Một U19 bị lãng quên vì U19

Lupo |

Nhắc đến U19 Việt Nam, các CĐV thường gọi tên những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường. Nhưng rồi sẽ đến lúc họ không còn ở độ tuổi U19 nữa.

U19 được yêu mến

U19 Việt Nam là tên gọi đội tuyển bóng đá nam trẻ của chúng ta. Trải qua nhiều năm, đã có rất nhiều đội U19 khác nhau được thành lập và thi đấu ở những giải quốc tế.

Đây cũng là nơi chứng kiến những bước đầu sự nghiệp của không ít ngôi sao như Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Quế Ngọc Hải.

Tuy nhiên, kể từ khi các cầu thủ đến từ Học viện HAGL Arsenal JMG bắt đầu khoác áo đội tuyển và có được những màn trình diễn ấn tượng, U19 Việt Nam dần trở thành một cái tên riêng.

Hình ảnh quen thuộc của U19 Việt Nam
Hình ảnh quen thuộc của U19 Việt Nam

Nhắc đến U19 Việt Nam, người hâm mộ nghĩ ngay tới lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn cùng HLV Graechen.

Tới nỗi ngay cả khi một số cầu thủ quá tuổi và chia tay đội và lên đá tại V-League, các CĐV vẫn coi họ là U19.

Chính bản thân HLV Graechen cũng phải thừa nhận hiếm ở đâu lại có đội bóng trẻ được yêu mến và thần tượng như U19 Việt Nam.

U19 bị lãng quên

Sự áp đảo của các cầu thủ HAGL khiến người hâm mộ đôi khi đánh đồng U19 HAGL U19 Việt Nam.

Nhưng bên cạnh niềm yêu mến dành cho lứa cầu thủ này, các CĐV đã vô tình “quên” rằng còn những U19 khác.

Đó là các đội bóng U19 ở khắp các tỉnh thành. Đó là VCK U19 toàn quốc 2015, giải đấu mà sức hút của nó bị kém hẳn bởi vắng đi cái tên HAGL.

Nhân vật được chú ý bậc nhất của giải Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T) cũng là người từng chơi bên cạnh lứa Công Phượng.

Tháng trước, HLV Hoàng Anh Tuấn được chọn thay thế Graechen dẫn dắt U19 Việt Nam. Hàng loạt cái tên mới được đưa vào “tầm ngắm”, một U19 Việt Nam mới hình thành trong lặng lẽ.

Giải U19 toàn quốc 2015 không thực sự thu hút

Giải U19 toàn quốc 2015 không thực sự thu hút (ảnh: Vietnam Plus)

Không có những đồn đoán lực lượng, ai được chọn, ai phải ngồi nhà như trước kia. Khi nói về U19 Việt Nam, người hâm mộ vẫn tiếp tục nghĩ đến Công Phượng, Xuân Trường.

Thậm chí, khi biết tin giải U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng 8, một số CĐV còn đưa ra ý kiến nên tổ chức giao hữu giữa U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn và đội bóng của lò HAGL để sàng lọc.

Đáng buồn hơn, còn có những chia sẻ kiểu như “khó có thể yêu U19 như trước” hay “sẽ không theo dõi đội U19 này”.

Cần phải nhớ rằng, dù là lứa cầu thủ nào, khoác áo đội tuyển nghĩa là mang vinh dự và trách nhiệm, bởi vậy họ cần sự ủng hộ của CĐV.

Nếu chỉ cứ mãi ôm khư khư một U19 duy nhất thì bóng đá nước nhà sẽ chỉ dậm chân tại chỗ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại