*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để tránh bị cha mẹ và họ hàng tấn công tinh thần bằng câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng?", nhiều "gái ế" đã tìm mọi cách để thoát thân.
Người phụ nữ đã ra tay tra tấn và hành hạ chồng mình trong suốt 4 năm vì nghi ngờ ông này ngoại tình.
Cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau và cùng hứa lần này sẽ không gian dối bạn đời hay người yêu bên cạnh mình thêm một lần nào nữa.
Chấp nhận chi hàng nghìn USD để tìm kiếm mảnh ghép còn lại của cuộc đời nhưng nàng luật sư đã gặp phải những tình huống "cười ra nước mắt", trong khi ế vẫn hoàn ế.
Chỉ vì không muốn bị bủa vây với những câu hỏi "Có người yêu chưa?", "Bao giờ lấy chồng?" trong ngày Tết mà cô gái ở Nam Kinh, Trung Quốc đã phải vội vàng lên mạng tìm kiếm người yêu, để rồi bị lừa sạch tất cả số tiền tiết kiệm của mình.
Không lâu sau đó, tin nhắn của tôi đã được hồi đáp. Liam nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn dù chẳng biết tôi là ai.
Sau lần gặp thứ 4, cô phát hiện rằng cả hai không phù hợp để tiếp tục mối quan hệ nên quyết định dừng lại. Nào ngờ đâu đó là khởi đầu cho một cuộc sống căng thẳng và đen tối của cô suốt 13 năm tiếp theo vì bị hắn ta quấy rối.
Có một kiểu hẹn hò có thể ẩn chứa nguy cơ lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục mà không phải ai cũng biết.
Sau một lần nhìn thấy bạn trai đi chơi cùng cô gái khác, cô đã rất đau khổ và quyết định trả thù bằng một cách lạ lùng.
Hóa ra, nhà sản xuất phim "Chị đẹp" đã tìm hiểu khá kĩ rồi mới để cho cặp đôi đáng yêu của chúng ta có sự chênh lệch nhau 4 tuổi nhỉ.
Dù là bà mẹ có hai con nhưng người phụ nữ 50 tuổi này vẫn khiến nhiều người ít tuổi hơn say đắm.
Sau khi chia tay bạn trai cũ, cô gái rất buồn bã và kém tự tin vì cơ thể khiếm khuyết của mình. Thế nhưng sau khi gặp gỡ và hẹn hò bạn trai mới qua mạng, cô lại cảm thấy mình hạnh phúc vô vàn khi nghe câu nói ngọt ngào: "Anh nghĩ cơ thể em rất hoàn hảo".