3 côn đồ truy sát, đánh đập người vô tội vì không tìm được người

Sỹ Ngô |

Mặc dù anh Chánh đã bỏ chạy nhưng nhóm đối tượng không buông tha, lao vào vô cớ đánh đập khiến nạn nhân trọng thương.

Tại phiên xét xử vụ án hình sự "giết người", TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo gồm Voòng Dậu Lục (sn 1991, tại Đồng Nai) 18 năm tù, Đỗ Anh Pha (1997, Đồng Nai) 10 năm tù và Phạm Hoàng Tuấn (sn 1995, tại Đồng Nai) 16 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Lục, Pha và Tuấn có mối quan hệ họ hàng với nhau. Khoảng 12 giờ ngày 21/10/2015, Tuấn cùng với một thanh niên khác tên Tuấn (chưa rõ lai lịch, ngụ Q2, TP.HCM) đến xã An Phước, huyện Long Thành để uống rượu với Lục và Pha.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Lục, Pha và Hoàng Tuấn cùng với thanh niên tên Tuấn rủ nhau đến quán bida tại ấp 2, xã An Phước để chơi. Khi vừa đến nơi thì nhóm Lục gặp chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (Sn 2000, ngụ quận 2, TP.HCM, là em vợ của Hoàng Tuấn, họ hàng với Pha và Lục) chở theo chị Đỗ Phú Kh. (sn 2004, học trường THCS An Phước) đi học về. 

Lúc này Trúc kể lại với Lục chuyện Trúc bị học sinh trường THCS An Phước trêu ghẹo nên Lục liền đề nghị đi lên trường xem sao.

Lục điều khiển xe máy chở Pha ngồi phía sau, Hoàng Tuấn cũng chở theo thanh niên tên Tuấn còn Trúc chở theo Kh. đến trường THCS An Phước. Khi đến cổng trường Trúc không thấy những người treo ghẹo mình nên thông báo cho Lục biết là nhóm trêu gheọ Trúc đã về nên yêu cầu nhóm Lục về đi. Sau đó Trúc cũng chở Kh. về nhà.

3 côn đồ truy sát, đánh đập người vô tội vì không tìm được người - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong lúc này, nhóm Lục chưa chịu về mà Lục chở theo Pha chạy thẳng vào cột cờ của trường THCS An Phước thì gặp anh Lê Minh Chánh (sn 1983, ngụ huyện Long Thành, là bảo vệ trường) đang cầm chiếc cuốc cán bằng tre. 

Lục dừng xe hỏi anh Chánh học sinh lớp 9 về chưa và được anh Chánh cho biết đã về hết rồi nên Lục quay xe chở Pha ra phía cổng trường. Tuy nhiên ra đến cổng trường, Pha xuống xe rồi quay lại tiếp tục hỏi anh Chánh học sinh lớp 9 về chưa, anh Chánh tiếp tục trả lời về hết rồi và hỏi Pha vào kiếm ai. 

Bị hỏi, bất ngờ Pha chửi lớn rồi lao thẳng vào, dùng tay đấm vào ngực anh Chánh và rút dao ra đâm một nhát vào bụng anh Chánh nhưng may mắn anh né được, bỏ chạy. Không dừng lại ở đó, Pha tiếp tục đuổi theo anh Chánh dùng dao đâm vào lưng anh Chánh liên tục nhưng không trúng.

Thấy bạn làm loạn, Lục và Hoàng Tuấn cũng nhanh chóng lao vào để "phụ giúp" Pha đuổi anh Chánh chạy vào sát cột cờ. Hoàng Tuấn dùng nón bảo hiểm đánh liên tục vào mặt anh Chánh. Anh Chánh tiếp tục bỏ chạy vòng quanh cột cờ, đến gần bồn cây thì anh Chánh vứt cuốc và bị vấp ngã xuống sân trường. 

Lục nhặt cuốc đến chỗ anh Chánh đánh một cái từ trên xuống dưới trúng vào đầu anh Chánh rồi leo rào bỏ trốn. Dù vậy Hoàng Tuấn tiếp tục lao đến chỗ anh Chánh dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt anh Chánh.

Thấy hỗn chiễn nghiêm trọng, nhiều thầy cô chạy đến can ngăn. Pha dùng dao đe dọa và bỏ chạy nhanh ra cổng trường còn Hoàng Tuấn bị bắt giao cho công an. Riêng thanh niên tên Tuấn có đến đứng bên ngoài, chứng kiến sự việc nhưng không tham gia gây án.

Còn anh Chánh, may mắn được cấp cứu kịp thời nên thoát chết tuy nhiên anh mang thương tật 80%. Hiện nay anh Chánh rất yếu, không đi lại bình thường được và mọi việc đều phải dựa vào người khác.

Trước đó các đối tượng bị khởi tố về hành vi "Cố ý gây thương tích" nhưng sau đó xét thấy hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, việc anh Chánh sống được là ý chí khách quan nên cơ quan chức năng đã quyết định chuyển tội của các bị cáo sang "giết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại