Con chết bất thường, bố ngất lịm, đau đớn tại hành lang bệnh viện

Hải Sơn |

Sự việc xảy ra vào sáng nay (21/10) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi).

Theo gia đình anh Nguyễn Xuân Tình (39 tuổi, trú tại xã Thạch Thán, huyện Quốc, TP. Hà Nội, bố cháu Nhung), Vào sáng 19/10, cháu Nhung có biểu hiện đau bụng nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai để thăm khám.

Bệnh nhân nghiện rượu nhảy lầu bệnh viện tự tử Bệnh nhân nghiện rượu nhảy lầu bệnh viện tự tử

Một bệnh nhân được phát hiện nằm chết dưới nền đất trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Nghi vấn bệnh nhân này đã nhảy lầu tự tử.

Nằm vật đau đớn ở hành lang bệnh viện, anh Tình, bố nạn nhân cho hay: "Tối 20/10, cứ uống nước vào là cháu lại nôn ra hết. Tôi vội sang gọi bác sĩ thì y tá nói không sao đâu. Thấy xót ruột quá tôi 5 lần sang xin cho con tôi đi bệnh viện tuyến trên nhưng bệnh viện cứ bảo đến mai vì đang ngày nghỉ.".

Theo tìm hiểu, nạn nhân Nhung không tiền sử bệnh tật gì.

Sáng cùng ngày, gia đình, người thân đã kéo đến bệnh viện đề nghị làm rõ cái chết bất thường của cháu Nhung. 

Sáng 21/10, trao đổi với PV, ông Vũ Danh Tấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, trú tại xã Thạch Hán, huyện Quốc Oai, Hà Nội) nhập viện chiều tối ngày 19/10. Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, sốt cao và được điều dưỡng kíp trực truyền nước để hạ sốt.

“Đến ngày hôm qua (20/10), bệnh nhân có tiến triển xấu đi như: nôn mửa, sốt cao, co giật. Nhận được báo cáo, chúng tôi đã huy động toàn bộ kíp trực ngày hôm đó và dùng các phương tiện kỹ thuật để cấp cứu cho bệnh nhân. Tôi là người trực tiếp tham gia kíp này. Tuy nhiên, do bệnh nhân có diễn biến bệnh quá nhanh, trong đó các chỉ số về điện tim lên đến 253 lần.

Theo chẩn đoán sơ bộ, đến giờ chót chúng tôi vẫn nghĩ bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung có biểu hiện của viêm màng não thể tối cấp nên mới diễn biến nhanh và phức tạp đến như vậy. Do diễn biến đến cấp độ này rồi nên cháu bé đã tử vong ngay sau đó” – ông Tấn cho biết thêm.

Ông Vũ Danh Tấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai

Theo ông Tấn, để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân Nhung tử vong phải chờ hội đồng chuyên môn thực hiện trong một vài ngày tới. “Chúng tôi chưa được tiếp cận với hồ sơ bệnh án vì đã được cơ quan công an niêm phong đưa đi rồi” – ông Tấn cho hay.

Về thông tin phản ánh của gia đình bệnh nhân Nhung cho rằng, khi đưa bệnh nhân vào viện dù đã nhiều lần đề nghị y, bác sĩ xem diễn biến bệnh tình thế nào, nhưng điều dưỡng trực ngày hôm đó nói:  “Cháu bé vẫn bình thường, không vấn đề gì?”. Trả lời về điều này, ông Tấn nói: “Các biện pháp cấp cứu ban đầu là việc làm bắt buộc với với bất cứ y, bác sĩ nào. Tuy nhiên, về việc này, chúng tôi vẫn đang cho xác minh, làm rõ. Trước mắt, chúng tôi đã nghị tất cả các kíp trực ngày hôm đó phải viết biên bản tường trình để làm căn cứ xử lý vụ việc”.

Khi hay tin về việc con gái mình tử vong tại bệnh viện, chị Lê Thị Nguyệt (SN 1981, mẹ nạn nhân Nhung) đã lịm đi, không thể gượng dậy được...

Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa thi hài cháu Nhung về gia đình lo thủ tục mai táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại