Á hậu Tú Anh: 'Bố tôi đưa hết tiền lương cho mẹ'!

Quỳnh Anh |

"Trong nhà tôi luôn bị xem là trẻ con nên chưa bao giờ đi xông nhà. Hơn nữa, tôi sợ xông nhà sẽ mang đến điều không may mắn", Á hậu Tú Anh chia sẻ.

Chưa bao giờ dám đi xông nhà vì sợ...

Nhìn lại một năm qua, bạn thấy mình đã làm được gì và có điều nào tiếc nuối?

- Với tôi, năm 2016 mang lại rất nhiều cảm xúc. Tôi hạnh phúc vì vẫn được mọi người mến mộ dù đã đoạt giải 4 năm. Bên cạnh đó, tôi rất thích thú với công việc mới ở vị trí biên tập viên của Đài THVN.

Tôi nghĩ đó là hai điều ý nghĩa của mình trong năm 2016. Thực lòng tôi chưa dám coi đó là thành công, chỉ xem là cột mốc đánh dấu chuyển biến quan trọng. Tôi cũng là người ham công, tiếc việc, vì vậy để tiếc nuối thì nhiều lắm. Nhưng không ai hoàn hảo cả, mình chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt mọi điều trong khả năng.

Lối sống hiện đại khiến những tập tục ngày Tết của ông cha dần bị xem nhẹ. Gia đình bạn thì sao?

- Ngày xưa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, vì vậy Tết luôn được mong chờ nhất của mọi người. Đó là dịp xum họp gia đình, trẻ em được xúng xính khoe áo mới. Nhưng tôi cảm nhận, ngày nay hương vị ấy đang dần mất đi. Với gia đình tôi, Tết vẫn là ngày xum họp đầm ấm, được ngồi bên nhau hàn huyên, tâm sự và chia sẻ, gắn kết yêu thương và thấu hiểu.

Món ăn ngày Tết bạn yêu thích nhất?

- Món ăn tôi thích nhưng cũng khá sợ trong ngày Tết là bánh chưng rán. Mấy ngày Tết, tôi chỉ đợi mẹ thắp hương xong, hạ bánh xuống thì thưởng thức. Tôi ăn hoài mà không chán, dẫu biết ăn nhiều món này sẽ không tốt cho da và vóc dáng lắm.

Á hậu Tú Anh: Bố tôi đưa hết tiền lương cho mẹ! - Ảnh 2.

Người đẹp tiết lộ cô chưa bao giờ xông nhà ngày Tết vì sợ mang đến điều không may mắn.

Bạn đã bao giờ xông nhà ngày Tết?

- Trong nhà tôi luôn bị xem là trẻ con nên chưa bao giờ đi xông nhà. Hơn nữa, tôi sợ xông nhà sẽ mang đến điều không may mắn. Vì vậy, trong gia đình, bố tôi sẽ là người đi xông nhà.

Hành động ngưỡng mộ nhất từ bố

Nhiều người thường có thói quen dạo quanh Hà Nội những ngày giáp Tết bởi người ta sẽ được tận hưởng sự yên bình của Thủ đô. Bạn thì sao?

- Có lẽ vì yêu Hà Nội nên tôi cũng có thói quen này. Ngày 29 Tết, tôi thường cùng mẹ dạo quanh Hà Nội cảm nhận không khí se lạnh. Lúc ấy, Thủ đô thật yên bình, không còn hình ảnh hối hả, vội vã thường nhật. Hai mẹ con thong dong ngắm cảnh và đi chợ hoa sắm tết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại