Ám ảnh gấu lợn vùng Mysore: Dù còn sống hay đã chết, nạn nhân đều bị cắn xé nát mặt

Gabe |

Gấu lợn là loài vật đặc trưng của vùng Mysore, không có ngoại hình to lớn, khổng lồ nhưng lại rất dễ bị kích động.

Gấu lợn là loài động vật chuyên ăn đêm, thường sống ở những khu rừng thấp của Ấn Độ. Chúng sở hữu ngoại hình khá dễ nhận ra khi có lớp lông dài, xù, và mõm trắng đen tuy nhiên, chỉ cao khoảng 1,8m, nặng 80-140kg, khiêm tốn hơn nhiều nếu so sánh với các "anh em họ" như gấu trắng, gấu nâu hay gấu xám...

Ám ảnh gấu lợn vùng Mysore: Dù còn sống hay đã chết, nạn nhân đều bị cắn xé nát mặt - Ảnh 1.

Gấu lợn không to lớn như nhiều loài gấu khác nhưng vẫn rất nguy hiểm. Ảnh: Wiki

Những con gấu lợn (tên khác là gấu lười) tuy không có thân hình to lớn nhưng tính tình lại rất dễ bị kích động, những lúc như vậy chúng trở nên vô cùng đáng sợ, kể cả đối với con người. Trong quá khứ, từng có trường hợp 1 cá thể gấu lười bỗng chốc điên loạn và tấn công, giết hại con người.

Đó là câu chuyện của con gấu lợn vùng Mysore, Ấn Độ, nỗi ám ảnh của biết bao người dân vô tội nơi đây.

Nỗi ám ảnh về con gấu lợn vùng Mysore

Bình thường, những con gấu lười chỉ ăn côn trùng, kiến mối, họa hoằn lắm mới lựa chọn mật ong, ngũ cốc và thịt. Tuy nhiên, vào năm 1957, sự cố gấu lợn tấn công được nhắc tới trong cuốn hồi ký Man-Eaters and Jungle Killers của Kenneth Anderson. Ông cũng chính là người đã ra tay hạ sát con quái thú.

Mọi chuyện bắt đầu trên ngọn đồi Nagvara, phía Đông đến thị trấn Arsikere, cách Bangalore 13 km về phía Tây Bắc của bang Mysore. Khi bắt đầu, con gấu lợn quấy rầy, phá hoại những ngôi nhà vào ban đêm, nhưng khi sự tự tin tăng lên, nó nhanh chóng làm phiền con người, gia súc cả ngày lẫn đêm.

Ám ảnh gấu lợn vùng Mysore: Dù còn sống hay đã chết, nạn nhân đều bị cắn xé nát mặt - Ảnh 2.

Hình minh họa. Ảnh: Travel Theme

Không bao lâu sau, những nạn nhân đầu tiên của nó ngã xuống. Điểm đáng sợ nằm ở chỗ, nạn nhân của gấu lợn vùng Mysore thường bị cắn, xé hoặc cào nát phần mặt. Kể cả có may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, những người sống sót cũng bị mất sạch cả mắt lẫn mũi.

Đó là chưa kể chấn động tâm lý mà họ chịu khi phải trải qua những giây phút kinh hoàng dưới móng vuốt và răng nanh của con quái thú kia. Dần dần, có đến 36 người bị tấn công, 1/3 trong số đó đã chết, thậm chí, có người còn bị ăn mất 1 phần cơ thể.

Khuôn mặt của những người đã khuất bị rách hoàn toàn từ tận hộp sọ. Chính sự tàn bạo, dã man đó đã dấy lên nỗi sợ hãi, ám ảnh không hề nhỏ trong những người dân xung quanh khu vực này.

Ba cuộc đi săn đầy ác mộng

Sự hoành hành của con gấu lười kia đã thu hút sự chú ý của Kenneth Anderson - 1 thợ săn tài giỏi khi bạn của ông, 1 nhà giáo già có tên Alam Bux gửi cho Anderson một tấm bưu thiếp, khẩn thiết yêu cầu ông ta đến khu vực nằm giữa Arsikere và Shimoga.

Nguyên nhân là bởi con trai 22 tuổi của Bux đã bị quái thú kia giết chết khi cậu bé vô tình quấy rầy, đánh động nó khi đang ăn trái cây.

Dự kiến ​​đây một cuộc săn thú dễ dàng, Anderson đã không chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày, Anderson chỉ mang theo mình một ngọn đuốc điện, một khẩu súng Winchester 405, và một bộ đồ để thay.

Ám ảnh gấu lợn vùng Mysore: Dù còn sống hay đã chết, nạn nhân đều bị cắn xé nát mặt - Ảnh 3.

Kenneth Anderson và chú chó săn có tên Nipper. Ảnh: Wikivisually

Đến nhà bạn vào buổi tối, Anderson định chờ cho đến khi màn đêm buông xuống hẳn mới chính thức cuộc đi săn của mình. Bắt đầu tìm kiếm gần cây sung, Anderson đi bộ gần 3 cây số mà không hề tìm thấy bóng dáng con mồi đâu.

Sau đó ông ta vẫn không thành công khi tìm kiếm các mảnh đất xung quanh và buộc phải trở lại căn nhà. Từ đó đến sáng, Anderson rất năng nổ và đã thực hiện hai chuyến đi nữa nhưng cả 2 đều không mang lại dấu hiệu gì khả quan.

Ngay cả khi ông được đưa đến cửa hang của con gấu lợn vào ngày hôm sau, thử đủ cách, Anderson vẫn không thu được kết quả gì.

Cuộc đi săn bắt gấu thứ hai bắt đầu một tháng sau. Hai tiều phu ở Sakrepatna, một thị trấn nhỏ giữa Chikmagalur và Kadur, đã bị con gấu tấn công nghiêm trọng và khiến một người tử vong. Anderson lần nữa được liên hệ bởi Cán bộ Kiểm lâm huyện Chikmagalur, họ đề nghị ông đến và đi săn con quái thú thêm 1 lần nữa.

Ám ảnh gấu lợn vùng Mysore: Dù còn sống hay đã chết, nạn nhân đều bị cắn xé nát mặt - Ảnh 4.

Gấu lười. Ảnh: Wikivisually

Để tránh việc tìm kiếm trong vô vọng như lần trước, Anderson yêu cầu tọa độ chính xác về nơi ở của vật. Khi có được thông tin cần thiết, ông hạ quyết tâm diệt trừ mối nguy hại này sớm nhất có thể. Không lâu sau đó, 1 người đàn ông chạy đến căn cứ đi săn và thông báo anh trai mình vừa bị tấn công.

Anderson và đoàn của mình ngay lập tức tiến vào khu rừng sâu nơi anh trai người kia bị hại. Tuy nhiên, sau gần 9km, nhiều người bắt đầu từ bỏ và đi về. Anderson vẫn tiếp tục và cuối cùng đã tìm được nạn nhân.

Người anh ta đầy máu, được tìm thấy dưới chân cây, bị thương nghiêm trọng và bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng đưa người đàn ông này trở về thị trấn nhưng không kịp, anh ta chết vào lúc 5 giờ sáng hôm đó.

Được cho biết con gấu đã đi tới một số cánh đồng trồng cây Boram cách ngôi làng gần 2 cây số, Anderson quyết định tới Sakrepatna, nơi ông cố gắng phục kích con quái thú.

May mắn thay, con gấu lợn đã đến đây đúng như dự đoán để tìm thức ăn mà không hề hay biết điều gì đang chờ nó phía trước. Sau rất nhiều lần đi săn hụt, Anderson cẩn thận trong từng hành động, ông ngắm bắn rất lâu trước khi hành động và cuối cùng cũng găm được viên đạn vào ngực con quái vật!

Thực tế, cho tới nay, người ta vẫn còn chưa thể tìm ra lý do khiến con gấu lợn kia điên cuồng, tấn công giết hại hàng chục người. Chỉ có 1 điều chắc chắn, nỗi ám ảnh về con quái thú này sẽ mãi được lưu truyền nơi đây như lời cảnh cáo về sự nguy hiểm của loài vật này.

Tham khảo nhiều nguồn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại