Cặp vợ chồng Iran giết con trai vì không lấy vợ thú nhận từng giết cả con gái, con rể

Minh Hạnh |

Một cặp vợ chồng người Iran bị cáo buộc chuốc thuốc mê, đâm chết rồi phi tang thi thể con trai vì không chịu lấy vợ mới đây đã thú nhận từng giết con gái và con rể theo cách tương tự.

Hai ông bà Akbar và Iran Khorramdin. Ảnh: Tasnim

Hai ông bà Akbar và Iran Khorramdin. Ảnh: Tasnim

Theo Daily Mail, Akbar và Iran Khorramdin, 81 và 74 tuổi, bị bắt ba tuần trước ở Tehran vì tình nghi sát hại con trai - đạo diễn Babak - sau khi thi thể không nguyên vẹn của ông được tìm thấy trong một thùng rác gần nhà.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, cặp vợ chồng già thừa nhận đã giết con trai để bảo vệ danh dự gia đình vì Babak mãi không chịu lấy vợ.

Ngoài ra, ông bà Khorramdin cũng thú nhận đã giết chết con rể Faramarz 10 năm trước đó và con gái Arezou ba năm trước đó vì có hành vi “vô đạo đức”. Faramarz và Arezou bị sát hại theo cách thức tương tự với Babak.

“Tôi không cảm thấy cắn rứt. Những người con mà tôi giết đều rất đồi bại về mặt đạo đức”, ông Khorramdin nói trong lần hầu toà đầu tiên.

Bà Iran, mẹ của Babak, nói thêm: “Cả hai chúng tôi đều đã lên kế hoạch cho các vụ tấn công. Chồng tôi đề xuất và tôi đồng ý. Tôi không buồn chút nào. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều vì chúng.”

Ông bà Khorramdin hiện đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam, vì luật pháp Iran đưa ra các hình phạt khá nhẹ cho những vụ cha mẹ giết con ruột. Tuy nhiên, họ có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội giết con rể.

Vụ án rùng rợn được đưa ra ánh sáng vào ngày 16/5, khi công nhân vệ sinh môi trường ở thủ đô Tehran của Iran phát hiện thi thể không mảnh vải che thân trong một thùng rác gần khu phố Ekbatan.

Cảnh sát đã lấy dấu vân tay trên thi thể và xác định nạn nhân là Babak Khorramdin, một nhà làm phim từng học và làm việc tại London từ năm 2010, trước khi trở về Iran để giảng dạy.

Hai ông bà Khorramdin bị bắt giữ sau đó khi cảnh sát phát hiện một số bằng chứng cho thấy ông bà đã giết con trai.

Cặp vợ chồng già ban đầu phủ nhận việc giết người, nhưng sau đó thú nhận. Hai ông bà nói rằng họ đã cho thuốc an thần vào thức ăn của Babak, rồi đâm con trai trong khi anh đang nửa tỉnh nửa mê.

Sau đó, họ mang thi thể của Babak đến một phòng tắm, phân thi thể thành nhiều phần, rồi cho các bộ phận vào một chiếc vali và vứt vào thùng rác.

Cặp vợ chồng Iran giết con trai vì không lấy vợ thú nhận từng giết cả con gái, con rể - Ảnh 1.

Đạo diễn Babak bị giết vì đã lớn tuổi nhưng không chịu lấy vợ. Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát trưởng Tehran, Hussein Rahimi, cho biết con rể nhà Khorramdin - Faramarz bị giết vì bạo hành gia đình, còn Arezou bị giết vì sử dụng ma túy và đưa bạn trai về nhà.

Ông bà Khorramdin khi ấy khai với cảnh sát rằng Faramarz và Arezou đã mất tích, có thể đã bỏ trốn sang nước ngoài. Và cảnh sát chưa bao giờ điều tra các vụ mất tích.

Cơ quan an ninh hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc và kiểm tra xem liệu còn thành viên nào khác trong gia đình mất tích đáng ngờ hay không.

Ngoài con trai Babak và con gái Arezou, vợ chồng Akbar và Iran Khorramdin có hai người con khác là Afshin và Azar. Cả hai đều còn sống.

Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại