SLNA và HAGL: Yêu hiện tại đừng quên quá khứ

Tuệ Chính |

SLNA là biểu tượng lớn đã được khẳng định qua thời gian, còn HAGL đang trên đường xác lập nên một biểu tượng mới với hình hài trẻ trung tươi tắn trên bản đồ bóng đá nước nhà. 2 đội bóng đang gợi mở về một “bản mẫu” của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà, khi các CLB cần phải biết cộng hưởng giữa những giá trị truyền thống và cách làm bóng đá hiện đại.

Chỉ duy nhất trận thua trước Hải Phòng ngay ở vòng đấu đầu tiên là thất vọng, còn từ những trận đấu kế tiếp tính đến vòng 10, SLNA đã nhanh chóng lấy lại “uy phong” thuở xưa.

Không chỉ giữ được ngọn lửa chiến đấu mạnh mẽ, SLNA bây giờ đã chinh phục người hâm mộ bằng cả sự hiệu quả lẫn vẻ đẹp mềm mại trong lối chơi.

Ngôi vị thứ 2 trên bảng xếp hạng là lời khẳng định về chuyên môn, còn “đặc sản cơn lốc màu vàng” trên các khán đài ở những vòng đấu vừa qua chính là minh chứng cho sức hút của đội bóng xứ Nghệ.

Chỉ sau gần 4 tháng cầm quân, tân HLV Ngô Quang Trường đã xóa tan mối hoài nghi rằng mùa này ở SLNA có thể xảy ra tình trạng sụp đổ dây chuyền từ sự ra đi của người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng.

Quan trọng hơn, sắc vàng của SLNA trên khán đài vẫn chói sáng, lan tỏa vượt ra khỏi phạm vi xứ Nghệ.

Đội bóng trẻ của bầu Đức từng ngự trị trên đỉnh cao cảm xúc. Đầu mùa, và trước đó một quãng dài, U19 và HAGL là hiện tượng, đi tới đâu gây sốt tới đó.

Họ cũng có chiến thắng hoành tráng trên sân nhà trước S.Khánh Hòa BVN bằng lối chơi đan bóng sở trường và những bàn thắng đẹp mắt làm vốn.

Tuy nhiên, HAGL không có đủ sức đề kháng để giữ vị thế đó được lâu. Lối chơi bị bắt bài, những trận thua liên tiếp dần kéo họ trở về mặt đất.

Để rồi từ thất bại tâm phục khẩu phục trước SLNA tại thành Vinh, một cuộc dịch chuyển cảm xúc nơi người hâm mộ lẫn truyền thông bắt đầu diễn ra và đến trận hòa trước đội bóng bét bảng Đồng Nai, “Gỗ” đã không còn gây sốt nữa.

Ngày HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định ra đi, SLNA như ngồi trên đống lửa nhưng lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ vẫn tự tin tuyên bố: “Mục tiêu trụ hạng là sỉ nhục truyền thống của SLNA”.

Thông điệp ấy được phát đi là lời hiệu triệu mạnh mẽ khơi gợi lòng tự hào nơi các cầu thủ, buộc họ phải phát huy hết khả năng cho hành trình dự đoán nhiều gian nan phía trước.

Đúng như tiên liệu của lãnh đạo đội bóng, nhờ bề dày truyền thống cùng nền tảng đào tạo trẻ tốt, SLNA đã không “lịm” mà thăng hoa hơn trong mùa giải V-League hạn chế ngoại binh.

Thực tế, mùa này đội bóng do HLV Ngô Quang Trường dẫn dắt không còn phụ thuộc nhiều vào ngoại binh và có những trận đấu họ chỉ sử dụng toàn cầu thủ “của nhà trồng được” nhưng vẫn đủ sức mang về chiến thắng.

Trong khi đó, HAGL với lứa cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG thu hút bởi lối đá đẹp mắt. Ảnh: Phạm Tuân

Trong khi đó, HAGL với lứa cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG thu hút bởi lối đá đẹp mắt. Ảnh: Phạm Tuân

Các cầu thủ trẻ Phi Sơn, Mạnh Hùng, Ngọc Hải… thi đấu tỏa sáng làm dâng trào cảm xúc người hâm mộ nên từ sân Vinh đến Chi Lăng, Nha Trang, Long An, Cao Lãnh, “cơn lốc vàng” xứ Nghệ bao phủ trên các khán đài là hình ảnh đã trở nên quen thuộc.

HAGL của bầu Đức với lối chơi đẹp mắt đã chinh phục được rất nhiều tình cảm yêu mến của người hâm mộ cả nước. Họ cũng đã tạo ra những cơn sóng cảm xúc vô tiền khoáng hậu ở V-League.

Nhưng cái thiếu của đội bóng này là bề dày truyền thống và sự hiệu quả về mặt lối chơi giống như SLNA, nên họ khó duy trì sức hút một cách bền bỉ.

HAGL đã thành công khi tạo ra được hiệu ứng tích cực cho V-League bằng việc kéo khán giả đến sân đông đảo nên xem HA.GL là của để dành cho tương lai vì họ cần thời gian để có bề dày quá khứ, để xây dựng nên truyền thống như SLNA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại