67 tuổi, lương 14 triệu đồng, tôi được con rể đón ở cùng: Sau nửa tháng tự về quê, tuổi già dựa vào chính mình

Huyền Giang |

Sau khi sống cùng nhà với con gái, con rể, cụ ông 67 tuổi quyết định về lại ngôi nhà nhỏ ở quê và sống 1 mình.

Chia sẻ của ông Lý được đăng tải trên trang Toutiao (Trung Quốc) đang nhận rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Người đàn ông này năm nay 67 tuổi, sống ở quê nhà với mức lương 4.000 NDT (khoảng 14 triệu đồng). Dưới đây là trải nghiệm sống cùng con gái, con rể của ông Lý.

Tôi năm nay 67 tuổi, là 1 công nhân đã nghỉ hưu. Từ khi về hưu, tôi chi tiêu, trang trải cuộc sống bằng tiền lương hưu ít ỏi, chỉ 4.000 NDT (14 triệu đồng). Tuy vậy, tôi vẫn sống rất vui vẻ, yên bình ở quê nhà.

Tôi chỉ có 1 cô con gái vì vợ mất sớm. Bởi vậy, đây là người con mang nhiều kỳ vọng của tôi. Con gái tôi - Tiểu Bình quyết định lấy Dư Hải - 1 chàng trai thành phố vào vài năm trước. Từ khi kết hôn, Tiểu Bình chuyển tới thành phố sống và làm việc tại đây.

Một ngày nọ, tôi bỗng nhận được cuộc gọi của con gái, nói rằng muốn tôi về sống chung. Trong cuộc trò chuyện ấy, cả con gái và con rể đều nói rằng tôi đã có tuổi, chẳng biết ốm đau lúc nào. Vì vậy chúng muốn tôi lên thành phố để cả gia đình tiện chăm sóc nhau.

Ban đầu, tôi vô cùng băn khoăn và suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi nhìn lại căn nhà của mình và thấy lời con gái nói cũng hợp lý. Vài năm nay, ngôi nhà của tôi xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí có chỗ còn bị rỉ nước vì thấm. Không chỉ vậy, sức khỏe của tôi có phần suy giảm theo tuổi tác, vì thế nay ốm mai đau là chuyện bình thường.

Sau thời gian ngắn suy nghĩ, bản thân đồng ý với con gái và con rể. Từ khi sống ở thành phố, tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm và hoang mang. Hàng ngày, tôi thường ở nhà 1 mình vì các con đi làm hết. Những ngày khỏe mạnh, tôi tự làm đồ ăn, tự lo cho bản thân mình mỗi ngày. Những ngày đau ốm, con gái phải mua đồ ăn sẵn hoặc tranh thủ thời gian nấu nướng cho tôi.

67 tuổi, lương 14 triệu đồng, tôi được con rể đón ở cùng: Sau nửa tháng tự về quê, tuổi già dựa vào chính mình- Ảnh 1.

Sống ở nhà con gái, cụ ông U70 cảm thấy không quen. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện sẽ không có gì nếu như ngày hôm đó tôi không đi lạc. Ở nhà 1 mình mãi tôi cảm thấy vô cùng bí bách, chán chường. Hàng ngày, tôi chỉ nghe tiếng còi xe inh ỏi từ ngoài đường vọng lại. Tôi không gặp gỡ ai, cũng không trò chuyện với người nào cả. Bản thân thấy nhớ nhà, nhớ những người hàng xóm và họ hàng ở quê vô cùng. Vì vậy, tôi quyết định tự đi ra ngoài công viên gần nhà đi dạo. Tại đây, tôi cũng gặp nhiều người, trò chuyện với họ vài câu. Tuy nhiên tôi vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

Tôi miên man trong dòng suy nghĩ về cuộc sống ở quê mà quên mất rằng mình đã không để ý đường đi. Lúc tôi giật mình sực nhớ ra mới thấy đã lạc tới 1 con đường lạ lẫm. Lúc này tôi khá sợ hãi và hoang mang vì trời tối dần. Cuối cùng, tôi tìm được 1 người bảo vệ tòa nhà ngay gần đó và nhờ cậu ấy chỉ đường về cho mình.

Về tới nhà, tôi thấy con gái và con rể đã chờ sẵn. Cả 2 con đều lộ rõ vẻ lo lắng và sốt ruột vì không thấy tôi ở nhà. Lúc này, con rể tỏ vẻ giận dữ khi nhìn thấy tôi, nói rằng: “Bố không nên đi ra ngoài như thế khi không quen đường xá. Chúng con đi làm đã rất vất vả, về nhà lại phải lo lắng chuyện không đâu”. Nghe xong câu này, bản thân không giấu được sự chạnh lòng. Tôi nhận thấy con rể như ám chỉ mình là gánh nặng cho con cái.

67 tuổi, lương 14 triệu đồng, tôi được con rể đón ở cùng: Sau nửa tháng tự về quê, tuổi già dựa vào chính mình- Ảnh 2.

Cụ ông nhận ra muốn sống yên ổn tuổi già, chúng ta cần tránh xa những mâu thuẫn. Ảnh minh họa: Internet

Con rể cũng không bình tĩnh nghe tôi nói gì trước khi nói những lời trách cứ. Điều này càng làm tôi cảm thấy buồn hơn. Vài ngày sau đó, tôi quyết định trở về quê hương với lý do không quen với cuộc sống ở thành phố. Tôi nhận ra tuổi già sẽ êm ấm nếu như mình sống ở nơi phù hợp, làm mình thấy thoải mái, vui vẻ. Như vậy, chỉ sau nửa tháng, tôi quyết định không sống ở nhà con gái nữa. Kể từ đó, tôi chỉ thường xuyên gọi điện thăm hỏi, con gái cũng thường xuyên về quê thăm tôi hơn thay vì sống chung.

Khi về già, mỗi người cần chuẩn bị kế hoạch hưu trí phù hợp để tránh rơi vào khủng hoảng. Việc sống cùng con cái hay không không quan trọng, điều cần để tâm là tránh các xích mích, mâu thuẫn không đáng có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại