3 năm 'địa ngục' của người vợ trẻ vô sinh: Chỉ được về thăm nhà 1 lần duy nhất, bị gia đình chồng ghẻ lạnh, bạo hành dã man đến chết

NGUYÊN DŨNG TT |

Sau 3 năm làm dâu trong đó 7 tháng bị gia đình chồng bạo hành, người phụ nữ 23 tuổi đáng thương đã tử vong tại nhà. Vụ việc hiện đang khiến dư luận Trung Quốc cực kỳ phẫn nộ.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin một người phụ nữ họ Phương 23 tuổi bị gia đình chồng bạo hành trong thời gian dài, đến nay đã tử vong sau hàng loạt trận đòn roi. 

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận ở đất nước tỷ dân.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, sau khi phát hiện và khám nghiệm tử thi đã xác định được nguyên nhân chủ yếu của vụ việc thương tâm trên là do "cơ thể suy dinh dưỡng lại chịu nhiều tác động ngoại lực gây tổn thương mô trên diện rộng" dẫn đến tử vong.

Theo cáo trạng, cô Phương kết hôn với gã đàn ông họ Trương vào năm 2016 thông qua mai mối, trong suốt quãng thời gian làm dâu cho tới khi mất, bà Lưu - mẹ chồng cô Phương - luôn nói dối với ông bà thông gia rằng "vợ chồng chúng nó đi làm ăn xa" để ngăn cản cô Phương về thăm nhà mẹ đẻ.

Anh Tạ - anh họ nạn nhân - cho biết: "Trước khi kết hôn, sức khỏe con bé rất ổn định, không có bệnh tật gì, chỉ là tinh thần không được minh mẫn do bị ảnh hưởng từ người mẹ vốn mắc bệnh tâm thần nên phản ứng hơi chậm, tuy nhiên vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và làm việc như người bình thường."

3 năm địa ngục của người vợ trẻ vô sinh: Chỉ được về thăm nhà 1 lần duy nhất, bị gia đình chồng ghẻ lạnh, bạo hành dã man đến chết - Ảnh 1.

Ảnh cô Phương cùng bố mẹ lúc nhỏ

Sau khi cô Phương kết hôn, anh Tạ nghe phong thanh được việc cô bị bạo hành tại nhà chồng, nhưng mỗi lần tìm đến đều bị gia đình bà Lưu kiếm cớ không cho gặp. 

Anh còn cho biết suốt 3 năm kết hôn, cô chỉ về nhà mẹ đẻ đúng 1 lần vào ngày 26/12/2017 và lần bỏ về này đã khiến cho tên Trương nổi điên. 

Sau khi uống rượu say, hắn đến tìm bố vợ và đòi tiền sính lễ với lý do "cô Trương bị bệnh thần kinh" nhưng ông Phương không đồng ý, dẫn đến chuyện hai người to tiếng và xảy ra ẩu đả.

Vào ngày 22/7/2018, bố của nạn nhân qua đời vì bệnh hiểm nghèo, cô Phương cũng không được phép về quê gặp người thân lần cuối. Cũng từ quãng thời gian này trở đi, cô bắt đầu bị tên Trương và bố mẹ chồng bạo hành liên tiếp.

Gia đình ông Trương vốn không hề ưa con dâu do trước khi kết hôn, cô đã sảy thai với 1 người đàn ông trong làng, khiến cơ thể từ đó không còn khả năng mang thai, thêm vào việc đầu óc cô "không được bình thường", nên sau khi về làm vợ gã chồng vũ phu, cô Phương không hề được chồng yêu thương. 

Từ tháng 7/2018 cho đến khi mất, nhà chồng thậm chí còn công khai hành hạ cô như bỏ đói, đánh đập bằng gậy gỗ và phạt cô đứng ngoài cửa giữa trời mùa đông giá rét. 

Đến khoảng 18h ngày 31/1/2019, nạn nhân đã tử vong sau 7 tháng bị gia đình chồng bạo hành dã man.

Theo phía cảnh sát, ông Trương và bà Lưu đã thừa nhận hành vi đánh đập vì muốn trừng phạt con dâu can tội "không thể mang thai". 

Vào sáng ngày nạn nhân qua đời, ông Trương yêu cầu con dâu đi rửa bát nhưng cô từ chối vì mệt, nghĩ rằng con dâu "tỏ thái độ" nên ông ta đã chộp lấy một thanh gỗ dài chừng 50cm đánh mạnh vào đầu cô Phương. 

Chưa dừng lại ở đó, ông Trương thấy con dâu "nằm lì ở đất" không dậy liền tiếp tục cầm một cây gỗ khác đánh 3-4 lần vào chân và hông của cô.

Đến khoảng 10h cùng ngày, cô Phương lại tiếp tục bị bà Lưu dùng gậy gỗ bạo hành vào đầu, vai và chân chỉ vì cô từ chối giặt quần áo.

Khoảng 11h cô bỏ bữa trưa không ăn cùng nhà chồng. Cho đến 15h30' sau khi từ chối lấy hộ bố chồng đồ điện đi sửa, cô đã bị ông Trương dùng kéo đang cầm trong tay xén tóc không thương tiếc.

3 năm địa ngục của người vợ trẻ vô sinh: Chỉ được về thăm nhà 1 lần duy nhất, bị gia đình chồng ghẻ lạnh, bạo hành dã man đến chết - Ảnh 2.

Cô Phương cùng mẹ khi còn nhỏ

Gã chồng tệ bạc khai với cảnh sát rằng: "Mới đầu đánh cô ta còn chống trả lại, nhưng sau này chỉ biết đưa tay lên van xin chúng tôi đừng đánh nữa. 

Hôm đó, sau khi bị đánh liên tiếp thì thấy động tác cô ta có hơi chậm chạp nhưng tôi chỉ nghĩ cô ta thần kinh không bình thường nên không quá để tâm."

Đến khoảng 16h, sau giấc ngủ trưa, cô Phương được ông bà Trương cho ăn 2 bát mì "tẩm bổ", sau đó cô tiếp tục ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Theo thời khai của anh Tạ, khi kết hôn cô Phương nặng 80kg, cao 1m76, sau khi kết hôn thì gầy đến mức "da bọc xương", thể trọng còn có hơn 30kg.

Hiện tại, gia đình tên Trương vẫn chưa có lời xin lỗi với người thân nạn nhân.

Ngày 22/1/2020, Tòa án Nhân dân huyện Vũ Thành đã công bố bản án sơ thẩm: Bị cáo thành khẩn khai nhận sự việc và tự nguyện bồi thường 50.000 NDT (tương đương 177 triệu đồng) nên được giảm nhẹ hình phạt. 

Ông Trương bị kết án 3 năm tù giam, bà Lưu bị kết án 2 năm 2 tháng tù, riêng người chồng bị kết án 2 năm tù giam và 3 năm quản chế. Tuy nhiên họ đã nộp đơn kháng cáo.

Ngày 19/11, vụ án sẽ được xét xử lại. Vụ bạo hành nghiêm trọng hiện đang là chủ đề được cộng đồng mạng Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại