Tan mộng U19 Việt Nam

Kinh Vân |

Dù có yêu U19 Việt Nam cách mấy, hãy học cách chấp nhận rằng họ còn rất trẻ và chưa thể làm nên điều gì thật sự đặc biệt ở những sân chơi cao hơn.

Khi HLV Miura xé lẻ U19 Việt Nam trên U23, nhiều NHM chỉ trích chiến lược gia Nhật Bản. Một bộ phận không nhỏ fan Việt vẫn quá tôn sùng lứa U19, thậm chí thần thánh hóa một đội bóng trẻ từng gây ấn tượng mạnh, nhưng mới chỉ ở các cấp độ chưa chuyên nghiệp.

Và thất bại vừa rồi của HAGL trước Hà Nội T&T như phát súng phũ phàng, bắn nát ảo tưởng của nhiều người vào lớp U19 Việt Nam.

HLV Graechen tung vào sân đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ U19 trước đây, sẵn sàng loại bỏ các nhân tố thuộc đội 1 HAGL cũ như Hoàng Thiên, bất chấp Thiên đã chơi hay từ đầu mùa.

Khi có những con người ấy, và chơi theo cách của U19 ngày nào, HAGL nhận kết cục bi thảm trước Hà Nội T&T.

Đội chủ sân Hàng Đẫy đã đón tiếp HAGL theo cách không thể “đẹp” hơn, tức chơi đôi công thay vì phòng ngự phản công như phần còn lại ở V-League. Và dù chơi tấn công chưa ra mảng miếng nào thật sự đặc biệt, chỉ trong hiệp 1 đội chủ nhà đã “dã” HAGL tới 4-1.

Trong hiệp 2, đội bóng phố Núi ghi được 2 bàn thắng, để kết thúc trận đấu bằng tỷ số khá “ảo” 3-4. Nhưng đừng bị đánh lừa rằng HAGL giỏi khi chỉ thua sát nút. Thực tế trong hiệp 2, Hà Nội T&T đã tự đánh mất mình, chứ chẳng phải các học trò của Graechen xuất sắc!

Cựu Giám đốc kĩ thuật CLB B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
Đa số ý kiến ủng hộ HAGL, nhưng tôi nói thế này, trên thế giới không đội tuyển nào lại đi lấy một CLB làm nòng cốt. U19 Việt Nam có hay không? Rất hay? Nhưng đã có thành tích gì chưa? Thế tại sao lại nói là hay? Ví dụ Bình Dương 3 lần vô địch, hay! Vì họ có thành tích. Nghề này là phải có thành tích. Không biết mọi người nói sao, mọi người hay nói đội đó đá hay, kĩ thuật, đá đẹp, phong cách… nhưng để làm gì? Chẳng để làm gì cả!

Hơn 1 vạn khán giả xem trực tiếp và hàng vạn NHM khác theo dõi qua truyền hình, đã phải đón nhận sự thật phũ phàng nhất: HAGL hay lòng cốt của lứa U19 VN ngày nào chưa thể làm nên trò trống gì ở thời điểm hiện tại.

HAGL hay các trụ cột của U19 Việt Nam ngày nào còn rất thiếu kinh nghiệm để có thể thành công ở những sân chơi cao hơn

HAGL hay các trụ cột của U19 Việt Nam ngày nào còn rất thiếu kinh nghiệm để có thể thành công ở những sân chơi cao hơn

Sẽ chẳng có lời bào chữa nào cho HAGL, trừ việc họ thiếu ngôi sao Xuân Trường. Nhưng ai đã xem hiệp 1 trận đấu, liệu có dám lớn tiếng nói rằng: Có Xuân Trường mọi chuyện đã khác?

Điểm sáng duy nhất HAGL đã thể hiện có lẽ là yếu tố tinh thần. Các cầu thủ trẻ không hề nản chí khi bị dẫn trước rất đậm và vẫn cố gắng vươn lên, tận dụng được các sai lầm của đối phương.

Đó là điều quan trọng để tiếp tục đặt niềm tin vào lứa cầu thủ tài năng, ngoan cường như cỏ dại này trong tương lai. Còn ở thời điểm hiện tại, ít nhất là trong năm 2015 với sự kiện lớn SEA Games, hãy thôi đòi cái gọi là U19 Việt Nam!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại