Nữ sinh 17 tuổi lên truyền hình vạch trần bộ mặt của tên yêu râu xanh núp bóng giáo viên

Tuyết Nhung |

Những sự thật đen tối dần được hé lộ qua từng lời kể của cô gái.

Trong những năm gần đây, vấn nạn xâm hại tình dục học đường đang là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Nhiều trẻ em, học sinh đã bị xâm hại bởi chính thầy giáo hay nhân viên nhà trường để lại những ảnh hưởng nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mới đây nhất, một nữ sinh 17 tuổi ở Trung Quốc đã dũng cảm đứng lên vạch trần tội ác của một thầy giáo ngay trên sóng chương trình Thanh niên và Thành phố của Đài Truyền hình Thiểm Tây khiến dư luận nước này vô cùng hoang mang.

Theo đó, cô gái chia sẻ rằng cô đã bị một thầy giáo tại trường trung học số 4 quận Chenggu, tỉnh Thiểm Tây – nơi cô theo học cưỡng ép quan hệ tình dục suốt 4 năm, đồng thời bị người này dùng vũ lực đe dọa không được tiết lộ sự việc với bất kì ai.

Theo cảnh sát cho biết, nghi phạm trong vụ việc là người thầy họ Ni – 42 tuổi. Cách đây một tuần, người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra sau khi ra tay đánh đập cô gái ngay trên đường.

Nữ sinh 17 tuổi lên truyền hình vạch trần bộ mặt của tên yêu râu xanh núp bóng giáo viên - Ảnh 1.

Cô gái đã bị chính thầy giáo lạm dụng, cưỡng hiếp rồi đe dọa suốt 4 năm liền.

Cuộc phỏng vấn với cô gái sau đó đã được đăng tải rộng rãi trên nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận với hơn 18 triệu lượt xem trên Weibo.

Theo lời kể của nữ sinh cho biết, cô bị cưỡng hiếp lần đầu tiên vào năm 2015. Khi đó cô bị Ni gọi riêng vào phòng học với lí do dạy vẽ. "Sau khi tôi vào phòng, ông ấy tóm lấy tôi từ phía sau. Tôi đã vùng vẫy và la hét cầu cứu nhưng ông ấy đã dùng tay che miệng tôi lại", cô gái kể.

Ni đã liên tục cưỡng hiếp cô gái trong suốt nhiều năm qua và ghi hình lại toàn bộ những vụ cưỡng hiếp trên. Bên cạnh đó, Ni còn thường xuyên đánh cô và đe dọa sẽ công khai các đoạn băng ghi hình với mọi người.

Lần cuối cùng cả hai gặp nhau là hôm 18/2, khi đó cô gái đã cố gắng thuyết phục Ni xóa hết các đoạn video nhưng hắn ta không đồng ý. Cô kể: "Ông ấy tát vào mặt rồi bóp cổ tôi khi cả hai ngồi trong xe. Sau đó, ông ấy đẩy ngã tôi, ngồi lên người tôi và tiếp tục đánh."

Nữ sinh 17 tuổi lên truyền hình vạch trần bộ mặt của tên yêu râu xanh núp bóng giáo viên - Ảnh 2.

Lấy cớ dạy vẽ, thầy giáo đã dụ cô gái vào lớp học rồi ra tay xâm hại khi nạn nhân mới 13 tuổi.

Trả lời báo giới, mẹ nạn nhân chia sẻ: "Con bé có dấu hiệu bị chấn thương tinh thần nghiêm trọng trong khoảng vài năm trở lại đây. Con bé đã từng cố tự tử rất nhiều lần nhưng tôi không hề biết lí do thực sự tại sao con bé lại làm như thế. Tôi chỉ nghĩ đó là do áp lực của việc học."

Theo nhiều cư dân mạng chia sẻ, câu chuyện trên chính là bản cáo trạng chân thực nhất về tình trạng phân biệt đối xử với những nạn nhân bị xâm hại tình dục của xã hội Trung Quốc.

"Trải qua những chuyện như vậy là một sự nhục nhã ở Trung Quốc. Mọi người xung quanh sẽ không cảm thấy cảm thương cho cô gái. Họ sẽ tránh cô bởi vì cô ‘bẩn’. Những cô gái sống trong môi trường như thế vẫn dám đứng lên thật sự rất dũng cảm", một cư dân mạng chia sẻ.

Được biết, với sự bùng bổ của phong trào #MeToo trên phạm vi toàn thế giới, nhiều học sinh tại các trường học cũng như cao đẳng, đại học ở Trung Quốc đã bắt đầu dũng cảm lên tiếng đấu tranh cho bản thân. Một chiến dịch chống quấy rối tình dục đã lan rộng ở khắp các trường học cũng như cao đẳng đại học trên cả nước.

Cách đây một năm, Luo Qianqian, cựu học sinh trường Đại học Beihang ở Bắc Kinh đã tiết lộ cô cùng ít nhất 5 nữ sinh viên khác đã bị một giáo sư quấy rối tình dục. Sau cuộc điều tra, người giáo sư đã bị sa thải vì có hành vi ‘vi phạm kỉ luật hành chính và các tiêu chuẩn của một giáo viên.’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại