HAGL thua trên sân cỏ, thắng trên các khán đài

Đoàn Dự |

Quả là nghịch lý, nhưng ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội thì HAGL lại nhận được nhiều sự cổ vũ hơn thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Những nghi ngại về lượng khán giả tới sân, cuối cùng cũng được dẹp tan. Tối qua, cả những khán đài đã vắng bóng người từ rất lâu của sân Hàng Đẫy cũng được NHM kéo tới lấp đầy.

Tuy nhiên khi lượng CĐV tới đông gấp 4, 5 lần bình thường thì nảy sinh nghịch lý cho Hà Nội T&T: Họ bị chính CĐV HAGL áp đảo trên sân nhà của mình.

Thực tế, lượng CĐV HAGL “gốc”, tức những người từ phố Núi theo chân đội bóng ra Hà Nội không nhiều và chỉ ngồi ở một góc nhỏ bên hông khán đài B.

Nhưng chính nhóm này cũng đã tạo ra sự ấn tượng đặc biệt: Họ rất chuyên nghiệp và nhiệt tình.

Với trống, cờ cán dài đầy đủ, nhóm CĐV này liên tục rò reo, cổ vũ cho đội khách, dù HAGL thua 0-3 từ rất sớm.

Nhóm CĐV kì cựu của Hà Nội T&T mặc áo vàng, ngồi giữa khán đài B nhưng khá im ắng

Nhóm CĐV kì cựu của Hà Nội T&T mặc áo vàng, ngồi giữa khán đài B nhưng khá im ắng.

Trong khi đó, nhóm CĐV kì cựu của Hà Nội T&T, ngồi ở chính giữa khán đài B, khá yên ắng và thi thoảng mới khuấy động phong trào cổ vũ thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Đối diện khán đài B, khán đài A chật kín khán giả tới sân xem HAGL. Mỗi khi đội khách có tình huống nguy hiểm, khán đài này lại ồ lên những tiếng cổ vũ hay tiếc nuối vì bỏ lỡ.

Bên phía khán đài A, rất đông NHM tới cổ vũ HAGL. Thậm chí pháo sáng cũng đã được đốt lên.

Bên phía khán đài A, rất đông NHM tới cổ vũ HAGL. Thậm chí pháo sáng cũng đã được đốt lên.

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng “cười trừ” khi thừa nhận ông vui vì có nhiều khán giả tới sân, nhưng lại biết đa phần là để cổ vũ… đội khách.

Dẫu sao thì cứ có NHM tới sân xem V-League là vui rồi:

“Thực tế thì HAGL đi tới đâu là có NHM tới đó. Nhưng mong rằng ở giai đoạn 2, CLB này sẽ có thành tích tốt hơn, để thu hút khán giả hơn nữa” – HLV của Hà Nội T&T chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại