“Nụ cười tỏa nắng” buồn lòng vì HAGL và Công Phượng

Đăng Khôi |

Đến sân với tình cảm dành cho Công Phượng và HAGL, tuy nhiên fan nữ có nụ cười tỏa nắng dưới đây lại phải buồn lòng rời đi.

Hải Yến - cô sinh viên năm cuối của trường Đại học Thăng Long tới sân cổ vũ Công Phượng và HAGL

Hải Yến - cô sinh viên năm cuối của trường Đại học Thăng Long tới sân cổ vũ Công Phượng và HAGL.

Sau sự rụt rè ban đầu vì bị truyền thông để ý, Hải Yến chia sẻ: Trước khi đến sân, em có đọc báo và được biết thông tin rằng NHM thờ ơ với trận đấu này và HAGL. Vì thế khi bạn mời đi xem, em đã lập tức đồng ý để đến cổ vũ.

Sau sự rụt rè ban đầu vì "bị" truyền thông để ý, Hải Yến chia sẻ: "Trước khi đến sân, em có đọc báo và được biết thông tin rằng NHM thờ ơ với trận đấu này và HAGL. Vì thế khi bạn mời đi xem, em đã lập tức đồng ý để đến cổ vũ".

Thừa nhận bản thân trước đây không phải một fan cuồng bóng đá, nhưng Hải Yến cho biết rất ấn tượng với không khí cổ vũ trên sân và đã say mê sự náo nhiệt này, cùng hòa mình vào diễn biến trên sân.

Thừa nhận bản thân trước đây không phải một fan "cuồng" bóng đá, nhưng Hải Yến cho biết rất ấn tượng với không khí cổ vũ trên sân và đã "say mê" sự náo nhiệt này, cùng hòa mình vào diễn biến trên sân.

Cô gái trẻ chăm chú xem HAGL thi đấu

Cô gái trẻ chăm chú xem HAGL thi đấu

Ồ lên khi một tình huống kịch tính diễn ra

Ồ lên khi một tình huống kịch tính diễn ra

Hải Yến và bạn trai đều buồn khi HAGL thua trận. Cô gái trẻ tâm sự bắt đầu thích HAGL nhiều hơn bởi liên tục được một nửa truyền tình yêu CLB phố Núi. Nếu lại có cơ hội, em sẽ tiếp tục đến cổ vũ HAGL - Yến nói.

Hải Yến và bạn trai đều buồn và tiếc nuối khi HAGL thua trận sát nút 3-4. Cô gái trẻ tâm sự bắt đầu thích HAGL nhiều hơn bởi liên tục được "một nửa" truyền tình yêu CLB phố Núi. "Nếu lại có cơ hội, em sẽ tiếp tục đến cổ vũ HAGL" - Yến nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại