*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc vợ bỏ đi Phú Quốc nên Nhì ở nhà buồn chán, muốn giết con rồi tự tử nhưng bất thành.
Bố mẹ chồng của người phụ nữ ra sức kêu oan cho con dâu dù cô đã ra tay sát hại con trai họ.
Một cặp vợ chồng người Iran bị cáo buộc chuốc thuốc mê, đâm chết rồi phi tang thi thể con trai vì không chịu lấy vợ mới đây đã thú nhận từng giết con gái và con rể theo cách tương tự.
Sau khi nhận được điện thoại, cảnh sát đã có mặt tại căn nhà của cụ bà 76 tuổi trước khi tìm thấy thi thể con trai của bà trong nhà.
Sau khi giết chết con trai, gã đàn ông máu lạnh thản nhiên gọi điện thông báo với cảnh sát, giọng không một chút run sợ...
Tam Quốc Diễn Nghĩa lưu truyền câu nói "nhất Lữ nhị Triệu tam Điển Vi, tứ Quan ngũ Mã lục Trương Phi" như để nói về 6 danh tướng được đánh giá là mạnh nhất thời Tam Quốc.
Nguyên Hoàng hậu Viên Tề Quy yêu chồng hơn cả con trai, đã vì giang sơn xã tắc mà muốn giết con mình để ngăn họa về sau.
Sau khi giết chết con trai, người phụ nữ này còn phi tang thi thể đứa trẻ rồi giả vờ vô tội đi báo cảnh sát con trai mất tích.
Vụ án này xảy ra vào tháng 5 năm ngoái đã khiến xã hội Hàn Quốc không khỏi rùng mình.
Nhờ vào thông tin và sự kiên nhẫn muốn đòi lại công bằng của bà Ruth, cảnh sát cuối cùng cũng phá giải được vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt 25 năm về trước.
Tức giận vì vợ đòi lý hôn cộng thêm phiền phức khi phải nuôi con, ông bố nhẫn tâm giết hại con trai rồi phi tang thi thể dưới ao.