6 tháng sau khi đi du lịch trở về, người phụ nữ phát hiện hình bóng kì lạ trong bức ảnh chụp trong chuyến đi đến nhà thờ

IMACHO |

6 tháng sau, người phụ nữ và gia đình mới phát hiện điều kì lạ trong bức ảnh chụp chuyến đi du lịch của họ.

Diane Berthelot, sống ở Chelmsford, Essex, bị bệnh trong suốt nhiều tháng qua sau khi cắt bỏ túi mật. 

Thời gian này, bà sử dụng thuốc kháng sinh tránh nhiễm trùng và ghé qua nhà thờ làng Worstead ở Norfolk, Anh, để nghỉ ngơi tránh nắng.

6 tháng sau khi đi du lịch trở về, người phụ nữ phát hiện hình bóng kì lạ trong bức ảnh chụp trong chuyến đi đến nhà thờ - Ảnh 1.
6 tháng sau khi đi du lịch trở về, người phụ nữ phát hiện hình bóng kì lạ trong bức ảnh chụp trong chuyến đi đến nhà thờ - Ảnh 2.

Trong khi bà Diane đang ngồi trên ghế để cầu nguyện thì chồng (Peter) và con trai (David) của bà đi xung quanh để thăm thú, chụp ảnh bên ngoài. 

Trong trí nhớ của mình, bà Diane nhớ rõ bà cảm thấy "ấm áp và thoải mái" khi ngồi trên băng ghế gỗ khi nhắm nghiền đôi mắt và cúi đầu nhìn xuống đất.

Sau khi trở về từ nhà thờ, sức khỏe của Diane cải thiện rõ rệt. 

Bà và gia đình không suy nghĩ gì nhiều cho đến khi 6 tháng sau, họ kiểm tra máy chụp hình những bức ảnh chụp trong chuyến đi đến Norfolk và phát hiện điều bất ngờ trong một bức ảnh.

Trong đó, một người phụ nữ mặc trang phục sáng màu cùng chiếc áo choàng màu trắng rõ ràng ngồi đằng sau lưng bà Diane.

6 tháng sau khi đi du lịch trở về, người phụ nữ phát hiện hình bóng kì lạ trong bức ảnh chụp trong chuyến đi đến nhà thờ - Ảnh 3.

"Khi nhìn thấy hình bóng người phụ nữ ấy, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Chân tôi thì run lẩy bẩy và một cảm giác dễ chịu nhấn chìm tôi" - bà Diane chia sẻ.

Chồng bà thêm vào: "Tôi đi vòng quanh nhà thờ để chụp ảnh cảnh vật. Khi tôi quay trở lại và nhìn thấy bà ấy, tôi đã giơ máy lên chụp. 

Tôi không hề nhìn thấy ai ngồi phía sau bà ấy nhưng rõ ràng có một cụ bà xuất hiện trong bức ảnh. Thật là lạ kì".

Mùa hè năm sau, gia đình bà Diane trở lại nhà thờ St Mary để tìm hiểu về cụ bà trong ảnh. Một người dân địa phương ở đây gọi người phụ nữ đó là White Lady. 

Trong quá khứ, một người đàn ông đã trèo vào nhà thờ vào đêm Giáng sinh năm 1830 và nói rằng nếu nhìn thấy White Lady, ông sẽ hôn bà ấy.

Sau đó, những người bạn của người đàn ông đó đã nghe thấy bạn mình lẩm bẩm rằng: "Tôi đã nhìn thấy bà ấy, tôi đã nhìn thấy bà ấy" trước khi qua đời. 

Về phía bà Diane tin rằng việc nhìn thấy White Lady của bà là một điềm lành bởi sau đó, sức khỏe của bà đã hồi phục.

Khoảng hơn một thập kỷ sau đó, vào ngày 2/8/1875, bà Diane nhìn lại bức ảnh và vẫn y nguyên cảm giác như lần đầu tiên nhìn thấy nó.

"Tôi luôn cảm thấy đó là một điềm lành bởi vì dường như cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn sau khi phát hiện White Lady ngồi đằng sau tôi. 

Điều này đã tạo cảm hứng để tôi viết thơ. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu nhìn thấy cụ bà ấy" - bà Diane chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại