"Ai chuyện buồn chuyện cũ để lâu bán hông?" - Câu rao dễ thương thành trend trên MXH

Bùi Yến |

Cần lắm một dịp để xoá bớt “blacklist – những người hổng thích lắm” cho nhẹ cái đầu. Vậy thì Tết đến rồi này, làm ngay đi. Câu rao hot nhất mạng xã hội trong tuần qua "Ai chuyện cũ bán hông" cũng ra đời với ý nghĩa như vậy.

Tiếng rao thân thương gắn liền với con người Việt Nam: Từ các cô hàng rong ngày xưa đến hot trend trên MXH

Câu rao hối hả, dí dỏm, dễ đọc dễ nhớ và đặc biệt là dễ thương dần trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Bởi lẽ tiếng rao từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của văn hóa đường phố Việt Nam. 

Tiếng rao có thể nói là thứ âm thanh gắn liền với đời sống văn hóa xã hội của người Việt. Tiếng rao ve chai: "Ai ve chai bán không, ai có đồ cũ đồ hư hỏng cần bán ve chai không" đến tiếng rao của các cô bán hàng rong: "Ăn ăn bánh lọt bánh bèo không" "Bánh canh đê, ai bánh canh không"... không biết từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu khi nói về đường phố Việt Nam, nét dễ thương đó cứ thấm dần vào lòng của mỗi người, đôi khi một ngày thiếu nó là lại cảm thấy trống trải làm sao.

Ai chuyện buồn chuyện cũ để lâu bán hông? - Câu rao dễ thương thành trend trên MXH - Ảnh 1.

Chỉ nghe tiếng rao thôi cũng biết hôm nay đường phố tấp nập và nhộn nhịp như thế nào. Như thể bún đậu thì phải có mắm tôm và đường phố Việt Nam thì phải có tiếng rao đi cùng mới sống động, chân thực và sống đúng chất của nó.

Ai chuyện buồn chuyện cũ để lâu bán hông? - Câu rao dễ thương thành trend trên MXH - Ảnh 2.

Nó thân thuộc đến nỗi mỗi khi vang lên là ta lại bồi hồi như gặp người xưa thân thuộc. Nắm bắt được điều gần gũi, dễ đi vào lòng người đó, Trúc Nhân và ekip cho ra đời MV "Ai chuyện cũ bán hông" đã khéo léo lồng ghép chi tiết tiếng rao đắt giá và sáng tạo vào đầu MV.

Chất liệu âm nhạc hiện đại pha trộn với chút gì đó truyền thống, đặc trưng bỗng trở nên thú vị đến lạ. Tết sắp đến gần, sự ấm áp, gần gũi và niềm vui là yếu tố không thể thiếu và rõ ràng là MV "Ai chuyện cũ bán hông" đã đáp ứng đủ các tiêu chí đó, xứng đáng là video hay và ý nghĩa nhất trong dịp xuân Canh Tý 2020.

"Ai chuyện buồn chuyện cũ để lâu bán hông?" - câu rao của Trúc Nhân trở thành trend đón Tết năm nay

Với hơn 18 triệu lượt xem chỉ trong tuần đầu ra mắt, MV "Ai chuyện cũ bán hông" đã biến tiếng rao nghe rất đời thường trả thành một trend trên mạng xã hội và được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Ai chuyện buồn chuyện cũ để lâu bán hông? - Câu rao dễ thương thành trend trên MXH - Ảnh 3.

Có thể nói hiếm có MV nào có sức lan tỏa mạnh như "Ai chuyện cũ bán hông" vì không chỉ lời bài hát, bối cảnh MV được nhớ đến mà ngay cả tiếng rao vốn là "nhân vật phụ họa" cũng trở nên thịnh hành.

Mấy ngày nay, cứ mở Facebook ra là trên new feed lại tràn ngập câu status "Ai chuyện buồn chuyện cũ để lâu bán hông?"

Trước trào lưu nở rộ mang nhiều ý nghĩa tích cực này, một người bày tỏ ý kiến: "Mình biết rằng câu nói viral này xuất hiện từ tiếng rao trong MV mới của Trúc Nhân, nhưng đọc vào vẫn thấy có gì đó vui vui. Phải hài hước và thông minh lắm mới nghĩ ra được cách lồng ghép thú vị này. Với những người yêu thích sự mặn mòi như mình thì cứ phải  học thuộc cho bằng được những câu nói "chất" như thế này".

Một Facebooker cũng chia sẻ: "Mình thấy tiếng rao của Trúc Nhân rất hay luôn, vừa bắt tai lại vừa thấp thoáng đâu đó âm thanh quen thuộc của Sài Gòn. Có thể chính vì vậy mà nó tạo được sức hút với những người như mình."

"Chưa thấy cái trend nào thú vị và muốn "đu" theo như cái trend này, tự nhiên vu vơ rao theo Trúc Nhân thôi mà đã nôn nao đến Tết." - Một member Tik Tok cho hay.

Ai chuyện buồn chuyện cũ để lâu bán hông? - Câu rao dễ thương thành trend trên MXH - Ảnh 4.

Tết đến rồi, bán "chuyện cũ, chuyện buồn" đổi "chuyện mới, chuyện vui" thôi nào!

Ai đời năm mới Tết đến lại "chứa chấp" mấy cái "đống ve chai chuyện cũ, chuyện buồn" trong lòng bao giờ. Để đỡ mệt, cứ vứt nhẹ chúng vào bãi rác "quá khứ", rồi đem tiền bán được mà mua "chuyện vui, chuyện mới".

Rõ ràng là tinh thần của MV "Ai chuyện cũ bán hông" cũng vậy, Trúc Nhân trong vai "ông ve chai" với thông điệp thu mua lại "đống chuyện cũ" đáng ghét.

Với âm nhạc vui nhộn, sắc cam bắt mắt, lại kết hợp với lối diễn xuất dí dỏm, vui tươi của Trúc Nhân, ai xem rồi cũng gật gù đồng ý rằng: Tết đến xuân sang đến nơi rồi, tội gì ôm khư khư mấy điều tiêu cực, cứ mở lòng và thả chúng trôi theo những cơn gió xuân vào dĩ vãng. 

Ai chuyện buồn chuyện cũ để lâu bán hông? - Câu rao dễ thương thành trend trên MXH - Ảnh 5.

Chuyện yêu ghét luôn là vấn đề đau đầu với mỗi người, người thông minh thì chọn cách "hòa bình", sống chung với lũ, người thiếu bình tĩnh thì sẵn sàng "xã giận" những lúc tức nước vỡ bờ.

Thế nhưng dù thế nào đi nữa thì ghét một người chỉ khiến mình đang quan trọng hóa nó mà thôi, tốt nhất là "mặc kệ nó" và chỉ tập trung cho bản thân. Đón Tết cùng gia đình, cầu chúc những gì may mắn hay đơn giản là cập nhập trào lưu mới "Ai chuyện cũ bán hông", thực sự có ý nghĩa hơn là đi soi mói, thể hiện sự ghét của mình với người không đáng.

"Mùa xuân đến rồi

Này cô bác anh chị ơi

Giận nhau làm chi ngày năm mới

Mỗi năm Tết chỉ lại ghé thăm một lần

Lãng phí chấp nhau để làm gì..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại