Chuyện đời buồn của cô gái trẻ đẹp chết dưới tay chồng

Đám tang của Yến lặng lẽ, xơ xác vì người cha già không có nổi một đồng để lo cho con ngày giã từ cõi tạm được tươm tất.

Những người đến tiễn Yến chỉ ngậm ngùi: “Con Yến nó đẹp mà sao số nó khổ dữ trời ơi”. Suốt cuộc đời Yến, chưa một ngày hạnh phúc.

Chỉ vì vợ không cho đọc tin nhắn, Hận đã nhẫn tâm giết vợ khi hai người mới cưới chưa được bao lâu.

Tuổi thơ bất hạnh

Yến tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Kim Yến (24 tuổi, quê quán Đồng Tháp). Năm Yến mới vừa tròn 2 tuổi, thì mẹ mất. Yến lớn lên nhờ một tay bà ngoại nuôi nấng. Yến cũng có một người cha nhưng tâm thần ông không được ổn định. Vợ mất được mấy hôm, ông lủi thủi về nhà cha mẹ ruột. Khi lẩn thẩn thì thôi, có khi tỉnh ông cũng không nhớ nổi mình còn một đứa con côi cút.

Yến ở với ngoại, nhà nội cũng nghèo, nên Yến học được đến lớp 3 thì phải nghỉ. 13 tuổi đầu Yến đã phải tự nuôi sống bản thân, lo thêm cho bà ngoại già yếu. Lớn lên một chút, Yến xin ngoại cho lên Sài Gòn đi làm. Lúc nào cũng vậy, Sài Gòn luôn là mảnh đất hứa đối với những chàng trai cô gái muốn rửa phèn bước ra vùng sáng. Nhưng đâu ngờ, nơi đây lại là bể khổ mà Yến đưa chân bước vào.

Có chút nhan sắc, nên một số bạn làm thuê khuyên Yến nên làm tiếp thị. Nhờ xinh đẹp lại có duyên, cuộc sống và công việc của Yến cũng dễ thở. Nhưng chẳng được bao lâu thì Yến mang thai với người tình. Nào ngờ, mới biết tin, người tình của Yến đã bỏ đi biệt tích, chối bỏ trách nhiệm.

Một thân một mình, lại phải lo cho bà ngoại, nhiều người khuyên Yến nên bỏ cái thai. Nhưng vì quá thương con, Yến đành ngậm ngùi “đi biển mồ côi” và nuôi con một mình. Cô càng không dám về quê vì sợ người đời dèm pha là không chồng mà có con. Yến sinh hạ con đầu lòng khi mới vừa 20 tuổi.

Xe máy của cô gái 15 tuổi bị tàu hỏa kéo lê Xe máy của cô gái 15 tuổi bị tàu hỏa kéo lê

Do băng qua đường sắt thiếu quan sát, người điều khiển xe gắn máy bị tàu hỏa đâm và kéo lê hơn 20 mét.

Hồng nhan bạc phận

3 năm sau, Yến gặp Huỳnh Văn Hận (23 tuổi, quê quán Đồng Tháp). Thấy Yến xinh đẹp lại nuôi con một mình, Hận đem lòng cảm mến. Cảnh đời của Hận cũng buồn không kém Yến. Cha mẹ Hận ly hôn đã lâu, Hận ở với người này vài hôm, người kia vài bữa. Tình cảm thiếu thốn, học hành cũng dở dang.

Giữa năm 2013, Hận xin được cưới Yến. Cảm động vì có người đàn ông còn chấp nhận mình, Yến đồng ý. Hai vợ chồng thuê căn phòng nhỏ ở khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12 làm tổ uyên ương. Hận làm thuê làm mướn, còn Yến vẫn làm nhân viên tiếp thị, cuộc sống êm đềm không được bao lâu thì sóng gió.

Vì nghề của Yến là tiếp thị, nên việc chăm chút ngoại hình là đương nhiên. Ấy vậy mà Hận lại đâm ra khó chịu khi thấy về mặt hình thức vợ hơn hẳn mình. Vợ càng đẹp lại càng ghen, Hận đá thúng đụng nia đã đành, có khi còn đánh nhau với vợ. Buồn bực, Yến lại càng chống đối Hận thêm.

Đêm 13-10, Yến lấy xe bỏ đi qua đêm mà không nói với Hận tiếng nào. Hôm sau Yến về, Hận giận quá, đòi ly thân rồi lấy xe máy chạy về Đồng Tháp. Hai ngày sau, Yến gọi điện giải hòa.

16-10, Hận lên TP.HCM. Chẳng hiểu thế nào cả hai lại cãi vã. Yến nhận được tin nhắn điện thoại nên ngồi yên lặng đọc tin. Hận nghĩ vợ mình nhắn tin cho nhân tình nên giật điện thoại đòi coi. Yến không cho, Hận tức giận, quật vợ xuống thềm, bóp cổ vợ đến khi Yến nằm bất động.

Hận tỉnh trí, chạy ra trước cửa phòng trọ, gặp anh H. con trai chủ nhà nói: “Anh H. ơi, chỉ em trụ sở công an phường. Em giết vợ em rồi”. Anh H. vội vào phòng, thấy Yến đã tắt thở, Hận đã dùng tấm áo đắp lên mặt vợ. Hận chạy đi đầu thú, ngay sau đó, CA phường Thạnh Xuân đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Nguyễn Hoàng Kim Yến mất khi vừa tròn 24 tuổi. Đám tang của Yến lặng lẽ, xơ xác vì người cha già không có nổi 1 đồng để lo cho con ngày giã từ cõi tạm được tươm tất. Bà ngoại Yến đã ngoài 80, ngồi ngơ ngẩn ôm đứa chắt ngoại mới vừa tròn 4 tuổi. Ông Trung Văn Hòa (sinh năm 1969) cha ruột Yến cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tất cả những người ruột thịt với Yến đều ngơ ngác, ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng…

Những người đến tiễn Yến chỉ ngậm ngùi: “Con Yến nó đẹp mà sao số nó khổ dữ trời ơi. Suốt cuộc đời, có lẽ, Yến chưa có nổi một ngày hạnh phúc".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại