U21 Việt Nam gục ngã: Thua trận đấu, thắng trái tim

Lupo |

Trong trận đấu vì danh dự, U21 Việt Nam đã "cháy hết mình" cho đến những phút cuối cùng.

Tình cảnh của U21 Việt Nam năm nay không khác nhiều so với những người tiền bối năm ngoái. Họ gục ngã trước U21 HAGL, bị một số khán giả chỉ trích. Tệ hơn nữa, HLV Phạm Minh Đức còn rơi vào cuộc khẩu chiến sau trận đấu.

Tuy nhiên, các cầu thủ hiểu rằng những chỉ trích kia không đại diện cho số đông khán giả và họ cần phải thắng trận tranh hạng ba để chứng minh năng lực của mình.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U21 Việt Nam đã dồn lên tấn công một cách vô cùng mãnh liệt. Những Lâm Ti Phông, Xuân Mạnh, Đình Kha liên tiếp bắn phá khung thành đối thủ.

Tiếc rằng sự nôn nóng khiến các pha dứt điểm mất đi độ chính xác. Suốt cả hiệp bóng gần như chỉ lăn bên phần sân U21 Singapore song U21 Việt Nam lại chẳng ghi được bàn thắng nào.

U21 Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.
U21 Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.

Đầu hiệp hai, đội bóng đến từ Đảo quốc sư tử vùng lên và suýt nữa tạo nên bất ngờ.

Sau ít phút nao núng, U21 Việt Nam tái lập lại thế trận tấn công và tiếp tục vây hãm khung thành thủ môn Mohammed Bin Rohaiza.

Phút 65, điều mà những CĐV trên sân Thống Nhất mong chờ đã đến. U21 Việt Nam vươn lên dẫn trước sau pha đệm bóng chính xác của Lâm Ti Phông.

Lâm Ti Phông vs U21 Singapore

Người Singapore cũng chẳng hề muốn thất bại. Ngay sau bàn thua, họ bắt đầu đẩy cao đội hình để tìm cơ hội gỡ hòa.

Đúng vào phút bù giờ thứ 3, tỉ số được cân bằng 1-1 sau một tình huống bóng bổng sở trường của U21 Singapore. Bàn thắng này khiến trận đấu phải bước vào loạt luân lưu 11m.

Trên chấm luân lưu 11m, đội khách đã xuất sắc hơn khi thực hiện thành công 6/7 quả cú sút còn U21 Việt Nam có đá hỏng.

Mặc dù phải nhận thất bại nhưng đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức có một thu hoạch lớn hơn ở trận đấu này là tình cảm từ các CĐV. Họ đã thi đấu hết mình và đáp lại tinh thần đó, những khán đài luôn hô vang: "Việt Nam! Việt Nam!".

Đội hình ra sân:

U21 Việt Nam: Thanh Tuấn, Ngọc Hào, Văn Toàn, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Văn Thành, Lâm Ti Phông, Đình Kha, Văn Kiên, Duy Khánh, Thành Tín.

U21 Singapore: Bin Rohaiza; Bernard Pereira, Bin Samsudin, Andin Saman, Bin Suhaimi, Muhammad Bin Azmi, Marcus Adi Wheeler, Muhd Mohd Amin, Low Gareth, Fandi Ahmad, Farhan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại