Bình Phước: Hai anh em bị mẹ kế túm tóc dúi vào bồn cầu

Lâm Phương |

Mẹ bị bệnh ung thư qua đời, cha nên duyên với người phụ nữ khác, kể từ đó hai anh em Hoàng và Vân bị mẹ kế đối xử vô cùng tàn nhẫn.

Bị mẹ kế bạo hành, hai anh em phải trốn đi ở nhờ

Trong thời gian vừa qua người dân tại thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) xôn xao bàn tán về việc hai anh em cháu Phạm Trọng Hoàng (SN 1999) và Phạm Thị Vân (SN 2002) viết đơn cầu cứu chính quyền vì bị mệ kế bạo hành.

Con chết bất thường, bố ngất lịm, đau đớn tại hành lang bệnh viện Con chết bất thường, bố ngất lịm, đau đớn tại hành lang bệnh viện

Sự việc xảy ra vào sáng nay (21/10) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi).

Hành vi ngược đãi của người mẹ kế đã khiến hai anh em phải bỏ nhà qua nhà hàng xóm ở nhờ, đồng thời viết đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng cầu cứu. Những lời lẽ thống thiết trong đơn của các em khiến mọi người không thể cầm được nước mắt.

Lá đơn cầu cứu chính quyền của hai anh em Hoàng và Vân
Lá đơn cầu cứu chính quyền của hai anh em Hoàng và Vân

Lá đơn của hai cháu Hoàng và Vân viết, mẹ qua đời vì bị ung thư vào năm 2004, đến năm 2005 cha tên là Phạm Trọng Hiển nên duyên với người phụ nữ khác tên Phạm Thị Thiềm (SN 1981, quê Thái Bình). Nhưng từ khi bố lấy vợ hai anh em Hoàng và Vân không được chăm sóc yêu thương mà còn bị ngược đãi.

"Từ khi dì sinh em bé, chúng cháu làm việc gì không vừa ý là bị ăn đòn. Lau nhà không sạch thì bị dì lấy giẻ nhét vào miệng, lau nhà vệ sinh không sạch thì bị dì lôi tóc dúi đầu vào bồn cầu. Không những vậy dì còn lấy cuống chổi đánh, chất quần áo vào đốt, xé sách không cho chúng cháu đi học.

Bị mẹ kế bạo hành hai anh em đem chuyện kể với bố nhưng bố lại vào hùa với dì đuổi đánh, không cho chúng cháu ăn cơm và bắt ngủ ngoài thềm. Sau đó còn thu gạo, bắt chúng cháu ăn riêng nhưng dì lại cất bát đĩa, xoong chảo lên chỗ cao không cho lấy, xé sách, bắt chúng cháu nghỉ học để đi hái và vặt chồi cây cà phê. Đến ngày 1/7, bố cháu đi mua bún về cho cả nhà ăn nhưng dì lại không cho chúng cháu ăn mà bắt đứng nhìn, không chịu được anh em cháu bỏ đi xin ăn và ở nhờ nhà hàng xóm".

 

Ngôi nhà hai anh em Hoàng và Vân bị mẹ kế bạo hành
Ngôi nhà hai anh em Hoàng và Vân bị mẹ kế bạo hành

Bà Phạm Thị Đượm (SN 1962, chị gái anh Hiển) cho biết: “Em trai tôi nhu nhược, nhiều lần bị vợ đánh chửi, đuổi cả 3 cha con ra khỏi nhà. Biết con mình bị đánh, thay vì can vợ thì Hiển đành bất lực đứng nhìn và làm theo vợ”.

Cũng theo bà Đượm, chứng kiến hành vi ngược đãi của chị Thiềm với hai cháu Hoàng và Vân, hiện nay hàng chục hộ dân đã đồng loạt viết đơn nhờ chính quyền can thiệp.

Cha ruột, mẹ kế thừa nhận có hành vi sai trái với con

Sau khi nhận được đơn cầu cứu của hai cháu Hoàng, Vân và thông tin từ người dân cung cấp chính quyền đã vào cuộc. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Tấn Chắt chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa cho biết: “Nhận được thông tin về sự việc của hai cháu Hoàng và Vân, tôi đã chỉ đạo công an xã xác minh làm rõ những hành vi của người mẹ kế. Qua xác minh ban đầu, chưa phát hiện dấu tích về xâm phạm thân thể.

Chuyện đời buồn của cô gái trẻ đẹp chết dưới tay chồng Chuyện đời buồn của cô gái trẻ đẹp chết dưới tay chồng

Đám tang của Yến lặng lẽ, xơ xác vì người cha già không có nổi một đồng để lo cho con ngày giã từ cõi tạm được tươm tất.

Tuy nhiên khi được mời lên làm việc cả ông Hiểm và bà Thiềm đã thừa nhận có hành vi sai trái với hai cháu. Từ đó chúng tôi yêu cầu ông Hiển, bà Thiềm phải làm cam kết không được xâm phạm đến các cháu và phải đón các cháu về nhà chăm sóc. Nhưng hai cháu Hoàng và Vân nhất định không quay về nhà sống với cha và mẹ kế”.

Hai cháu Hoàng, Vân và những người dân trong thôn Bù Gia Phúc 1 bức xúc và hành vi của chị Thiềm

Hai cháu Hoàng, Vân (hàng đầu) và những người dân trong thôn Bù Gia Phúc 1 bức xúc về hành vi của chị Thiềm

Trao đổi với báo chí, ông Lê Tấn Đạt – Phó chánh văn phòng UBND huyện Bù Gia Mập nói: “Ngày1/10, UBND huyện đã họp và chỉ đạo cho các ban ngành cùng UBND xã Phú Nghĩa phối hợp với nhau, xác minh làm rõ vụ việc. Qua đó, huyện cùng yêu cầu Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện phối hợp với xã giám hộ cho hai cháu, vận động các cháu về nhà. Nếu phát hiện việc tiếp tục hành hạ các cháu sẽ có hướng xử lý theo quy định của pháp luật”.

Do bị mẹ kế bạo hành phải đi ở nhờ nhà hàng xóm nên cháu Hoàng đã nghỉ học còn cháu Vân vẫn tiếp tục đến lớp nên cũng có thể phải nghỉ học bất cứ lúc nào. Khi được hỏi về nguyện vọng, hai cháu Vân và Hoàng mong muốn: “Chúng cháu chỉ mong muốn chính quyền xử lý hành vi bạo hành của dì Thiềm, sau đó chúng cháu muốn được đi học hành đàng hoàng. Chúng cháu cũng mong chính quyền hỗ trợ để giữ lại tài sản của mẹ để lại chứ hiện nay dì đang giao bán".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại