy, cặp đôi nhẫn tâm bắt cóc và sát hại bé gái hàng xóm Akshita (4 tuổi) để làm lễ tế.

Cô bé tội nghiệp bị đôi vợ chồng chặt tứ chi để làm lễ ngay tại một bãi đất hoang gần nhà. Sau khi xong việc, Satish và Namita bọc các mảnh thi thể trong một tấm vải và vứt tại hiện trường, vì thầy bói nói phải để thi thể của cô bé ở nơi người ta dễ dàng tìm thấy.

Giết người để cầu tiền tài ở Uganda

Vào đầu năm 2013, sau khi lùa đàn gia súc ra đồng cỏ, cậu bé Kanani Ankunda (9 tuổi) và cô em gái Sylvia (8 tuổi) liền chạy tới một lùm cây để tránh nắng.

Đang mải chơi thì hai anh em thấy Sperito Bisekwa - một người sống cùng làng tới mắng xối xả vì để đàn bò ăn thức ăn gia súc của anh ta. Người đàn ông lôi hai anh em vào một khu rừng gần đó và đánh Kanani bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, cậu bé thấy trên cổ có một vết thương do dao chém còn em gái Sylvia nằm bên cạnh đã chết. Theo điều tra của cảnh sát, thi thể Sylvia bị cắt xén chằng chịt đến mức rùng rợn. Kinh khủng hơn, trái tim và bộ phận sinh dục của bé cũng bị cắt đi.

Ám ảnh những vụ giết người vì tin lời thầy bói: Sát hại bé gái để cầu ‘quý tử’, bố giết con trai để trừ ma - Ảnh 3.

Allan Ssembatya - một trong những nạn nhân của hủ tục hiến tế trẻ em ở Uganda

Tên sát nhân Bisekwa lấy những bộ phận trên cơ thể bé Sylvia bán cho anh trai của anh ta là một thầy phù thủy ở địa phương. Sau đó, tên phù thủy này lại lấy những bộ phận đó để làm phép cho khách hàng của hắn.

Theo Chính phủ Uganda, do lòng tham của con người mà họ bất chấp tất cả, tin vào những lời dụ dỗ của phù thủy mà giết hại trẻ em làm lễ hiến tế để cầu tiền tài, danh vọng. Một số người cũng vì tranh giành ghế nghị sĩ mà thực hiện nghi lễ mê tín này.

Đám đông mê tín dùng gậy đánh chết 5 người phụ nữ

Ngày 8/8/2005, cảnh sát bắt giữ 27 người dân làng dính líu đến vụ “hành quyết tập thể” 5 phụ nữ tại một ngôi làng ở Ranchi, Ấn Độ. Theo Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Arun Kumar, 5 phụ nữ xấu số có độ tuổi từ 32 đến 50 bị người dân “khép tội” thực hiện các trò ma thuật.

Ám ảnh những vụ giết người vì tin lời thầy bói: Sát hại bé gái để cầu ‘quý tử’, bố giết con trai để trừ ma - Ảnh 4.

Các nạn nhân của nạn “săn phù thủy” ở Ấn Độ hồi năm 2010.

Nguyên nhân là do trước đó, trong làng có 2-3 người qua đời. Vì vậy, tin đồn ác ý về 5 người phụ nữ lập tức lan truyền nhanh chóng và dân làng quyết định “xử” theo cách riêng. Họ quây các phụ nữ này lại rồi đánh “hội đồng” bằng gậy vào lúc nửa đêm hôm 7/8.

Sau khi hành quyết, họ nhét thi thể của 5 người phụ nữ vào các túi to rồi vứt bên ngoài làng. Sáng hôm sau, khi được báo cáo sự việc, cảnh sát đã tới thu thập thi thể của những người phụ nữ đó và bị người dân ở đây phản đối.

Một bé trai để bùa chú linh nghiệm

Tháng 11/2001, vụ ám sát một đứa trẻ Nigeria tại London, Anh, từng khiến sư luận quốc tế sục sôi. Cậu bé Nigeria - được cảnh sát Anh gọi là “cậu bé Adam” - là nạn nhân của một vụ giết người để phục vụ cho nghi lễ mê tín phổ biến ở Tây Phi.

Ám ảnh những vụ giết người vì tin lời thầy bói: Sát hại bé gái để cầu ‘quý tử’, bố giết con trai để trừ ma - Ảnh 5.

Giữa thế giới hiện đại, nhiều vụ án mạng xảy ra vì mê tín dị đoan vẫn xảy ra.

Mặc dù là người Nigeria nhưng xác của “cậu bé Adam” được tìm thấy trôi nổi trên sông Thames, Anh. Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 22 người Tây Phi sống tại Anh. Cảnh sát hoàng gia Nigeria vẫn tiếp tục tìm kiếm mẹ đứa bé.

Theo báo cáo bí mật của cảnh sát, nhiều trẻ em châu Phi bị buôn bán sang Anh và bị biến thành vật hiến tế. Để bùa chú trở nên linh nghiệm, người ta thường lựa chọn một bé trai chưa đến tuổi vị thành niên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại