​Trước khi hiến tạng chồng để cứu 6 người, vợ nói một câu khiến nhiều người rơi nước mắt

Phương Linh |

Khi chồng chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, chị Kiểu đã chạm tay khẽ vào chồng và nói như thể anh còn đang nghe thấy. Câu nói ấy khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Vinh danh người đồng chí, đồng đội cùng lúc cứu sống 4 người khác

Chiều ngày 28/3, Hội trường lớn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không còn một chỗ trống. Những người ngồi trong hội trường đa số là những người "lính" áo trắng đang ngày đêm tham gia chữa bệnh cứu người.

Họ tạm giác lại công việc thường ngày để đến đây tôn vinh một người đồng đội, một người đồng chí dù không làm bác sĩ nhưng anh đã cùng lúc cứu sống 4 người và giúp 2 người khác nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

Người đó chính là thượng tá Lê Hải Ninh (45 tuổi, quê ở Ninh Bình). Trong buổi lễ vinh danh anh tại BV TWQĐ 108, có đầy đủ các thành viên trong gia đình anh Ninh đến dự, bao gồm vợ con và hai bên nội ngoại.

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày anh ra đi. Dù anh đã làm được một việc rất đáng tự hào, một phần cơ thể anh vẫn còn tồn tại, nhưng nỗi đau cha mất con, vợ mất chồng là quá lớn, không gì có thể bù đắp được đối với những người thân của anh Ninh. Điều đó được thể hiện trên từng khuôn mặt các thành viên trong gia đình.

​Trước khi hiến tạng chồng để cứu 6 người, vợ nói một câu khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 1.

Bố vợ anh Ninh lặng người nghe lời tiễn biệt từ lãnh đạo bệnh viện.

Câu nói của người vợ khiến hàng nghìn người rơi nước mắt

Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng, ngày anh chuyển lên Bệnh viện TƯQĐ 108 (ngày 23/2), khi đó vợ anh Ninh là chị Tạ Thị Kiều từng đêm nắm lấy tay chồng bên giường bệnh, chị không ngừng cầu nguyện và mong chồng qua khỏi.

Có kết quả kiểm tra, các bác sĩ chẳng nói câu gì mà chỉ lắc đầu ra hiệu. Khi đó chị Kiều hiểu rằng, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho người chồng của mình, người cha của 2 đứa trẻ đang tuổi cắp sách đến trường.

Chị ngồi gục xuống, hai tay chị nắm chặt lấy tay chồng, chị không ngừng tự đấu tranh với bản thân. Chị vừa muốn chồng ra đi thanh thản, nhưng lại mong muốn những gì còn sống trong cơ thể chồng hồi sinh và sống mãi.

Bố đẻ anh Ninh chia sẻ tại cuộc gặp mặt (Video: Phương Linh)

Cuối cùng, với tấm lòng thiện nguyện cao cả, chị đã chia sẻ nguyện vọng được hiến tạng chồng để cứu sống những người khác đang đứng giữa ranh giới mong mạnh: sự sống và cái chết.

Khi chị Kiều quyết định hiến tạng chồng để cứu sống những người bệnh khác, nhanh chóng các bác sĩ kiểm tra và tìm được 6 người có chỉ số phù hợp để tiến hành ghép: tim, 2 quả thân, 2 lá phổi và hai giác mạc.

Ngày 26/2, anh Ninh được các bác sĩ đưa vào phòng mổ, người vợ hiền lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang đẩy chồng mình. Trước cửa phòng mổ, chị đã chạy lại bên anh để nói lời tạm biệt.

Khi đó, chị Tạ Thị Kiều (vợ anh Ninh) đã chạm tay khẽ vào chồng và nói như thể anh còn đang nghe thấy: "Em không biết việc làm của em đúng hay sai, em không biết anh có giận em hay không, nhưng em muốn anh cứu sống nhiều người khác. Anh mất đi nhưng em muốn trái tim anh vẫn đập, lá phổi của anh vẫn thở và đôi mắt ngời sáng theo dõi mẹ con em sống như thế nào".

​Trước khi hiến tạng chồng để cứu 6 người, vợ nói một câu khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 3.

Bộ trường Nguyễn Thị Kim Tiến ôm lấy vợ anh Ninh để chia sẻ nỗi đau và cảm phục việc làm hiến tạng cứu người.

Câu nói trên ngừng lại, phía dưới cả hội trường với gần 1000 con người lặng im đến mức có thể nghe được cả tiếng sụt sùi của ai đó ở phía xa, cùng với đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của những ai được nghe câu nói đó.

Đứng trên bục phát biểu vị tướng đứng đầu Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cũng không ngăn được cảm xúc của mình. "Thiếu tá Lê Hải Ninh dường như đã thấu hiểu tình yêu thương vô bờ và quyết định đầy nhân văn, cao cả của vợ.

Nhờ quyết định đó mà dù anh mất đi nhưng trái tim anh đang đập trong lồng ngực anh Nguyễn Quốc Hùng 30 tuổi, hai lá phổi của anh đang giúp anh Trần Ngọc Hanh hít thở, 2 quả thận của anh được tặng cho 2 người khác ở 2 đầu nam bắc; 2 giác mạc đang trong 2 đôi mắt sáng ngời, đang dõi theo cuộc sống của vợ con anh, gia đình anh", Trung tướng Mai Hồng Bàng bày tỏ.

Đáp lại những gì phía bệnh viện, ngành y tế đã dành cho gia đình trong buổi lễ tôn vinh, ông Lê Xuân Cự (bố anh Ninh) không dấu được cảm xúc của mình, ông nói: "Con em chúng tôi mất đi là một tổn thất lớn của gia đình không có gì bù đắp được.

Trong sâu thẳm tâm tưởng của gia đình chúng tôi còn day dứt những nỗi buồn khó tả. Dù vậy, được sự thông tin trực tiếp của Bệnh viện TƯQĐ 108, các ca ghép tạng được lấy từ sự hiến tặng của con em chúng tôi đã thành công.

Điều đó là nguồn an ủi động viên xen lẫn tự hào của gia đình họ tộc chúng tôi. Đâu đó trên đời này, con em chúng tôi còn hiển hiện và dõi theo chúng tôi. Tôi mong phong trào hiến tặng sẽ trở thành phong trào lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội để có thể giúp cho nhiều người cần tạng ghép mà chưa có nguồn".

Lần đầu tiên ghép phổi thành công ở Việt Nam (Video: Phương Linh)

Để ghi nhận hành động cao đẹp của anh Ninh, Bộ Y tế đã truy tặng cho gia đình anh kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân", đồng thời cả gia đình anh sẽ nhận được thẻ bảo hiểm y tế suốt đời, với nơi khám bệnh ban đầu là BVTW Quân đội 108.

Trung tướng Mai Hồng Bàng cũng đã trao cho gia đình bảng cam kết, sẽ nhận con của thượng tá Lê Hải Ninh vào làm việc tại bệnh viện, nếu các con anh theo học ngành y. Được biết, anh Ninh có 2 con trai đều đang trong độ tuổi đến trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại