14 tuổi nặng 70 kg, cô gái buồn phiền vì bị nhạo báng và sự thay đổi quá ngoạn mục

Trang Lê |

Từng có cân nặng đáng kể song với nỗ lực hết mình, cô gái 18 tuổi đã "dậy thì thành công".

Đúng là đừng bao giờ chê bai bất cứ một bạn nữ nào hồi còn đi học bởi bạn sẽ chẳng biết họ sẽ "dậy thì thành công" đến mức nào đâu.

Trên mạng xã hội thường hay lan truyền những câu nói thể hiện kinh nghiệm. Theo đó, một trong những kinh nghiệm cần nắm chắc nhất là không được từ chối hay chê bai các bạn nữ là xấu, da đen khi họ mới học cấp 1, cấp 2.

Mới đây, một bạn gái tên Hà Phương đã chia sẻ lại hành trình giảm cân của mình. So với ngày xưa mập mạp, đen thì hiện tại Phương trông thật xinh xắn và ưa nhìn. Hà Phương hiện tại 18 tuổi, đang học lớp 12.

14 tuổi nặng 70 kg, cô gái buồn phiền vì bị nhạo báng và sự thay đổi quá ngoạn mục - Ảnh 1.
14 tuổi nặng 70 kg, cô gái buồn phiền vì bị nhạo báng và sự thay đổi quá ngoạn mục - Ảnh 2.

Cô gái 18 tuổi đã có vòng eo thật nhỏ nhắn.

"Những bức ảnh hồi xưa đó là em chụp năm lớp 8. Hồi ấy em nặng đến 70 kg và chỉ cao có hơn 1m6 thôi à. Hồi đó em bị bạn bè trêu chọc suốt thôi.

Chúng nó cứ trêu "con heo" khiến em buồn lắm. Em tự ti cực kỳ luôn. Nhiều khi em giận, em chán chẳng muốn đi học nữa vì vào lớp bọn bạn nó cứ nhìn. Mập quá mà, bị nhìn như thế nhiều quá nên em dần dần chán luôn", Hà Phương tâm sự.

Tự thấy bản thân hơi nặng ký, cô gái này đã bắt đầu tìm đến các bài tập và tìm đến thuốc giảm cân.

"Khi đó em có lên mạng và tìm được một số bài tập của một chị HLV khá nổi tiếng. Em tập cũng như ăn theo chế độ của chị đó luôn. Ngoài ra, em cũng uống một số loại thuốc giảm cân nữa.

Hồi đó bố mẹ ủng hộ và động viên em nhiều lắm. Bố mẹ thấy em buồn vì mập xong bị bạn bè trêu cũng có an ủi nhiều. Sau đó khi em bắt đầu chế độ giảm cân, bố mẹ đều giám sát rất chặt chẽ, kiểu không muốn để em bỏ cuộc đó.

Em cứ tập rồi ăn như thế một thời gian khá dài. Phải mất tầm 2 năm, em mới có số cân nặng ổn định, vóc dáng thon gọn chứ không có mập mạp, sồ sề như xưa", Hà Phương chia sẻ.

14 tuổi nặng 70 kg, cô gái buồn phiền vì bị nhạo báng và sự thay đổi quá ngoạn mục - Ảnh 4.

Hiện tại, Phương chỉ còn nặng 58 kg và cao 1m7. Cân nặng và chiều cao đó cùng với việc tập luyện đều đặn giúp cô gái có vóc dáng khá đẹp, khỏe khoắn. Thậm chí, khi nhìn lại hình năm xưa, cô gái vẫn không thể tin rằng bản thân đã thay đổi ngoạn mục đến thế.

"Hiện tại em không tập quá nhiều cũng như khắt khe trong việc ăn uống nữa đâu. Em chỉ có ăn ít đồ ngọt hoặc dầu mỡ đi thôi. Hồi xưa giảm cân, điều khó khăn nhất với em chính là việc không được ăn đồ mình thích, rồi nhịn ăn nữa.

Em chuộng đồ Hàn lắm, có nhiều lần trước đó em thất bại trong việc giảm cân chỉ vì không cưỡng lại được đồ ăn. Tuy nhiên, sau khi lớn lên, bị trêu chọc nhiều quá thì em cố gắng hết mình, duy trì được một thời gian dài chế độ ăn kiêng khem và cuối cùng giảm cân thành công.

Thật tình hồi xưa nhiều lần em lướt mạng thấy đồ ăn ngon quá, em lại giảm cân không được ăn nên khóc nhiều lắm luôn", Hà Phương chia sẻ.

14 tuổi nặng 70 kg, cô gái buồn phiền vì bị nhạo báng và sự thay đổi quá ngoạn mục - Ảnh 5.
14 tuổi nặng 70 kg, cô gái buồn phiền vì bị nhạo báng và sự thay đổi quá ngoạn mục - Ảnh 6.

Không ngại ngần diện đồ hở eo.

Vóc dáng đẹp khiến cô gái tự tin hơn trong cuộc sống. Phương thoải mái diện những bộ đồ ưa thích, thoải mái chụp hình, làm dáng mà không sợ bị chê cười như xưa.

"Em cũng thấy dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với mọi người. Họ hàng xa hay bạn bè lâu năm gặp lại đều bất ngờ với em. Họ khen ngợi kiểu "nhìn xinh ra ha, bận đồ cũng đẹp, mặt có nét ghê đó" là em thích quá chừng luôn.

Giờ em chỉ mong mình giữ được thân hình như thế này, đừng có mập thêm nữa vì mập lên sẽ nảy sinh hàng loạt vấn đề", cô gái 18 tuổi nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại