13 năm tăm tối của người phụ nữ bị theo dõi, đe dọa và quấy rối bởi gã đàn ông cô gặp mặt đúng 4 lần

Đinh Hương |

Sau lần gặp thứ 4, cô phát hiện rằng cả hai không phù hợp để tiếp tục mối quan hệ nên quyết định dừng lại. Nào ngờ đâu đó là khởi đầu cho một cuộc sống căng thẳng và đen tối của cô suốt 13 năm tiếp theo vì bị hắn ta quấy rối.

Lindsey Goldrick Dean, 48 tuổi, sống tại Somerset, đã gặp gỡ tên Paul Curran qua một trang web hẹn hò vào năm 2004. 

Tuy vậy chỉ sau vài lần gặp mặt, Lindsey cảm thấy rằng cả hai không phù hợp nên đã kết thúc mối quan hệ nhanh chóng.

Cựu nhân viên tư vấn quảng cáo cho biết, từ năm 2005, Paul đã bắt đầu gửi cho cô hàng loạt email đe dọa, lập ra hàng chục trang web với tên của Lindsey rồi tung thông tin sai lệch về cô lên mạng.

13 năm tăm tối của người phụ nữ bị theo dõi, đe dọa và quấy rối bởi gã đàn ông cô gặp mặt đúng 4 lần - Ảnh 1.

Mới gần đây, khi phỏng vấn trên chương trình This Morning, Lindsey cho biết: "Hắn ta chẳng biết gì về tôi cả. 

Tôi đã từng suy nghĩ xem hắn nghĩ gì và muốn gì, phải chăng lòng tự trọng của hắn bị tổn thương hay tại tôi đã cho hắn ảo tưởng mà hắn không đáng có. 

Sau đó một thời gian, tôi phát hiện ra tôi sẽ chẳng thể nào biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu, tôi chỉ đang muốn tìm lý do gì đó để giải thích cho hành động của hắn mà thôi".

Lindsey và Paul từng nói chuyện với nhau khoảng 2 tuần lễ trước khi chính thức gặp mặt. 

Nhưng cho đến buổi hẹn thứ 4, Lindsey cũng không hề cảm thấy sự kết nối giữa hai người nên cô đã chủ động cắt đứt mối quan hệ. 

Ôm hận trong lòng, Paul đã bắt đầu một kế hoạch dài hơi để theo dõi, đe dọa, quấy rối Lindsey bằng đủ mọi cách khác nhau. 

Không chỉ vậy, hắn ta còn kiên nhẫn đến mức theo đuổi kế hoạch trả thù này đến 13 năm.

13 năm tăm tối của người phụ nữ bị theo dõi, đe dọa và quấy rối bởi gã đàn ông cô gặp mặt đúng 4 lần - Ảnh 2.

Paul đã mua 15 trang web với tên miền là tên của Lindsey và thường xuyên cập nhật những nội dung bêu xấu, theo dõi cô trong đó để bất cứ ai tìm kiếm tên của Lindsey đều sẽ xem được những thứ nhảm nhí và thấp hèn đó.

"Có nhiều email tôi gửi cho hắn đã bị chỉnh sửa, kèm theo đó là những hình ảnh quái lạ như miếng giấy thấm son môi hay một lọn tóc của tôi", Lindsey nói. 

"Những thứ tiêu cực đó đã khiến cho tham vọng nghề nghiệp của tôi tan thành mây khói".

Lindsey cho biết Paul bằng cách nào đó đã theo dõi cuộc sống của cô từng chút một. 

Bất cứ cột mốc quan trọng nào trong đời cô đều bị hắn ta công khai trên trang web, từ lúc cô lấy chồng cho đến khi sinh con.

Đáng tiếc khi Lindsey thông báo cho cảnh sát về tình trạng của mình, cô lại được nói rằng trừ khi tên Paul gây ra tổn thương trên cơ thể cô, còn không chẳng ai làm gì được hắn. 

Tuy vậy, Lindsey vẫn quyết tâm thuê một luật sư để đưa vụ việc ra tòa vào năm 2017. 

Tên Paul thậm chí từng đề nghị hòa giải ngoài tòa, bù lại cô phải giữ im lặng tất cả mọi chuyện đã xảy ra nhưng dĩ nhiên Lindsey không chấp nhận.

"Tôi có bị sạt nghiệp đi nữa cũng phải theo đuổi cho đến cùng", Lindsey nói.

13 năm tăm tối của người phụ nữ bị theo dõi, đe dọa và quấy rối bởi gã đàn ông cô gặp mặt đúng 4 lần - Ảnh 3.

Việc quấy rối của Paul gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, sức khỏe thể chất và cả tinh thần của Lindsey, ảnh hưởng đến mối quan hệ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khiến cho sự nghiệp của cô phải chịu tổn thất nghiêm trọng.

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, cuối cùng tòa án tối cao cũng đưa ra phán quyết, buộc tên Paul phải bồi thường một khoản tiền lớn cho Lindsey và các chi phí kiện tụng. 

Lindsey cũng xin được lệnh tòa chống lại tên Paul. 

Trong phiên xét xử, tên Paul cũng đưa ra lời xin lỗi đối với Lindsey, cho biết hắn vô cùng hối hận về việc mình đã làm cũng như khẳng định rằng sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa.

(Nguồn: Daily Mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại